Bài viết của Tiểu Nam

[MINH HUỆ 3-6-2012] Mấy ngày trước khi học Pháp, tôi đã lĩnh ngộ được vài điều muốn chia sẻ cùng các bạn đồng tu.

“Đời người là một vở kịch!” Cách nói này quả là vô cùng chuẩn xác. Mỗi người đều đang diễn một vai theo những gì đã được an bài từ trước. Điều này không hề sai! Những vai diễn này không phải là chúng ta “thực sự”. Những vai diễn này cũng thiên hình vạn trạng, có vai chính diện, có vai phản diện; có người tính cách hiền hậu; có người tính cách hung bạo; có người vô cùng tự tư, cũng có người lại rất thiện lương; có người không biết cách đối nhân xử thế, nhưng cũng có người lại cư xử khéo léo chu đáo…

Chúng ta đời đời kiếp kiếp chuyển sinh, mỗi kiếp người khác nhau lại có tính cách khác nhau, nhưng hết thảy đều chiểu theo các vai diễn đã được an bài sẵn, chúng ta từng bước từng bước mà diễn cho tròn vai mà thôi. Đương nhiên hết thảy đều có nguyên do, các vai diễn đều được an bài phức tạp và tỉ mỉ. Nhìn thấu được điểm này, thì chúng ta sẽ không vì bản thân trong lịch sử đã từng diễn vai diễn gì mà buồn mà vui, hoặc giả hiện tại cũng không vì những gì đồng tu biểu hiện ra mà oán mà giận.

Trước đây khi đọc Phong Thần Diễn Nghĩa, thấy Trụ vương vô đạo, đã phạm quá nhiều việc thương thiên hại lý, nhưng cuối cùng vẫn có thể được đi phong Thần, tôi không sao minh bạch được, ông ấy chẳng phải là người xấu sao? Tại sao còn có thể thành Thần? Tôi thấy thật kỳ quái. Nhưng hiện tại tôi đã minh bạch rồi. Trụ vương chỉ là một diễn viên trong giai đoạn lịch sử ấy, ông ấy chỉ là đang diễn vai “người xấu” trong đời đó mà thôi, còn bản thân ông ấy không chỉ có một đời kia, cũng không chỉ là biểu hiện của một đời kia.

Thấy các đồng tu hướng nội tìm, bản thân tôi cũng hướng nội tìm. Tôi thấy rằng tôi có rất nhiều chấp trước. Tống khứ đi một chấp trước quả là rất khó. Vô luận tôi cố gắng ra sao, tôi cảm thấy rằng tôi vẫn không tống khứ chúng đi được. Tôi không biết phải làm thế nào. Giờ thì tôi đã minh bạch lý do vì sao. Giống như một người ở tại bùn đất mà muốn rửa sạch chân vậy. Khi vừa rửa sạch một chân thì lại phải dẫm nó xuống bùn để rửa sạch chân còn lại, vậy nên, không cách nào rửa sạch chúng được. Chỉ khi người đó nhảy ra khỏi bùn đất mà lên bờ, thì người đó mới có thể làm sạch chân được. Tương tự như vậy, chỉ khi chúng ta nhảy ra khỏi cái khung của “vai diễn” mà chúng ta đảm nhận, thì chúng ta mới có thể thực sự nhận thức rõ được bản thân mình. Chỉ khi chúng ta tống khứ chấp trước, những quan niệm hậu thiên cùng cái gọi là tập quán tư duy của bản thân, thì chúng ta mới có thể trở về với bản ngã của mình.

