Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 9-6-2016] Tôi và gia đình tôi đã tu luyện Pháp Luân Đại Pháp được 18 năm. Đại Pháp đã dạy tôi trở thành một người đàn ông chính trực, và điều này được minh chứng thông qua cách đối nhân xử thế hàng ngày của tôi. Khi mọi người nhận thấy những thay đổi tích cực trong tôi, rất nhiều người cũng đã bước vào tu luyện Đại Pháp, trong đó có cả vợ tôi và cha mẹ của cô ấy.

Đại Pháp đã thay đổi lối sống của tôi

Một người họ hàng đã giới thiệu Đại Pháp với gia đình tôi. Sau khi tốt nghiệp cấp 2, chị gái của tôi đột nhiên bị mắc bệnh tâm thần. Cha mẹ tôi đã dành tất cả tiền bạc để chữa trị cho chị ấy, nhưng bệnh tình của chị vẫn không thuyên giảm.

Sư phụ Lý đã giảng rõ trong cuốn Chuyển Pháp Luân rằng những người bị bệnh tâm thần không nên học Đại Pháp. Tuy nhiên, người thân của tôi cảm thấy rằng chư Phật là từ bi và việc nghe băng thu âm các bài giảng của Sư phụ có thể giúp ích cho chị tôi. Sau khi chị tôi nghe các bài giảng của Sư phụ trong một tuần liền, bệnh tâm thần của chị ấy đã hoàn toàn biến mất. Toàn thể gia đình chúng tôi đã rất bất ngờ và hạnh phúc.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, tôi là một người ích kỷ và nóng nảy. Tôi thường cãi vã và gây gổ với người khác chỉ vì những điều hết sức nhỏ nhặt.

Khi được tận mắt chứng kiến hiệu quả chữa bệnh kỳ diệu của Đại Pháp đối với chị gái tôi, tôi cũng bắt đầu nghe băng thu âm các bài giảng Pháp. Các bài giảng của Sư phụ đã thực sự thay đổi thế giới quan của tôi. Kể từ đó, tôi luôn cố gắng tuân theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn để trở thành một người tốt hơn. Tôi không còn tranh đấu với người khác nữa.

Công việc hiện tại của tôi là một bếp trưởng. Khi làm xong việc của mình, tôi thường giúp đỡ nhân viên của mình hoàn thành công việc của họ, chẳng hạn như rửa chén bát, lau sàn nhà, đổ rác, và làm sạch cống thoát nước.

Chúng tôi thường ăn sau khi làm việc xong. Trong khi nhân viên của tôi vội vàng đi lên trước để chọn đồ ăn ngon thì tôi là người lấy đồ ăn cuối cùng và ăn bất cứ cái gì còn sót lại.

Đại Pháp đã giúp tôi trở nên hòa ái hơn. Tôi đối xử với tất cả mọi người bằng thiện tâm thiện ý, và tôi không còn nói những lời thô tục nữa. Tôi luôn nhắc nhở bản thân phải nghĩ cho người khác trước, và phải đứng từ giác độ của nhân viên khi giải quyết các vấn đề của họ. Kết quả là họ rất gắn bó với công việc mặc dù hầu hết họ là nhân viên thời vụ. Nhiều người còn nói rằng: “Tôi làm việc ở đây là vì ông chủ của chúng tôi.”

Là đệ tử Đại Pháp, tôi không nói dối hoặc nhận hối lộ. Khi các nhà cung cấp tặng tôi những món quà, tôi đều trả lại. Nếu không trả lại được, thì tôi đưa chúng cho ông chủ của tôi và giải thích lý do. Mọi người trong công ty đều biết tôi hành xử như thế.

Đại Pháp dạy tôi trở thành một người con hiếu thảo

Tu luyện Đại Pháp đã cải biến tôi thành một người con hiếu thuận. Khi đến tuổi kết hôn, mẹ tôi cho rằng chúng tôi nên cải tạo lại ngôi nhà đang ở. Tôi đồng ý nhưng nói thêm rằng: “Cha thường không chú ý đến việc giữ gìn nhà cửa sạch sẽ. Khi ngôi nhà được cải tạo xong, xin mẹ đừng trách cứ cha. Cha không còn khỏe nữa. Nếu cha có làm nhà cửa bừa bãi thì con sẽ dọn sạch sẽ giúp cha.”

Cha mẹ tôi sống rất tiết kiệm và đạm bạc. Bởi vì họ không muốn mua thức ăn ngon, nên tôi đã mua nhiều thịt và cá để tích trữ trong tủ lạnh.

Bố tôi làm nhân viên bảo vệ tại một công trường xây dựng. Vì ông không thể nấu ăn ở đó nên tôi đã mua một chiếc tủ lạnh và gửi nó đến nơi làm việc của ông, tôi cũng tích trữ đồ ăn đã nấu sẵn trong tủ lạnh cho ông. Các công nhân tại nơi cha tôi làm việc đều nói rằng đây là lần đầu tiên họ thấy một người con trai mua tủ lạnh cho cha mình.

Hành vi của tôi đã cải biến những người xung quanh

Tu luyện Đại Pháp mang đến phước lành cho tôi. Tôi kết hôn vào năm 2013 ở tuổi 28. Vợ tôi là hàng xóm của tôi.

