Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-4-2016) Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào năm 1997. Tôi là một quản lý khách sạn và phụ trách bộ phận phòng nghỉ, hội nghị, quan hệ khách hàng và phối hợp với các cơ quan chính quyền có liên quan.

Giám đốc Văn phòng Quản lý Du lịch của thành phố thường xuyên đến thăm khách sạn khi chúng tôi đang ở trong giai đoạn cải tạo và nâng cấp khách sạn. Ông dường như có ấn tượng tốt về tôi.

Trong một lần ông đến thăm, tôi đã giới thiệu với ông ấy về Pháp Luân Công và tại sao Pháp Luân Công lại trở nên phổ biến trên toàn thế giới như vậy. Tôi nói: “Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt. Thực hành theo các nguyên lý của Pháp Luân Công mang lại lợi ích cho con người cả về sức khỏe lẫn tinh thần, cũng như nâng cao các giá trị đạo đức truyền thống. Những lời tuyên truyền bôi nhọ Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đều là giả dối.” Sau đó, tôi đã nói với ông về tầm quan trọng của việc thoái Đảng. Ông đã đồng ý thoái và nở nụ cười nói với tôi: “Sau này tôi sẽ tu luyện Pháp Luân Công”.

Khách sạn của chúng tôi có tổng giám đốc mới vào năm 2011. Trong một hội nghị báo cáo công tác của toàn thể cổ đông, ông ấy đã đưa ra quy định rằng các nhân viên khách sạn không được phép tu luyện Pháp Luân Công và thậm chí còn nhắc nhở đích danh tôi. Ông ấy cho rằng việc tu luyện của tôi sẽ ảnh hưởng đến uy tín và doanh thu của khách sạn.

Khi đến lượt mình phát biểu, tôi đã nói rằng: “Bất kể tôi tiếp xúc với ai, dù là lãnh đạo hay nhân viên phục vụ, tôi đều đối đãi với họ theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi luôn làm tròn bổn phận và trách nhiệm của mình với khách hàng và với khách sạn. Tôi chưa bao giờ bị ai phàn nàn, mà thường nhận được rất nhiều lời khen ngợi. Hiệu quả và lợi nhuận của khách sạn cũng liên tục tăng. Tu luyện Pháp Luân Công giúp tôi trở thành một người tốt cho dù tôi ở bất cứ đâu. Vì vậy, sau này tôi sẽ vẫn tiếp tục hành xử chiểu theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.” Sau một lúc im lặng, vị tổng giám đốc nói: “Anh nói rất đúng.”

Tôi đã bị hãm hại sau khi tôi nói chuyện với một khách hàng về cuộc đàn áp Pháp Luân Công vào năm 2012. Lãnh đạo khách sạn đã yêu cầu tôi từ bỏ tu luyện và không được nói chuyện với khách hàng về Pháp Luân Công.

Để buộc tôi từ bỏ đức tin của mình, thậm chí ông ấy còn xúi bẩy một số nhân viên khách sạn nói rằng tôi đã xúc phạm khách hàng và làm tổn hại đến hoạt động kinh doanh của khách sạn. Tôi đã bị giáng cấp từ vị trí quản lý xuống một vị trí công tác ở hậu trường.

Khu vực phía sau của khách sạn rất dơ bẩn, đầy ruồi muỗi và chuột bọ. Là một học viên, tôi không phàn nàn mà luôn nỗ lực để trở thành một người tốt. Tôi đi làm sớm và vào ngày đầu tiên, tôi đã lên kế hoạch để lau sạch sàn. Tôi dành nửa ngày để khử trùng và làm sạch toàn bộ khu vực. Tôi cũng lắp cửa sổ và màn che. Hàng ngày tôi đều dọn sạch khu vực này trước khi về nhà. Cuối cùng, khu vực này không còn ruồi muỗi và chuột bọ nữa.

Do tôi luôn vui vẻ hòa ái với tất cả mọi người, và luôn quan tâm giúp đỡ các đồng nghiệp, dần dần các đồng nghiệp đã thay đổi thái độ với tôi, họ nói: “Hóa ra Pháp Luân Công tốt như thế, người luyện công tốt như thế.”

Một năm sau, lợi nhuận của khách sạn giảm sút do mâu thuẫn trong quản lý. Tổng giám đốc đã quyết định khôi phục lại vị trí quản lý của tôi vì lợi ích của khách sạn. Ông khen ngợi những cống hiến và tính cách của tôi tại một cuộc họp cổ đông, nhưng không đề cập đến việc tôi tu luyện Pháp Luân Công. Tôi quyết định nói chuyện riêng với ông sau cuộc họp.

Tôi nói: “Đảng luôn đẩy mạnh các cuộc đấu tranh chống thiên, chống địa. Đảng đã giết hơn 80 triệu người kể từ khi lên nắm quyền, và đã phạm tội không thể tha thứ. Bây giờ nó lại đàn áp những người tốt, những người luôn tuân theo các nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và thậm chí còn tiến hành mổ sống lấy nội tạng của các học viên Pháp Luân Công để thu lợi nhuận khổng lồ. Nó chắc chắn sẽ bị trời diệt.”

Ông ấy có một lá cờ Đảng trên bàn làm việc của mình. Tuy nhiên, vài ngày sau cuộc nói chuyện của chúng tôi, tôi thấy nó đã bị gỡ ra.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/10/326471.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/11/156716.html

Đăng ngày 28-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share