Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 18-4-2016] Tôi đang đạp xe vòng quanh để tìm người giảng chân tướng về Pháp Luân Công thì thấy một người đàn ông đi bộ ở phía trước. Tôi đạp xe về phía ông ta và khi đến cạnh ông, tôi hỏi: “Chào ông, không có biết về phong trào thoái Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó để được bình an không?” Ông ta quay mặt lại, và tôi nhận ra ông ta chính là cựu đội trưởng Đội An ninh Nội địa, người đã bức hại và ngược đãi tôi suốt sáu năm. Vì ông ta mà tôi suýt chết và gia đình tôi cũng suýt tan đàn xẻ nghé.

Tuy nhiên, tôi không cảm thấy thù ghét ông ta và không thấy ông ta khác gì so với những người khác. Tôi bình tĩnh hỏi: “Ông có nhận ra tôi không?” Ông ta nói có, và tôi hỏi tiếp: “Ông có nhận ra rằng ông đã bị ĐCSTQ lừa dối không?” Ông ta nói phải chăng tôi vẫn còn mơ hồ sao.

Cựu đội trưởng Đội An Ninh Nội địa đã cúi đầu

Tôi nói một cách từ bi và uy nghiêm với ông ta rằng chính ông đã nhầm và nói thêm: “Ông đã bức hại Pháp Luân Công nhiều năm, đã bao giờ ông thấy học viên nào tự thiêu hay giết người không? Có người nào trong số họ nhận hối lộ hay làm điều xấu không? Làm điều xấu, tham ô hủ bại chính là ĐCSTQ, chứ không phải Pháp Luân Công. Đã có học viên Pháp Luân Công nào trả thù ông bởi ông đã bức hại họ nhiều năm chưa? Ông hãy nói cho tôi biết có ai trong số họ không có trái tim nhân hậu không?”

Người đàn ông này đã bức hại gần 1.000 học viên Pháp Luân Công trong suốt 10 năm, thông qua hình thức bắt bớ, tẩy não và gây hại khác. Ông ta cúi đầu xuống và không nói gì cả.

Tôi kể cho ông ta chuyện một lần tôi bị một người lái xe say rượu đâm ngã. Mui xe của anh ta bị hư hỏng, đồng hồ và vòng cổ của tôi bị vỡ nhưng tôi lại không bị thương. Người lái xe vô cùng sợ hãi và muốn trả tiền bồi thường cho tôi

Nhưng tôi nói với người lái xe rằng: “Sư phụ dạy tôi làm một người tốt và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Bất cứ học viên Pháp Luân Công chân tu nào cũng sẽ không nhận tiền. Tôi không muốn bất cứ thứ gì của anh mà chỉ cần anh nói một lời tốt về Pháp Luân Công.“

Người cựu đội trưởng vội vàng rời đi trước khi tôi kể xong câu chuyện. Tôi gọi với theo ông ta và chúc ông trở thành người tốt để được bình an và khỏe mạnh giống như tôi.

Người trình báo tôi với chính quyền đã thoái ĐCSTQ

Vào tháng 7 năm 2014, tôi đi xuống vùng nông thôn để phân phát tài liệu về Pháp Luân Công. Trên con đường dọc theo một ngôi làng, tôi nói chuyện với hai người già bị nghễnh ngãng và đưa cho họ tài liệu về Pháp Luân Công. Một người đàn ông trung tuổi lúc đó đang đọc báo đã nghe được những gì tôi nói và đã trình báo tôi với đồn cảnh sát địa phương. Nhà của tôi sau đó đã bị lục soát và tôi bị giam giữ 15 ngày.

Sau khi được thả, tôi lại đến ngôi làng đó và tôi đã gặp lại người đàn ông đã báo tôi với cảnh sát. Ông ta rất sốc khi nhìn thấy tôi. Tôi mỉm cười chào ông ta: “Chào ông, ông có biết về phong trào thoái xuất ĐCSTQ để được bình an không?”

Ông ta ngập ngừng trong giây lát rồi nói: “Tôi biết.”

Tôi nói với ông ta: “Pháp Luân Công đã được phổ truyền trên 100 quốc gia và vùng lãnh thổ. Pháp Luân Công yêu cầu học viên làm người tốt và sống theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Những người theo Giang Trạch Dân, cựu Bí thư của ĐCSTQ mà bức hại Pháp Luân Công đang phải chịu quả báo. ĐCSTQ sẽ bị sụp đổ theo Thiên ý. Tôi hy vọng ông sẽ không làm điều gì xấu nữa.”

Ông ta đáp lại: “Tôi là một người tốt.”

“Ông là một người tốt, nhưng ông đã bị ĐCSTQ lừa dối,” tôi nói. “Tốt hơn hết là ông nên thoái xuất khỏi nó để tránh tai họa.” Ông ta nói với tôi là ông đã từng gia nhập Đoàn Thanh niên, một trong những tổ chức của ĐCSTQ, và ông đã đồng ý thoái xuất khỏi nó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/18/326793.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/16/157027.html

Đăng ngày 3-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share