Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 8-6-2016] Là một bác sĩ có tay nghề cao, nhiều kinh nghiệm và được bao bọc xung quanh bởi vô số các trang thiết bị y tế hiện đại nhưng tôi vẫn bị căn bệnh mất ngủ hành hạ gần ba thập kỷ.

Trước khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào năm 2006, tôi đã bị mắc chứng mất ngủ kéo dài 30 năm, và nó đã kéo theo vô số các bệnh khác như xơ cứng động mạch não, tim mạch, cao huyết áp, viêm dạ dày mãn tính, viêm đại tràng mãn tính, tăng sản cổ tử cung và đau thắt lưng. Tôi đã thử đủ các loại thuốc, từ Đông y tới Tây y, từ các phác đồ điều trị tâm lý tới các biện pháp ăn kiêng nhưng bệnh tật vẫn không hề thuyên giảm. Khi đó, tôi chỉ mới 40 tuổi mà người gầy yếu xanh xao, hoa mắt chóng mặt, lòng dạ rối bời, cuộc sống chìm trong đau khổ không lối thoát.

Tôi đã chú ý tới Pháp Luân Công kể từ khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu phát động cuộc bức hại tàn bạo đối với môn tu luyện này. Tôi đã quan sát và tự hỏi tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc lại sợ hãi trước một nhóm người tu luyện thiền định an hòa, và điều gì đã khiến những người tu luyện này kiên định vào pháp môn bất chấp cuộc bức hại tàn khốc của chính quyền.

Sau đó, các học viên Pháp Luân Công đã nói với tôi: “Pháp Luân Đại Pháp là Đại Pháp thượng thừa của Phật gia, có thể khiến cho người tu luyện đạt được khỏe mạnh cả về thể xác lẫn tinh thần, rất có hiệu quả trong việc chữa bệnh.” Tuy nhiên, đối diện với những lời tuyên truyền vu khống nhằm vào Pháp Luân Công của ĐCSTQ tràn ngập trên trên các phương tiện truyền thông, và với bản tính nhút nhát sợ rắc rối, tôi đã không dám tập vì sợ bị bức hại.

Năm 2006, tôi được tặng một cuốn tài liệu Pháp Luân Đại Pháp có trích dẫn lời của Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Khi đó, tâm tôi đã chấn động và tự hỏi làm sao trong nhân gian lại xuất hiện một cao nhân như vậy, và trong đầu tôi đã xuất hiện một ý tưởng mạnh mẽ: Tôi phải tìm hiểu xem rốt cuộc Pháp Luân Công là gì.

Hôm đó, tôi đã mượn một cuốn Chuyển Pháp Luân từ một học viên và bắt đầu đọc. Ngay lập tức, tôi đã bị cuốn hút bởi những lời giảng uyên thâm nhưng cũng vô cùng dễ hiểu. Từ thiên văn địa lý, đạo đức luân lý đến khoa học hiện đại, khoa học nhân thể, không gì không bao hàm trong cuốn sách. Cuốn sách đã tiết lộ ra chân lý của vũ trụ và mục đích ý nghĩa của sinh mệnh. Tôi trách mình vô minh, phúc lớn trước mặt mà không nhìn thấy, giận mình sao không đọc sách sớm hơn, tôi đã không còn sợ cuộc bức hại và không còn bị ngăn cản bởi các quan niệm hậu thiên của chính mình nữa.

Tôi cứ liên tục đọc sách, và khi đọc đến lần thứ ba, tôi phát hiện thấy những cơn đau ở thắt lưng đã biến mất. Ngay cả khi tôi đứng trong một thời gian dài, ngủ lâu hay có những hoạt động về thể chất mạnh, cơn đau cũng không quay trở lại.

Khoảng ba tuần sau, tôi bắt đầu bị tiêu chảy thường xuyên, nhưng lại cảm thấy cơ thể được nạp nhiều năng lượng hơn, như thể các vật chất xấu đang được loại bỏ dần ra khỏi cơ thể. Kể từ đó, chứng đau dạ dày và các vấn đề về đường ruột của tôi cũng đã biến mất. Tôi đã có thể ăn được các loại thức ăn mà trước đây tôi không thể.

Dần dần, chứng mất ngủ của tôi biến mất. Bây giờ, tôi có thể ngủ ngon như một em bé. Khi mọi bệnh tật trong cơ thể biến mất, tôi cảm thấy mình như được trẻ lại.

Sau khi tìm kiếm biện pháp chữa trị chứng mất ngủ suốt hơn 30 năm mà vẫn vô vọng, bệnh của tôi lại được chữa khỏi một cách dễ dàng như vậy. Tất cả những điều đó là do Pháp Luân Đại Pháp mang lại. Tôi cảm thấy mình là một người may mắn nhất trên thế giới này.

Với các độc giả, tôi hy vọng kinh nghiệm của tôi sẽ giúp các bạn xua tan những suy nghĩ tiêu cực về Pháp Luân Đại Pháp hay nỗi sợ hãi về chế độ độc tài toàn trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Sống trong xã hội mà đạo đức đã suy đồi này, chúng ta cần phải minh bạch và dũng cảm tìm hiểu về những gì đang xảy ra.

Sau hơn 17 năm bị bức hại tàn khốc, Pháp Luân Công không những không bị gục ngã mà còn được hồng truyền đến hơn 100 quốc gia và mang lại lợi ích cho nhiều người dân trên toàn thế giới. Tiền tài hay danh vọng không thể so sánh được với sự vĩnh hằng của sinh mệnh. Vận mệnh của mình như thế nào là do mình lựa chọn, đừng bỏ lỡ cơ duyên vạn cổ này để lựa chọn một tương lai tươi sáng cho chính bạn và gia đình bạn.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/8/329447.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/28/157591.html

Đăng ngày 21-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share