Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-5-2016] Mấy năm gần đây, lúc rảnh rỗi, tôi cùng một đồng tu phối hợp đi giảng chân tướng, khuyên tam thoái. Đồng tu dùng xe điện chở tôi đi, gặp ai là liền dừng xe, sau đó đồng tu phát chính niệm, còn tôi phát tài liệu chân tướng và khuyên tam thoái. Được Sư phụ từ bi bảo hộ, chúng tôi đi đến đâu tài liệu chân tướng phát đến đó, khuyên tam thoái đến đó, rất thong dong và cũng rất thuận lợi.

Khuyên công nhân thoái đảng

Một hôm khi đang trên đường đi giảng chân tướng, chúng tôi nhìn thấy có một đoạn đường đang tu sửa. Đây là cơ hội tuyệt vời để chúng tôi giảng chân tướng Đại Pháp, vì thường có rất nhiều người ở những công trường như vậy.

Bên phải đường đang tiến hành tu sửa, và công nhân phân công rải rác theo từng nhóm nhỏ khoảng hai đến ba người, quả thực là rất thích hợp để khuyên tam thoái. Do đó chúng tôi bắt đầu giảng chân tướng, một người cũng không bỏ sót.

Chúng tôi phát cho mỗi người một cuốn sách nhỏ nói về thị trường cấy ghép tạng Trung Quốc rằng “tử hình cũng không đền hết tội” cho việc đó và phát đĩa DVD cho những ai có đầu DVD. Chúng tôi nói gắn gọn nội dung cơ bản trong các tài liệu đưa cho họ và bảo họ hãy chia sẻ nó cho người khác, điều này vừa tốt cho người khác và cũng chính là tích công đức cho bản thân họ.

Những công nhân ở đó rất cảm kích và đồng ý làm tam thoái. Trong khi làm tam thoái, có người còn chỉ vào một người đứng ở đằng xa và bảo với chúng tôi rằng ông ấy là đảng viên và chúng tôi nên giúp ông ấy thoái đảng. Khi tôi nhìn người công nhân thật thà chất phác này, trong tâm tôi rất vui mừng vì họ đã minh bạch chân tướng Đại Pháp và được cứu độ.

Dọc đường, có chừng hai mươi người, trừ một người tầm 40 tuổi ban đầu có chút thái độ tiêu cực, còn lại tất cả đều thành tâm tiếp nhận chân tướng. Mặc dù người công nhân kia bị tẩy não nặng nề, nhưng chúng tôi vẫn muốn giảng chân tướng cho anh ấy. Chúng tôi phát chính niệm, sau đó, khi chúng tôi giảng chân tướng cho toàn bộ công nhân ở công trường đó xong, thì anh ấy đến và muốn chúng tôi giảng chân tướng Đại Pháp cho anh ấy.

Lần này anh ấy không cự tuyệt mà còn nhận một cuốn sách nhỏ. Chúng tôi đưa thêm cho anh ấy một cuốn sách nhỏ có tiêu đề “Lời dối trá lừa gạt bốn thế hệ người dân Trung Quốc” và chúng tôi dặn anh ấy nhất định phải đọc thật kỹ cuốn sách chân tướng. Anh ấy liền gật đầu. Chúng tôi hiểu rằng người này là được cứu rồi.

Hóa danh cũng chính là tên thật

Chúng tôi thấy một thanh niên đang gọi điện thoại. Đợi cậu ấy gọi điện thoại xong, tôi đưa cho cậu ấy một chiếc đĩa và nói: “Này chàng trai, đây là phần mềm mà cháu có thể sử dụng để vượt tường lửa. Hãy xem một chút về thế giới ngoài kia nhé.” Câu ấy hỏi: “Phần mềm vượt tường lửa sao? Vượt tưởng lửa nghĩa là gì?”

Thấy cậu ấy dường như chưa biết chân tướng, tôi liền giảng chân tướng cho cậy ấy về việc chính quyền cộng sản tiêu tốn cả núi tiền để xây dựng tường lửa Internet, phong tỏa tin tức từ bên ngoài vào Trung Quốc, lừa dối nhân dân. Tôi nói tiếp: “Nếu cháu chỉ nghe một phía, cháu sẽ hồ đồ. Hãy nghe cả hai phía, rồi so sánh, thì mọi sự sẽ thông tỏ. Hãy vượt tường lửa và tự bản thân sẽ chiêm nghiệm ra cái nào là chân, cái nào là giả.”

Cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy đã từng đi lính và là một đảng viên. Chúng tôi nói tường tận với cậu ấy về lý do vì sao không thể vì cái đảng ấy mà phấn đấu cả đời được, nhất định phải tam thoái để xóa đi thú ấn, cậu ấy nhanh chóng đồng ý thoái đảng.

