Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 29-5-2016] Tôi bị dị tật bẩm sinh từ khi chào đời. Bàn tay và bàn chân của tôi không gập lại được, miệng và mắt bị méo xệch sang một bên, miệng lúc nào cũng chảy rớt dãi và chân thì khập khiễng. Khi lớn lên, không ai muốn chơi với tôi cả, bạn bè thường chọc ghẹo và chế nhạo tôi.

Ước mơ được sống như một người bình thường của tôi đã trở thành hiện thực vào năm 1996 khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công. Tuy nhiên, cuộc sống mới tươi đẹp của tôi đã tan vỡ khi chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ba năm sau đó.

Dân làng ngạc nhiên trước sự chuyển biến của tôi

Sau khi đọc cuốn sách Chuyển Pháp Luân, tôi ngộ ra rằng nếu muốn có một thân thể khỏe mạnh, thì tôi cần phải thực hành theo nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn của Pháp Luân Công. Tôi bắt đầu tập các bài công pháp và tuân thủ nguyên lý Chân – Thiện – Nhẫn trong cuộc sống hàng ngày. Mắt, tay và chân tôi đã sớm trở lại bình thường, tật đi khập khễnh của tôi cũng đã biến mất. Trông tôi cũng trẻ và xinh đẹp hơn trước đây.

Tâm tính của tôi cũng thay đổi. Thay vì lẩn tránh đám đông như trước, tôi bắt đầu thích tiếp xúc và nói chuyện với mọi người. Đó thật là một cảm giác hạnh phúc làm sao. Từ tận đáy lòng, không lời nào có thể diễn tả hết sự cảm kích và biết ơn của tôi với Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, chỉ có thể nguyện nghe lời Sư phụ tinh tấn tu luyện, cứu nhiều chúng sinh để báo đáp Sư ân.

Khi tôi trở về nhà thăm bố mẹ, một số người trong thôn hầu như không nhận ra tôi. Tôi nói với họ rằng tôi có được cơ thể khỏe mạnh này là nhờ tu luyện Pháp Luân Công. Vì vậy một số người trong thôn cũng bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Gia đình tan nát khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999

Sau khi cuộc bức hại bắt đầu vào năm 1999, chính quyền đã nhiều lần đến quấy rối gia đình tôi, lục soát và tịch thu các sách Đại Pháp của tôi.

Chỉ vì đức tin của tôi mà chồng tôi cũng bị cảnh sát địa phương đe dọa, và do áp lực về tinh thần quá lớn, anh đã qua đời sau đó vài tháng.

Con trai tôi không được nhập ngũ vì tôi không chịu từ bỏ Pháp Luân Công. Cháu đã tuyệt vọng và bị suy sụp tinh thần. Trong một lần không làm chủ được bản thân, cháu đã phạm tội và sau đó bị kết án tù.

Mẹ chồng tôi không thể chịu đựng được nỗi đau mất con trai, cháu nội bị ngồi tù và sự quấy rối thường xuyên của cảnh sát nên một thời gian sau cũng đã qua đời trong thống khổ và sợ hãi. Giang Trạch Dân cùng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã bức hại tàn bạo Pháp Luân Đại Pháp và khiến cho gia đình tôi tan nát.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/29/329137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/12/157385.html

Đăng ngày 13-7-2016; Bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương laai để sát hơn với nguyên bản.

Share