Gần đây tôi đọc bài chia sẻ của một số đồng tu đăng trên trang web Minh Huệ. Họ đều chia sẻ về tâm oán hận. Tôi rất tán thành quan điểm của đại đa số đồng tu, bởi vì tôi phát hiện tự sâu trong thâm tâm tôi vẫn có tâm oán hận. Hơn nữa, tôi phát hiện giữa các đồng tu xung quanh tôi cũng biểu hiện ra loại tâm oán hận này. Nếu chúng ta nhảy ra khỏi cái khung của vai diễn của chúng ta mà quan sát, thì chúng ta sẽ thấy rằng mỗi người đều đang diễn theo kịch bản được phân vai từ trước. Vô luận chúng ta thấy ưa hay không ưa hành vi của người thường hay đồng tu hay vì bất cứ nguyên nhân gì mà sinh ra tâm oán hận, thì đó chẳng phải vì chúng ta mê quá sâu rồi sao? Mê trong vai diễn của mình và nhập vai quá sâu. Nếu chúng ta biết rằng vì nguyên nhân này hay nguyên nhân kia, mà cá nhân này có tính cách như thế này cá nhân kia có tính cách thế kia thì chúng ta có thể chịu đựng được, vậy thì cảm giác thấy người này tốt người kia không tốt sẽ không còn tồn tại nữa.

Là người tu luyện mà nói, không có sự việc gì là ngẫu nhiên. Vô luận là chúng ta đối đãi với thân nhân, đồng nghiệp, bạn bè tình cảm thâm sâu ra sao, tốt ra sao, đều không thể để bị ràng buộc vào loại tình cảm con người này được, bởi vì, người tu luyện chúng ta, với bất kỳ ai mà chúng ta gặp, với bất kỳ sự việc gì mà chúng ta đối mặt, với những lời mà chúng ta nói ra, với mỗi niệm đầu mà chúng ta nghĩ, tất cả đều là giúp chúng ta tu luyện. Chúng đều là để phơi bày những chấp trước và quan niệm người thường của chúng ta. Chúng ta có thể thắc mắc tại sao người này bình thường đối xử với chúng ta rất tốt, nhưng đột nhiên lại đối xử với chúng ta khác đi, thậm chí làm chúng ta cảm thấy không thoải mái. Tất cả những điều này xảy ra là vì chúng ta còn có những chấp trước chưa buông bỏ, nên khảo nghiệm xảy đến. Vô luận chúng ta gặp phải sự việc gì, xuất hiện tình huống nào, thì chính là vì cần phải vậy. Điều cốt yếu là, mỗi lần phát sinh sự việc, thì chúng ta có bất động tâm hay không? Chúng ta cần phải biết rõ vì sao chúng ta động tâm, thì chúng ta có thể nhìn ra chấp trước của bản thân. Tôi nghĩ rằng, nếu chúng ta không ở trong tình huống đó, mà xem mình như người ngoài cuộc mà quan sát sự việc, thì tâm của chúng ta sẽ bất động, bởi chúng ta không biết gì cả. Chúng ta chính là vì trợ Sư chính Pháp mà đến trái đất này. Làm tốt ba việc là điều trọng yếu nhất với mỗi chúng ta. Như vậy, làm sao để chúng ta có thể nhảy ra khỏi cái khung này đây? Sư phụ bảo chúng ta học Pháp, nghiêm túc học Pháp, học Pháp thật tốt.

“Võng khai nhất diện,” Sư phụ muốn cứu tất cả chúng sinh, bất kể trong quá khứ họ có làm gì sai, thì cũng chỉ xem thái độ của họ với Đại Pháp trong lần Chính Pháp này. Nhiều đồng tu cho rằng chỉ xem lựa chọn ở trong đời này thì dường như không công bằng. Cá nhân tôi không cảm thấy vậy. Vai diễn của mỗi người đều đã được an bài từ trước. Họ đều vì Đại Pháp và Chính Pháp mà đến. Tất cả chúng sinh đời đời kiếp kiếp đều không chỉ diễn một vai, có lúc tích nghiệp có lúc tích đức đã hun đúc ra mỗi cá nhân ở hiện tại. Hiện nay, đã là phân đoạn cuối cùng của vở kịch và là cơ hội cuối cùng để mỗi cá nhân đưa ra lựa chọn cho bản thân, là lựa chọn mang tính quyết định, đây chính là lựa chọn thực sự của chúng ta. Có lẽ lựa chọn này bản thân nó cũng là tất yếu.

Đây chỉ là chút thể ngộ của bản thân. Kính mong đồng tu từ bi chỉ ra bất cứ điều gì không phù hợp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2012/3/6/253834.html

Bản tiếng Anh: https://www.clearwisdom.net/html/articles/2012/3/19/132272.html

Đăng ngày 7-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share