Bài của một học viên tại tỉnh Giang Tô

[MINH HUỆ 21-05-2009] Tôi được chuẩn đoán mắc bệnh ung thư năm 1997 và phải trải qua những đợt điều trị y khoa không hiệu quả. Kết quả, tôi rất buồn phiền và không biết khi nào tôi có thể chết – có lẽ một năm, hoặc có lẽ sớm hơn. Sau đó, tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp theo sự giới thiệu của một người bạn. Tôi rất mừng vì tôi có thể tìm được một cái gì để làm trong khi qua một khoảng thời gian rất khó khăn, và đồng thời tôi cũng có thể tăng cường hệ thống miễn dịch của tôi. Đó là cách mà tôi bắt đầu trên con đường tu luyện.

Qua việc học sách Chuyển Pháp Luân, tôi hiểu được rằng cái lý do căn bản của sự đau khổ vì bệnh tật và những thống khổ của tôi là do nghiệp mà tôi đã tích tụ trong nhiều đời trước của tôi, và tôi đã phát triển nghiệp do tôi đã làm những điều xấu trước đó. Tôi hiểu ra rằng Pháp Luân Đại Pháp là một môn tập luyện cả tâm lẫn thân, và Sư Phụ sẽ thanh lý thân thể của chúng ta trong quá trình tu luyện và cũng tiêu trừ nghiệp của chúng ta tại những mức tu luyện khác nhau theo cách mà có thể làm cho chúng ta tu luyện lên cao tầng.

Sau khi tôi bắt đầu tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, thân thể của tôi đã trải qua nhiều biến đổi lớn lao. Đúng như lời Sư Phụ nói trong Chuyển Pháp Luân, “đạp xe đạp cảm thấy như có người đẩy, leo bậc thang cao mấy cũng không mệt; đảm bảo sẽ như vậy.“(Chuyển Pháp Luân). Sư Phụ đã tiêu trừ nghiệp cho tôi nhiều lần. Một lần tôi bị nóng đến 104 độ F, tôi bị nổi những mụn đỏ trên da từ hông trở xuống đầu gối, và tôi đi không vững. Tất cả các triệu chứng đó biến mất hoàn toàn sau bảy ngày. Tôi hiểu được rõ ràng rằng Sư Phụ đã tiêu trừ nghiệp mà tôi đã tích tụ trong các đời trước của tôi. Tôi giữ vững tâm tính và kiên định đi đến nơi tập công chung để tập Pháp Luân Công. Tôi đi làm trong ngày và kiên trì học Pháp chung vào buổi tối. Tôi đã duy trì được. Các bạn đồng nghiệp của tôi nghĩ rằng câu chuyện của tôi không thể tưởng tượng được. Tôi trải qua nhưng hình thức tiêu trừ nghiệp như vậy bốn lần, cứ cách hai tháng. Các triệu chứng của tôi trở nên càng ngày càng nhẹ đi, và lần cuối nó xảy ra, nó chỉ kéo dài có hai ngày. Tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đến nay được mười một năm và tôi không có tốn một đồng xu nào vào tiền thuốc. Điều này cho thấy hoàn toàn sức mạnh của Đại Pháp. Đó là vị Sư Phụ vĩ đại của chúng ta và Đại Pháp đã ban cho tôi một cuộc đời thứ hai.

Chế độ Đảng Cộng sản Trung quốc (ĐCSTQ) bắt đầu đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp ngày 20 tháng bảy 1999. Từ đó tôi đã trải qua cả những giai đoạn tốt và xấu trên con đường tu luyện của tôi. Tôi một lần bị giam bởi các lực tà ác. Qua việc học Pháp, tôi quyết định đi chứng thực Pháp và giảng thanh chân tướng bằng những sự thay đổi mà tôi đã trải qua như là bằng chứng xác thực cho sự tốt đẹp của Đại Pháp.

Do công việc của tôi, tôi biết rất nhiều người, và nhiều người trong họ biết là trước kia tôi bị ung thư. Một số trong họ thậm chí nghĩ rằng tôi đã chết sau khi không nhìn thấy tôi trong một thời gian lâu. Họ không tin được vào mắt mình khi nhìn thấy tôi, và họ đặt câu hỏi với tôi. Vì vậy tôi nhân cơ hội đó nói với họ đó là nhờ Pháp Luân Đại Pháp mà giờ đây tôi có được một thân thể khỏe mạnh, nếu không tôi đã phải vĩnh biệt họ rồi. Tôi sau đó nói với họ về những lợi ích tập luyện Pháp Luân Đại Pháp, và cũng nói với họ về cuộc đàn áp tàn bạo của ĐCSTQ đối với Pháp Luân Đại Pháp, sự thật về cái gọi là tự thiêu ở Thiên An Môn, và sự truyền rộng rãi của Đại Pháp trên thế giới.

Khắp nơi nào tôi đi đến, mỗi khi có người phê bình hoặc khen sức khỏe của tôi hoặc nét trẻ trung của tôi, tôi đều lấy cơ hội đó để tuyên dương Đại Pháp và làm sáng tỏ sự thật. Sau khi nghe những lời giải thích của tôi, nhiều người có sự thay đổi trong tâm họ. Nhiều người có thể hiểu được và chấp nhận Pháp Luân Đại Pháp, và nhận các tài liệu giảng rõ sự thật của tôi. Một số trong họ còn sẵn sàng bước lên con đường tu luyện và một số rút lui khỏi ĐCSTQ và các tổ chức của nó. Kỳ thật, tôi biết rất rõ rằng đó là Sư Phụ đã làm tất cả những điều này, và đó là Sư Phụ đã ban cho tôi trí huệ để giảng thanh chân tướng một cách hữu hiệu.

Đó chỉ là một số những kinh nghiệm tu luyện của tôi. Tôi vẫn còn nhiều chấp trước mà tôi cần phải bỏ đi. Trong lúc giai đoạn cuối của Chính Pháp, chúng ta phải luôn lấy Pháp làm Thầy và thật sự làm tốt ‘ba điều’.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/21/201338.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/5/108029.html
Đăng ngày: 14-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share