Tính đến năm 2013, gia đình chúng tôi đã tu luyện Đại Pháp được 15 năm. Nhiều người biết rằng nhà của chúng tôi đã bị cảnh sát lục soát nhiều lần sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công. Một số người không hiểu Đại Pháp đã chê cười chúng tôi, trong đó có mẹ vợ tương lai của tôi.

Bà từng nói: “Hãy nhìn họ xem, con trai của họ đã đến tuổi kết hôn mà vẫn chưa lấy vợ. Hãy xem gia đình nào cho phép con gái của họ kết hôn với anh ta.”

Một trong những người bạn tốt của tôi cũng đã nghĩ như vậy. “Thời đại ngày nay, bạn cần phải có nhà thì mới lấy được vợ. Nếu bạn muốn lấy vợ, không lẽ theo cô ấy về ở rể?”

Nhưng những gì xảy ra tiếp theo thật là tuyệt vời.

Bố vợ của tôi cảm thấy chúng tôi là một gia đình tốt. Ông đã lắng nghe mẹ tôi nói về Đại Pháp và hiểu rằng Đại Pháp là tốt, vì vậy ông đã đồng ý cho tôi gặp gỡ với con gái mình.

Đối với mẹ vợ của tôi, tôi đã có cơ hội để nói với bà về những quan niệm của tôi về đạo đức. Sau khi chúng tôi nói chuyện với nhau, bà có cảm nhận tôi là một người tốt, và bà cũng đã đồng ý cho tôi và con gái của bà gặp gỡ nhau.

Sau khi chúng tôi kết hôn, mẹ vợ tôi thực sự hiểu rõ chân tướng về Đại Pháp và bà bắt đầu bước vào con đường tu luyện. Bệnh tiểu đường và huyết áp cao của bà đã được chữa khỏi trong vòng chưa đầy hai tháng. Khi bố vợ tôi thấy vậy, ông cũng bắt đầu tu luyện Đại Pháp và ông trở nên hoàn toàn khỏe mạnh.

Trước khi tu luyện Đại Pháp, mẹ vợ tôi vốn được cả làng biết đến là một người nghiện thuốc lá, rượu chè, cờ bạc, và hay gây gổ với người khác. Bà thường xuyên cãi vã với bố vợ tôi.

Trước khi tôi kết hôn với con gái bà, có người nói với tôi: “Tại sao anh lại nghĩ rằng bà ấy có thể là mẹ vợ của anh chứ?”

Giờ đây mẹ vợ của tôi lại được biết đến là một người không hút thuốc, không uống rượu, không cờ bạc và luôn thân thiện với mọi người. Bà đã tìm được một công việc tốt và làm việc rất chăm chỉ. Cả làng đã tận mắt chứng kiến sự thay đổi của bà.

Vợ tôi cũng từng có nhiều thói quen xấu. Cô ấy từng hút thuốc, uống rượu, và chơi trò chơi điện tử. Sau khi chúng tôi kết hôn, cô ấy nhận thấy sự khác biệt giữa tôi và những người khác, và cô ấy cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Cuộc hôn nhân của tôi dường như đã được an bài trên thiên thượng vậy.

Hai gia đình chúng tôi bây giờ trở thành một đại gia đình cùng tu luyện Đại Pháp. Chúng tôi thường có những bữa ăn chung và cùng nhau đón mừng Năm mới.

Thuyết phục mọi người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc

Tôi thường đi bộ trên phố sau một ngày làm việc để phân phát tài liệu giảng chân tướng về Đại Pháp và về cuộc đàn áp của ĐCSTQ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp vì đức tin của mình.

Một lần, tôi phát tài liệu cho một người bán rau lớn tuổi. Tôi vừa mới bắt đầu nói với bà về Đại Pháp thì bà giật lấy cuốn sách để đánh tôi. Bà còn nói lớn: “Cậu còn quá trẻ, vậy mà cậu lại làm điều này!”

Tôi không giận bà, vì tôi biết rằng bà đã bị lừa dối bởi những tuyên truyền vu khống của ĐCSTQ.

Thay vào đó, tôi trả lời bà một cách bình tĩnh: “Bà có thể không biết việc mẹ cháu đã từng bị đưa đến một trại cải tạo lao động trong ba năm chỉ vì bà tu luyện Đại Pháp. Khi chú của cháu bị giam trong tù, cảnh sát đã kẹp dùi cui điện vào miệng của ông, và ông ấy đã suýt chết. Một học viên Pháp Luân Công đã bị cảnh sát cưỡng hiếp. Bà có biết có bao nhiêu học viên đã bị mổ cướp nội tạng trong khi họ vẫn còn sống không?”

“Những gì cậu nói có phải là sự thật không?” Bà thì thầm. “Nếu đúng như vậy, ông ta [Giang Trạch Dân] cần phải bị truy tố!”

“Vâng, đúng như vậy. Hiện nay đã có hơn 200 nghìn người đệ đơn kiện Giang. Bà hãy đọc cuốn tài liệu này, và thoái xuất khỏi ĐCSTQ.”

Người phụ nữ lớn tuổi cho tôi biết từ nhỏ bà đã không được đi học, vì thế bà chưa gia nhập đảng hay các tổ chức liên đới của nó.

Tôi nói với bà rằng hãy nhớ “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, và bà sẽ được ban phước. Bà mỉm cười với tôi và đồng ý.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/9/329667.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/21/157499.html

Đăng ngày 6-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share