Viết bởi một học viên từ Trung Quốc.

[MINH HUỆ 02-06-2009] Tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công năm 1996. Trước đó tôi đã phải chịu đựng nhiều loại bệnh tật. Chị gái tôi (một học viên) giới thiệu Pháp Luân Công cho tôi và nói với tôi về tác dụng chữa bệnh kỳ diệu của nó. Để tăng cường sức khỏe, tôi đã bắt đầu tập nó. Sau khi đọc sách Chuyển Pháp Luân vài lần, Sư Phụ đã tịnh hóa thân thể tôi – Tôi có triệu chứng giống như bị cảm cúm nghiêm trọng và đau khắp toàn thân. Nhưng tôi có chính niệm rất mạnh và biết rằng Sư Phụ đang tịnh hóa thân thể cho tôi. Do đó tôi quyết tâm tập công và học Pháp. Ba ngày sau, tất cả triệu chứng bệnh đã biến mất. Tôi cảm thấy nhẹ nhàng. Kể từ đó, tôi kiên định tin tưởng vào Đại Pháp và Sư Phụ.

Vào 20/07/1999, đối mặt với cuộc bức hại trắng trợn của ĐCSTQ, tôi không biết phải làm gì. Một thời gian, tôi đã sao nhãng việc học Pháp và luyện công. Tôi giống như một người thường. Sau đó, với sự giúp đỡ của các đồng tu, và thực tế là Sư Phụ đã xuất bản nhiều kinh văn, tôi từ từ lấy lại được sự hiểu biết của mình về Pháp. Tôi biết rằng là một người tu luyện trong thời kỳ Chính Pháp, tôi phải bước ra chứng thực Pháp, giảng chân tướng và cứu chúng sinh.

Trong kinh văn “Hãy vứt bỏ tâm con người, và hãy cứu độ thế nhân”, Sư Phụ giảng, “Các đệ tử Đại Pháp không được cô phụ trách nhiệm vĩ đại đã được giao phó cho chư vị trong Chính Pháp, càng không được để bộ phận chúng sinh đó phải thất vọng; chư vị đã là hy vọng duy nhất cho việc họ có thể tiến nhập sang tương lai được hay không; vậy nên, tất cả các đệ tử Đại Pháp, học viên mới và cũ, đều phải có hành động; bắt đầu toàn diện giảng rõ sự thật.”  Tôi hiểu rằng đệ tử Đại Pháp có sứ mệnh vĩ đại và phải làm những gì mà Sư Phụ yêu cầu chúng ta làm. Do đó, chúng tôi đã bắt đầu phân phát tài liệu giảng thanh, gửi thư và treo biểu ngữ. Thỉnh thoảng khi chúng tôi tới chợ, tôi giảng rõ sự thật trực diện cho mọi người và đưa cho họ tài liệu Pháp Luân Đại Pháp.

Trước thế vận hội Olympic năm 2008, con gái của một học viên nhờ tôi trông nom con cô ấy ở Bắc Kinh. Tôi tự nghĩ với mình: Mọi thứ xảy ra đều có nguyên nhân. Đó là con đường tu luyện của tôi. Cũng có chúng sinh ở Bắc Kinh cần được cứu. Bất cứ nơi nào tôi đến, tôi phải coi việc cứu độ chúng sinh là ưu tiên. Sau khi tới Bắc Kinh, tôi đến quảng trường Thiên An Môn cùng với các học viên khác để phát chính niệm. Chúng tôi làm các poster và dán chúng ở công viên vào buổi tối. Một buổi tối, khi chúng tôi chuẩn bị dán tài liệu, tôi nghe một nhân viên nói, “Công viên sắp đóng cửa. Mọi người phải rời đi”. Mọi người bắt đầu đi ra. Chúng tôi không đối xử với điều đó bằng quan niệm con người. Thay vào đó chúng tôi nghĩ rằng Sư Phụ đang làm sạch môi trường cho chúng tôi. Với sự bảo vệ của Sư Phụ, chúng tôi vào công viên và dán hết tài liệu một cách thuận lợi và sau đó rời đi.

An ninh ở tòa nhà tôi sống rất chặt chẽ. Có bảo vệ làm nhiệm vụ 24 giờ một ngày. Người lạ không thể vào được. Ai cũng phải đăng ký trước khi họ vào tòa nhà và có thiết bị giám sát ở hành lang. Do đó rất khó cho chúng tôi để phát tài liệu ở đó mà không bị quan sát. Một học viên khác và tôi muốn để đĩa DVD gala Thần vận vào trong hòm thư của họ. Tuy nhiên hộp thư lại được đặt ở lối ra vào. Có các thiết bị giám sát được đặt ở đấy. Hai người lớn tuổi thường chơi cờ ở phòng kế tiếp hòm thư. Chúng tôi phải làm gì? Chúng tôi quyết định làm nó vào buổi trưa. Chúng tôi phát chính niệm để làm cho thiết bị theo dõi hỏng. Đồng thời chúng tôi xin Sư Phụ giúp đỡ để làm cho hai nhân viên bảo vệ rời đi. Khi chúng tôi tới nơi, hai người bảo vệ đang rời đi. Sau khi chúng tôi làm xong, họ đứng đó như không có chuyện gì xảy ra.

Tôi biết tôi vẫn rớt lại đằng sau so với những học viên tu tốt. Đặc biệt tôi bị rớt lại trong việc giảng rõ sự thật đối mặt. Nhưng tôi quyết tâm vượt qua trở ngại này, buông bỏ chấp trước con người và làm tốt ba việc.

Xin vui lòng chỉ ra những chỗ chưa đúng.


Bản tiếng Trung: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/2/202084.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/15/108327.html
Đăng ngày: 17-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share