Một đệ tử tại Hồ Bắc
[MINH HUỆ 9-6-2009] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 9, 1998. Trước đó tôi thường bị rất nhiều bệnh như đau thần kinh hông và cao huyết áp. Chỉ trong vòng 3 tuần sau khi tập Pháp Luân Công, tất cả các bệnh của tôi đều được lành. Gia đình tôi chứng kiến được sự mầu nhiệm của Đại Pháp. Sau đó con gái của tôi và chồng cô cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Sau khi Đại Pháp bị Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bức hại, để vạch trần sự lừa dối của ĐCSTQ, tôi đã giảng rõ sự thật từ năm 2001. Tôi chịu trách nhiệm di chuyển và phân phát tài liệu vạch trần chính sách khủng bố Pháp Luân Công cho 10 làng gần đó.

Vào lúc đầu, vì thiếu tài liệu, tôi mang theo các bích chương và vải đỏ để viết khẩu hiệu. Tôi viết lớn “Pháp Luân Đại Pháp Hảo”, “Chân, Thiện, Nhẫn vĩnh hằng” và “Thế giới [hãy] xử tội Giang trạch Dân”, và sau đó tôi treo hay dán chúng lên trong các làng đó. Để tránh không cho chúng bị kéo xuống, tôi dán càng cao càng tốt bằng cách đứng lên trên xe đạp của tôi. Năm 2003, chồng tôi cũng bắt đầu cùng với tôi chứng thực Đại Pháp.

Trong nhiều năm, chúng tôi đã không hưởng giao thừa tại nhà vì đó là cơ hội tốt để cứu người. Rất nhiều người làm việc từ các thành phố khác về nhà để cùng với gia đình họ, và nhiều người thích thăm viếng nhau trong ngày tết. Vì thế, hai vợ chồng tôi luôn luôn đi dán, treo hay phân phát tài liệu vào đêm giao thừa. Trước khi đi, chúng tôi phát chính niệm để trừ diệt tà ác và thành phần không tốt mà họ muốn can nhiễu việc cứu độ chúng sinh và chứng thực Pháp của chúng tôi. Với sự che chở của Sư phụ, chúng tôi không bao giờ gặp nguy hiểm. Chúng tôi rất biết ơn sự che chở của Sư phụ.

Vào năm 2005, chúng tôi bắt đầu phân phát sách “Chín Bình luận về Đảng Cộng sản” và khuyên mọi người thoái ĐCSTQ. Tôi thường ít nói, và không thích nói nhiều. Sau khi học Pháp, tôi biết rằng đó chỉ là ý niệm của người thường và làm cho tôi nghĩ rằng tôi sẽ gặp rắc rối nếu tôi nói nhiều. Tôi học Pháp thường xuyên và phát chính niệm. Với sự trợ giúp của Sư phụ, tôi vượt qua được ý niệm người thường đó để cứu độ nhiều chúng sinh.

Lúc đầu, tôi bắt đầu với bà con của tôi và yêu cầu họ thoái khỏi ĐCSTQ. Sau đó, tôi làm như thế với bạn bè tôi. Sau đó, tôi có thể giải thích sự thật cho người lạ mặt và yêu cầu họ thoái khỏi ĐCSTQ. Những người muốn biết sự thật thì rất là vui mừng và kính nể Đại Pháp.

Trong mấy năm qua, với sự che chở từ bi của Sư phụ, chúng tôi đã phổ biến sự thật đến từng nhà trong nhiều làng. Không cần biết là chúng tôi bận đến đâu với việc làm nông và không cần biết là mùa nào, chúng tôi vẫn tiếp tục làm việc này.

Cách đây một năm, để giải quyết vấn đều thiếu tài liệu, chúng tôi thành lập việc in ấn tài liệu ngay trong nhà tôi với sự giúp đỡ của nhiều đệ tử khác. Mặc dù vợ chồng chúng tôi đã hơn 60 tuổi, chúng tôi không cảm thấy rằng chúng tôi chịu nhiều khổ cực. Ngược lại chúng tôi rất vui vẻ, vì chúng tôi biết rằng đây là việc làm quan trọng không kém để trở thành đệ tử của Sư phụ trong thời kỳ này.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/6/9/202190.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/18/108391.html
Đăng ngày 18-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share