Bài viết của phóng viên Minh Huệ tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-7-2016] Cảnh sát ở Tức Mặc, tỉnh Sơn Đông đột nhập vào nhà bà Khâu Thanh Hoa, 70 tuổi hồi đầu tháng 6 và lấy đi 37.000 nhân dân tệ tiền mặt sau khi bắt giữ bà và con dâu bà là cô Lý Hồng Lôi vì tu luyện Pháp Luân Công, một môn tu luyện đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại.

Sau khi được trả tự do, bà Khâu đến đồn cảnh sát để đòi lại số tiền của bà và yêu cầu trả tự do cho con dâu bà. Bà bị quát tháo và đuổi ra khỏi đồn.

Con dâu bà, cô Lý, khi đang đến thăm gia đình của bà Tôn Thục Thanh hôm 5 tháng 6 năm 2016, thì chồng bà Tôn đã báo cô với cảnh sát. Cảnh sát của Đồn Cảnh sát Thông Tế ập đến gia đình và bắt giữ cô Lý.

Con gái cô Lý là Hoàng Như Oánh vội về nhà khi hay tin mẹ cô bị bắt. Về đến nơi, cô thấy cảnh sát đang lục soát nhà và cô cũng bị bắt.

Chồng cô Lý và bà Khâu đã đến đồn cảnh sát vào buổi chiều hôm đó để hỏi thăm tình hình cô Lý; cả hai người họ đều bị giam giữ.

Bà Khâu bị chuyển tới Trại tạm giam Phổ Đông vào ngày 7 tháng 7. Hai ngày sau, cảnh sát đưa bà đến phòng cấp cứu vì bà có biểu hiện bệnh tim nặng. Sau đó bà được đưa về nhà.

Về đến nhà, bà Khâu thấy nhiều đồ đạc trong nhà bị mất, trong đó có 37.000 nhân dân tệ tiền mặt (~$5,600 USD). Vì thể trạng còn yếu nên trong gần ba tuần sau đó, bà không thể đến đồn cảnh sát đòi lại số tiền đó được.

Ngày 25 tháng 7, bà Khâu, cùng với chị gái 80 tuổi, đã đến đồn cảnh sát yêu cầu trả tự do cho con dâu bà và đòi số tiền đó. Phó trưởng đồn mang họ Mậu bảo rằng số tiền đó đã trình lên viện kiểm sát. Sau đó, ông ta mắng nhiếc hai bà lão này và đuổi họ ra khỏi đồn.

Hiện tại cô Lý vẫn đang bị giam giữ trong trại tạm giam Phổ Đông. Việc bắt giữ cô đã được duyệt hôm 13 tháng 7 năm 2016.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/7/30/332135.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/8/9/158178.html

Đăng ngày 13-8-2016; Bản dịch có thể hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share