Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc

[MINH HUỆ 26-5-2016] Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích to lớn cả về sức khỏe và tinh thần cho hàng chục triệu học viên tại Trung Quốc, nhưng cuộc đàn áp của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đã đặt niềm tin và cuộc sống của các học viên vào tình thế nguy hiểm.

Dưới đây là câu chuyện về một gia đình học viên Pháp Luân Công bị ĐCSTQ bức hại trong suốt 17 năm qua.

Không còn hy vọng vào cuộc sống

Cha mẹ tôi qua đời khi tôi lên 6 tuổi, điều này khiến tôi trở thành một đứa trẻ mồ côi và phải sống trong cảnh nghèo đói. Đến tuổi trưởng thành, tôi lưu lạc đến vùng Đông Bắc Trung Quốc, lập gia đình, và định cư ở tỉnh Hắc Long Giang.

Chân của vợ tôi bị tàn tật, và sự nghèo đói vẫn bám riết lấy chúng tôi. Chúng tôi thậm chí còn bị sỉ nhục vì không có tiền.

Sau này tôi bị mắc bệnh lao, bị lệch đĩa đệm, teo cơ chân, rò hậu môn và ho ra máu trong khoảng 2 năm. Tôi thường bị đau nhói ở phía dưới lưng. Một chân của tôi bị teo lại chỉ bằng cánh tay của tôi, và tôi không thể đứng thẳng. Cuộc sống của tôi thật là khủng khiếp.

Đó chưa phải là tất cả những gì tôi phải chịu đựng, vợ tôi bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú vào năm 1997. Do không có tiền để đến bệnh viện lớn nên chúng tôi phải điều trị ở một phòng khám địa phương. Sau phẫu thuật, một vết mổ không lành lại và chất lỏng liên tục chảy ra. Bác sĩ nói rằng cô ấy cần ghép da, và sau đó là hóa trị.

Chúng tôi đã vô cùng tuyệt vọng. Dường như chẳng có một chút hy vọng nào trong cuộc sống của chúng tôi.

Cuộc sống của vợ tôi được hồi sinh trở lại

Một người bạn đã nói chuyện với vợ tôi về Pháp Luân Đại Pháp vào năm 1997. Tôi vẫn còn nhớ rõ cô ấy có được cuốn Chuyển Pháp Luân vào một ngày thứ Sáu, và cô ấy bắt đầu đọc sách ngay lập tức.

Hai ngày sau đó, khi bác sĩ kiểm tra lại tình trạng sức khỏe của vợ tôi để chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật vào ngày tiếp theo, bác sĩ đã vô cùng kinh ngạc vì vết thương của cô ấy đã liền lại và không cần phẫu thuật nữa.

Tôi nhận ra Pháp Luân Đại Pháp thật phi thường. Để giúp vợ mình, tôi liền đưa cô ấy đến điểm học Pháp nhóm mỗi ngày. Lúc đó, tôi nghĩ rằng việc học này chỉ là để chữa bệnh khỏe người, nên tôi đã không học cùng cô ấy. Trong lúc đợi vợ tôi, tôi đã lắng nghe những điều mà các học viên đang đọc và hiểu rằng đó là những bài giảng giúp chúng ta trở thành người tốt. Tôi nghĩ: “Nghe những điều này cũng khá hay.”

Sức khỏe của vợ tôi đã nhanh chóng phục hồi thông qua việc đọc các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp và luyện các bài công pháp. Cô ấy không cần dùng thuốc hay hóa trị nữa.

Cuộc sống của tôi bắt đầu được cải thiện

Chứng kiến những điều kỳ diệu mà vợ tôi trải qua, tôi đã quyết định tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Tôi có được một cuốn Chuyển Pháp Luân vào tháng 9 năm 1998, nhưng tôi không thể đọc sách bởi vì tôi không biết chữ và chưa bao giờ được đi học. Tuy nhiên, điều này không ngăn cản được tôi và tôi bắt đầu đọc sách cùng các học viên khác. Không lâu sau đó tôi đã có thể đọc được cả cuốn sách.

Hàng ngày tôi đều kiên trì học Pháp, luyện công, không lâu sau tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất. Trong vòng 3 tháng, chân của tôi đã trở lại bình thường và mái tóc hoa râm của tôi đã chuyển thành màu đen. Tôi đã khỏe mạnh hơn bao giờ hết. Nhiều người ngạc nhiên khi nhìn thấy tôi thay đổi như vậy.

Tôi bắt đầu sống một cuộc sống bình thường, và thậm chí bắt đầu công việc kinh doanh của mình.

Giữ vững đức tin trong khi bị bức hại

Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp đã khiến gia đình tôi phải chịu tổn thất to lớn. Các cơ quan chức năng từ chối cấp chứng minh thư cho vợ tôi, con trai tôi và tôi. Điều này đã gây khó khăn cho cuộc sống của con trai tôi.

Cảnh sát và các cơ quan chức năng ở tất cả các cấp từ thôn làng, phường xã cho đến quận huyện đã nhiều lần sách nhiễu gia đình tôi, họ liên tục yêu cầu tôi ký vào bản cam kết từ bỏ đức tin của mình.

Tôi nói với họ: “Không bao giờ! Pháp Luân Đại Pháp đã giúp tôi trở thành một người khỏe mạnh, và sau đó giúp tôi trở thành một doanh nhân có thể tạo công ăn việc làm cho nhiều người khác. Chẳng phải chúng ta đều muốn khỏe mạnh và hạnh phúc hay sao?”

Tôi thường xuyên nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại tàn bạo này, và tại sao Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo ĐCSTQ, cần phải bị khởi tố vì đã phát động cuộc đàn áp Pháp Luân Công.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/26/329222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/8/157326.html

Đăng ngày 17-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share