Bài viết của Ái Đệ

[MINH HUỆ 9-6-2016] Tôi là một phụ nữ 52 tuổi sống trong một ngôi làng hẻo lánh. Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 9 tháng 9 năm 2015.

Tôi mắc nhiều bệnh từ khi ngoài 30, bao gồm bệnh đau nửa đầu, bệnh trĩ, thoát vị đĩa đệm, và nhịp tim bất thường.

Tôi đã trải qua hai cuộc phẫu thuật thoát vị đĩa đệm. Ngoài ra, việc bị đau từ sau bắp đùi tới tận gót chân đã khiến tôi đi lại khó khăn. Gia đình tôi đã đưa tôi đến bệnh viện quân y ở Vũ Hán 40 lần để chữa trị cho hết đau, nhưng không có thuốc hay cách điều trị nào khởi tác dụng.

Tôi cảm thấy tuyệt vọng, vì toàn bộ số tiền mà tôi kiếm được nhờ lao động vất vả lại phải dành cho bệnh viện.

Con trai tôi nhìn thấy tôi khóc và nói: “Mẹ à, chúng ta hãy lên bệnh viện thành phố và kiểm tra xem liệu bác sỹ có chẩn đoán khác không.”

Có lẽ đó là định mệnh của tôi, tuy nhiên chúng tôi đã gặp một bác sỹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Có một phụ nữ lớn tuổi cũng ở trong phòng. Tôi kể cho bác sỹ tiền sử bệnh tật của tôi và hỏi liệu ông ấy có thể giúp được tôi hay không.

Người phụ nữ nói với tôi: “Bệnh của bà sẽ biến mất nhanh chóng nếu bà chân thành nhẩm niệm những chữ này hàng ngày: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo’ và ‘Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’”

Tôi nghi ngờ điều mà bà ấy nói và hỏi bác sỹ xem liệu ông ấy có cuốn sách nào để tôi đọc không, bởi vì tôi theo tôn giáo. Ông ấy đưa cho tôi cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Người phụ nữ lớn tuổi nói tôi có thể giữ liên lạc với bà ấy nếu tôi có các câu hỏi về môn tập.

Tôi bắt đầu đọc sách, nhưng tôi cảm thấy bệnh của tôi thậm chí càng trở nên tồi tệ hơn. Tôi quay lại bệnh viện và mua thuốc trị giá 2.000 Nhân dân tệ. Sau đó tôi đến gặp bác sỹ và trả lại sách.

Khi bác sỹ nghe kể về những thống khổ trên thân thể của tôi, ông ấy vui vẻ nói với tôi rằng thân thể tôi đang được thanh lý.

Tôi lại đem sách về rồi đến nhà của người học viên lớn tuổi, và bà đã hướng dẫn tôi các bài công pháp. Khi tôi đang luyện các bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp, tôi cảm thấy có Pháp Luân xoay chuyển trong thân thể tôi.

Sau hai tháng luyện tập, bệnh trĩ của tôi lại tái phát. Trong khoảng hai tuần, tôi đau đớn vô cùng. Tôi bắt đầu nghi ngờ môn tập và lên kế hoạch đến bệnh viện. Sau đó, bệnh trĩ đã khỏi. Tôi nhận ra rằng thân thể tôi đang được thanh lý. Những vật chất xấu đã bị loại bỏ.

Mọi bệnh tật của tôi đã biến mất kể từ đó. Tôi rất vui khi được khỏe mạnh trở lại.

Lúc đầu, gia đình tôi phản đối việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp của tôi, bởi họ bị lừa dối bởi những lời tuyên truyền của Đảng Cộng Sản Trung Quốc. Bây giờ, họ đã hoàn toàn ủng hộ tôi.

Gia đình tôi cũng được thọ ích từ việc tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Chồng tôi đã từng bị đau chân. Bây giờ, chứng đau chân của anh ấy đã biến mất, và anh ấy lại có thể làm việc đồng áng. Tôi rất vui khi mình không còn phải dành dụm những đồng tiền mồ hôi nước mắt cho bệnh viện nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/9/329656.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/21/157501.html

Đăng ngày 20-7-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share