Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Đài Loan

[MINH HUỆ 3-5-2016] Tôi đến Hồng Kông một ngày trước hôm diễn ra Lễ diễu hành Ngày 25 tháng 4 ở Hồng Kông. Tâm tình tôi vô cùng xúc động, trong tâm chỉ muốn dụng tâm thuần tịnh nhất để cứu người.

Ở Hồng Kông vẫn còn Hội Thanh Quan (một tổ chức thân Cộng sản) cùng các đặc vụ Trung Cộng phỉ báng Pháp Luân Công và đầu độc chúng sinh. Khi biết điều này, tôi nhận ra rằng tôi cần học Pháp và phát chính niệm nhiều hơn nữa trong khi ở Hồng Kông.

Khi bản thân tôi đang muốn tĩnh tâm xuống để làm ba việc, thì phảng phất thấy đâu đó những cửa hàng, quán ăn giống như một bầy ma quỷ đang vẫy chào tôi. Tôi giữ vững tâm tính, tĩnh tâm xuống làm điều nên làm.

Trong tâm tôi vô cùng minh bạch: Tại sao chúng ta lại diễu hành vào thời gian này, Hồng Kông có rất nhiều cửa hàng, trung tâm thương mại, quán ăn đều đang bán hạ giá. Nhìn thấy những mặt hàng chất lượng tốt mà giá rẻ, thức ăn thơm ngon, không trụ nổi liền đi mua những vật phẩm cần thiết cho nhu cầu cá nhân cùng đồ ăn ngon để thưởng thức, nói như vậy, thì có khả năng không làm tốt được ba việc, vì việc mua sắm này rất mất thời gian. Sau đó, tôi liền học Pháp, phát chính niệm và thanh lý tà ác ở không gian khác.

Ngày diễu hành, mây đen che phủ bầu trời Hồng Kông, như thể toàn bộ tà ác đều tập trung tại nơi đây. Buổi sáng, trời bỗng nhiên đổ mưa, hầu hết chúng tôi không có áo mưa. Chúng tôi lặng lẽ luyện công, phát chính niệm. Trước lễ diễu hành, Đoàn nhạc Tian Guo diễn tấu phát xuất năng lượng cực đại diệt trừ tà ác, bầu trời trở nên quang đãng.

Buổi chiều, tôi không ngừng phát chính niệm trong khi diễu hành qua các con phố ở Hồng Kông. Thấy những chúng sinh đang bị đầu độc bởi những lời dối trá của Trung Cộng, vẫn còn phản đối Sư phụ và bất kính với Đại Pháp, tôi xuất tâm từ bi, thấy họ vô cùng đáng thương. Hy vọng rằng lễ diễu hành ôn hòa, lý tính của chúng ta sẽ thức tỉnh thiện niệm từ sâu thẳm nơi họ, để họ có thể được cứu độ.

Trong khi diễu hành, tôi nhìn thấy nhiều biểu cảm trên khuôn mặt của họ, có người rất hoan hỷ, như thể họ chờ đợi từ rất lâu rồi. Có người lại sửng sốt, như thể họ không tin vào mắt mình, không tin rằng đây là chân thực. Một số người khác thì nghi hoặc, dạng như họ băn khoăn liệu rằng Hồng Kông có còn thuộc lãnh thổ Trung Quốc, bởi tại Hồng Kông này họ có thể được tự do như vậy.

Nhiều khán giả thấy chúng tôi diễu hành trong mưa đã nhìn chúng tôi với ánh mắt ngưỡng mộ, vẫy tay chào, cổ vũ và chụp hình lưu lại khoảnh khắc đáng nhớ này. Lúc đó, tôi nhận thấy rằng ở Hồng Kông, dùng hình thức diễu hành để người dân minh bạch chân tướng quan trọng đến nhường nào. Khi thời khắc cuối cùng ngày càng đến gần, tà ác sẽ ngày càng tuyệt vọng hơn bao giờ hết. Đệ tử Đại Pháp bất quản cuộc đàn áp tàn bạo đến thế nào, giảng chân tướng ôn hòa, lý tính, thức tỉnh ngày càng nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng và được cứu độ. Tinh thần vô tư vô ngã này để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng mỗi người, từ từ nhưng rất chắc chắn.

Hồng Kông là chiến trường diễn ra cuộc đại chiến giữa chính và tà. Hy vọng rằng ngày càng nhiều đồng tu có điều kiện tham dự những sự kiện như vậy để giúp ngày càng nhiều chúng sinh minh bạch chân tướng và được cứu độ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/3/327440.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/12/156786.html

Đăng ngày 9-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share