Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 02-7-2016] Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới (13 tháng 5) năm nay, tôi hỏi chồng tôi liệu anh có muốn nói gì với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập pháp môn tu luyện cổ truyền dựa theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn hay không. Chồng tôi ngồi thẳng dậy và nói: “Cảm ơn Sư phụ từ bi đã cứu con và cuộc hôn nhân của con! Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!”

Cách đây không lâu, chồng tôi đã từng hai lần muốn ly hôn với tôi – lần đầu là trước khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp và lần sau đó là khi tôi đang tu luyện. Nếu không nhờ có Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã sớm từ bỏ cuộc hôn nhân của mình.

Khủng hoảng hôn nhân

Tôi từng bị nhiều bệnh tật, như sỏi túi mật, đau tim do thấp khớp, viêm khớp do thấp khớp, và viêm cột sống. Vì vậy cuộc sống của tôi rất khổ sở.

Con gái tôi bị sinh non nên cháu rất gầy yếu. Còn tôi thì phải nằm viện vì tình trạng sức khỏe suy kiệt sau sinh. Chồng tôi mệt mỏi kiệt quệ vì phải đưa tôi và con gái đi khám chữa bệnh ở khắp các bệnh viện, và anh đã trở nên vô vọng. Dần dần anh nảy sinh tâm lý chán vợ con, anh đã đi ngoại tình với một người phụ nữ khác và muốn ly hôn với tôi.

Nằm trong bệnh viện, tôi cảm thấy rất nản lòng. Chồng tôi đã không ủng hộ hay chăm sóc cho tôi, thậm chí đến giờ anh ấy còn muốn ly hôn với tôi nữa.

Nhưng vì con gái tôi chưa tròn một tuổi, nên quan tòa đã không tiếp nhận đơn ly hôn của anh. Tôi đã muốn tự tử nhiều lần, nhưng khi nhìn đứa con gái mới bảy tháng tuổi, tôi đã cố gắng gượng.

Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp khi cuộc hôn nhân của chúng tôi đang trên bờ vực tan vỡ. Sau đó không lâu, sức khỏe của tôi đã hồi phục, và tôi học được một điều rằng hàng ngày tôi cần đối đãi với mọi việc dựa theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Tất cả các thành viên trong gia đình bao gồm chồng, bố mẹ đẻ và bố mẹ chồng tôi đã chứng kiến sự hồi phục sức khỏe của tôi nên họ cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Cuộc bức hại bắt đầu, hôn nhân của tôi lại rơi vào khủng hoảng

Tuy nhiên, gia đình tôi và tôi mới tu luyện được chưa đầy nửa năm thì vào tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) bắt đầu phát động cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp. Các thành viên trong gia đình tôi bị chính quyền dọa cho sợ nên đã ngừng tu luyện. Chỉ có một mình tôi là vẫn tiếp tục.

Tôi đã bị bắt nhiều lần vì cự tuyệt từ bỏ tu luyện. Gia đình tôi bị ép phải trả một số tiền lớn để tôi được trả tự do. Tôi còn bị cắt tiền lương, và bị ép phá thai ở trại tạm giam. Cuối cùng, tôi buộc phải rời khỏi nhà để tránh bị bức hại thêm nữa.

Chồng tôi bị đuổi việc và phải tháp tùng cảnh sát đi lùng sục tôi. Đám cảnh sát còn đi chơi ở nhà chứa và bắt chồng tôi phải trả tiền. Chồng tôi không chịu được áp lực và sự nhục nhã nên đã nộp đơn ly hôn tôi một lần nữa. Anh biết tôi sẽ không bao giờ đồng ý ly hôn, nên anh đã hối lộ luật sư để họ hứa giúp anh vụ này.

Một năm sau đó, tôi lại bị bắt và đưa đến một trại tạm giam, tại đó tôi bị cảnh sát tra tấn đánh đập.

Mẹ tôi vì lo lắng cho tôi mà đã qua đời bốn tháng sau đó. Các em trai và em gái tôi đều tin vào sự lừa dối và tuyên truyền của ĐCSTQ nên đã luôn trách móc tôi.

Mẹ chồng tôi đến thăm tôi ở trại tạm giam và nói với tôi rằng chồng tôi đã nhận được lệnh cho phép ly hôn của quan tòa và đang chuẩn bị cưới một người phụ nữ khác.

Sau một lần bị tra tấn thậm tệ, tôi được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Tôi đã bị bất tỉnh trong khi đang nằm truyền nước. Huyết áp của tôi tụt xuống chỉ số không và tim tôi ngừng đập. Cảnh sát trại tạm giam không muốn chịu trách nhiệm nếu tôi chết nên họ đã gọi điện cho gia đình đưa tôi về.

Sau đó tôi mới hay tin rằng ba ngày sau khi chồng tôi nhận được giấy cho phép ly hôn, quan tòa đã thu hồi lại khi điều tra ra sự thật là tôi chưa bao giờ đồng ý vụ ly hôn này.

Không ly dị được tôi, chồng tôi đã đi ra ngoài hẹn hò với những người phụ nữ khác. Nếu tôi ngăn cản, anh sẽ đánh tôi. Tôi nói với anh rằng tôi được sống đến ngày hôm nay là nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng anh không nghe.

Sau đó tôi bị xử ba năm tù giam. Trong suốt thời gian này, chồng tôi đã sống với một người phụ nữ khác và phải gánh 300.000 tệ tiền vay nợ.

Vào ngày tôi được trả tự do, anh đã nói với tôi: “Không có em, anh hoàn toàn bị mất phương hướng”.

Là một học viên Pháp Luân Đại Pháp, tôi không oán hận chồng hay ghét bỏ anh vì những gì anh đã làm với tôi. Tôi giải thích cho anh chúng tôi nên xoay sở mọi thứ như thế nào dựa vào nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Thái độ của chồng tôi đã dần dần thay đổi. Sau đó anh ấy đã viết nghiêm chính thanh minh trên Minh Huệ Net, tuyên bố rằng tất cả những gì anh đã nói và đã làm bất kính với Đại Pháp và Sư phụ Lý Hồng Chí đều vô hiệu. Anh nói anh sẽ làm hết sức để ủng hộ Đại Pháp và các đệ tử Đại Pháp.

Bây giờ anh ấy đã trả hết nợ, xây được một ngôi nhà mới và làm hiệu trưởng của một trường học.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/7/2/324777.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/7/16/157836.html

Đăng ngày 4-8-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share