Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-6-2016] Sáu tháng sau khi tôi tập Pháp Luân Công (còn được gọi là Pháp Luân Đại Pháp), cựu Chủ tịch Trung Quốc Giang Trạch Dân đã phát động cuộc bức hại. Với tất cả các phương tiện truyền thông liên tục tuyên truyền và không ngừng vu khống Pháp Luân Công của chính phủ, tôi bắt đầu có ý nghi ngờ và ngừng tu luyện. Thời điểm đó tôi bắt đầu công việc kinh doanh với chồng tôi và đã để lạc mất bản thân vào việc mưu cầu tiền tài và danh vọng.

Vào đầu năm 2016, tôi bắt đầu bị chảy máu âm đạo đến mức không cầm máu được. Tôi bị ra máu càng ngày càng nhiều mỗi ngày. Tôi đi khám nhiều bác sỹ và đã thử uống nhiều loại thuốc khác nhau, thậm chí cả các bài thuốc dân gian, nhưng không khởi tác dụng gì. Chẳng bao lâu sau tôi bị đau nghiêm trọng toàn thân.

Mẹ tôi 79 tuổi, vốn là một học viên Pháp Luân Công, đã thấy được tình trạng của tôi khi bà đến thăm tôi. Bà đã khuyên tôi rằng tôi nên quay lại tu luyện Pháp Luân Công.

Bà đưa tôi đi học các bài giảng của Pháp Luân Công cùng nhóm ở địa phương mình và luyện công cùng với họ. Chúng tôi về nhà vài giờ sau đó và tôi lại càng bị ra máu nặng hơn.

Tôi bắt đầu ra rất nhiều máu cục. Tôi đã uống thuốc liều cao hơn bình thường để cầm máu, nhưng không tác dụng gì. Tôi đau khắp người và không thể cảm thấy thoải mái. Tôi cầm cuốn sách chính các bài giảng trong Chuyển Pháp Luân của Pháp Luân Công trong tay và cầu xin Sư phụ Lý (nhà sáng lập Pháp Luân Công) cứu tôi.

Ngày hôm sau khi đến giờ học và luyện công, tôi đã quá yếu không nhúc nhích nổi và không muốn đi. Mẹ tôi cố thuyết phục, vì vậy chúng tôi đã đi.

Các học viên khác chia sẻ với tôi rằng Sư phụ đã bắt đầu tịnh hóa thân thể tôi và rằng sức khỏe của tôi phải xấu đi trước khi trở nên tốt hơn. Tôi đã học các bài giảng Pháp Luân Công và luyện công buổi chiều hôm đó.

Sau khi trở về nhà, tôi nằm trên giường và nghe băng thu âm các bài giảng của Sư phụ. Khi máy ghi âm hết pin, tôi đứng dậy và đi vào nhà tắm. Tôi không thấy chóng mặt như trước nữa và máu đã ra ít hơn.

Từ đó trở đi tôi đảm bảo việc học Pháp và luyện công hàng ngày. Trong vòng chưa đầy một tháng tôi đã hoàn toàn khỏe mạnh.

Vô cùng kinh ngạc, chồng tôi đã kể với tất cả những ai anh gặp rằng: “Pháp Luân Công có khả năng chữa bệnh kỳ diệu. Vợ tôi đã phải tiêu tốn rất nhiều tiền tại các bệnh viện nhưng không hề khỏe hơn chút nào. Cô ấy đã hoàn toàn hồi phục sau khi tu luyện Pháp Luân Công mà không tốn một xu nào.”

Pháp Luân Công đã đưa tôi trở về từ cõi chết. Sư phụ đã đem lại cho tôi một cuộc đời thứ hai. Tôi vô cùng biết ơn Ngài.


Bản tiếng Hán https://minghui.org/mh/articles/2016/6/7/329655.html

Bản tiếng Anh https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/9/157346.html

Đăng ngày 2-7-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share