Tôi hỏi cậu ấy họ gì, và cậu ấy nói với tôi rằng cậu ấy họ Phùng, tôi nói: “Chàng trai à, con còn trẻ như vậy, tuổi trẻ hẳn phải có chí hướng vươn xa, thế này đi, sẽ lấy cho con một hóa danh—Phùng Chí Viễn, để con thoái xuất khỏi các tổ chức Đảng, Đoàn, Đội nhé.” Không ngờ rằng cậu thanh niên đó hô lớn: “Tên cháu là Phùng Chí Viễn!”

Quả là hữu duyên! Chúng tôi tặng cậu ấy một cuốn sách nhỏ, một bộ đĩa DVD và đựng trong một cái bao đẹp để treo lên xe đạp của cậu.

Chỉ cần chúng ta bước ra

Trong khi giảng chân tướng cho những công nhân sửa đường, tôi có nói chuyện với một người đàn ông, và ông ấy nói với tôi rằng ông ấy làm việc ở công trường gần đó. Tôi chuyện trò với ông ấy rồi khuyên ông ấy làm tam thoái. Ông ấy nói rằng ông là người Tứ Xuyên, ông cùng đồng nghiệp đang làm việc ở công trường gần đó và họ sẽ rời đi trong vài ngày tới, và có mấy chục người đang ở trọ đó. Tôi cùng đồng tu quyết định rằng buổi tối hôm đó sẽ giảng chân tướng cho đồng nghiệp của ông ấy, và khuyên tam thoái, và ông cũng cho chúng tôi địa chỉ cụ thể của họ. Chúng tôi hẹn nhau khoảng 7 giờ tối đi đến đó.

Trước khi đi, chúng tôi lấy thêm tài liệu thông tin. Đúng hẹn, chúng tôi đến nơi ở của người đàn ông Tứ Xuyên đó, giảng chân tướng cho đồng nghiệp của ông ấy, tặng họ sách nhỏ, đĩa chân tướng, bùa hộ mệnh và giúp họ làm tam thoái. Họ đều rất vui vẻ..

Người đàn ông Tứ Xuyên mà chúng tôi gặp chiều nay đã đưa cho chúng tôi một túi hạt óc chó và không trả lời câu hỏi của tôi. Chúng tôi muốn trả cho ông ấy chút tiền, nhưng ông ấy không nhận.

Khi chúng tôi cáo biệt, ông ấy đặt tài liệu chân tướng đang đọc xuống, tiễn chúng tôi một đoạn đường, rồi bịn rịn nói lời tạm biệt. Đồng tu và tôi vô cùng cảm động, chúng sinh đang mong chờ chân tướng đến mức nào! Chúng tôi cũng ngộ ra rằng: Sư phụ đang khích lệ chúng tôi cứu nhiều người hơn nữa!

Các đồng tu, hãy mau mau hành động, giảng chân tướng, khuyên tam thoái quả thực không khó, hết thảy đều Sư phụ đều đã trải thảm cho chúng ta rồi, chỉ đợi chúng ta bước ra thôi!

Đứa bé muốn được bế

Một hôm, lúc trời sẩm tối, có một thanh niên một tay bế đưa bé, một tay cầm điện thoại nói chuyện không ngừng với người khác. Tôi đưa cho anh ấy một đĩa DVD phần mềm vượt phong tỏa internet, thấy anh ấy không phản đối, tôi đưa thêm cho anh ấy tài liệu chân tướng, đồng thời bảo anh ấy thoái đảng để được bình an, lúc này anh ấy có chút bực mình.

Đứa bé đột nhiên giơ hai tay hướng về phía tôi muốn tôi bế cháu. Ôi, thật quá thần kỳ, một đứa bé chưa từng gặp mặt, đột nhiên đòi một người lạ bế! Tôi minh bạch ra rằng là Sự phụ dùng cách này để giúp tôi cứu người thanh niên đó, nên tôi đón bế cháu bé và tiếp tục giảng chân tướng cho người thanh niên đó. Thái độ của anh ấy thay đổi 180 độ, vô cùng ôn hòa và đồng ý thoái đảng.

Nhờ sự bảo hộ của Sư phụ bảo mà việc khuyên tam thoái quả là đơn giản! Tôi tin rằng nhiều đồng tu cũng cảm thấy như vậy. Mọi việc đều là Sư phụ đang làm! Tất cả những gì chúng ta cần làm chỉ là bước ra và nói là được.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/7/327669.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/11/157365.html

Đăng ngày 17-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share