Bài viết của đệ tử Đại Pháp tại Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 21-4-2016] Một lần sau khi phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công ở khu dân cư, tôi thấy một cụ ông đang đi dạo nên liền đến chào ông ấy.

Rồi tôi nói: “Nhìn tướng mạo ông cháu thấy ông là người thiện lương, cháu có việc quan trọng phải nói với ông. Ông đã từng nghe qua việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới của nó để được bình an chưa ạ?”

Ông trả lời: “A, cháu là học viên Pháp Luân Công à?”

Tôi nói: “Vâng ạ, những người tu luyện Pháp Luân Công đều là người tốt. Pháp Luân Công là Phật Pháp. Ông đừng tin theo những lời tuyên truyền trên ti-vi về Pháp Luân Công, chúng đều là dối trá.

“Cháu mong ông có nhận thức chính diện về Pháp Luân Công, nên việc khuyên ông thoái đảng chứ không phải là làm chính trị–mà là giúp ông giải trừ lời tuyên thệ khi ông gia nhập đảng, đoàn, đội. Như vậy sẽ giúp ông không trở thành nạn nhân của cái đảng tà ác đó. Ông biết không, thuyết vô thần là căn nguyên khiến đạo đức của nhân loại bại hoại, Trung Cộng qua nhiều lần vận động đã sát hại biết bao người thiện lương. Hiện tại còn đang bức hại những người tu luyện Pháp Luân Công, Trời nhất định sẽ diệt nó, người tốt cần phải thoái xuất khỏi nó.”

Ông mỉm cười và nói: “Ông không phải là đảng viên, nhưng ông từng gia nhập Đoàn Thanh niên hồi còn trẻ.”

Khi tôi hỏi ông có muốn thoái hay không, ông không trả lời nhưng vẫy tay gọi một ông lão khác từ đằng xa, ông gọi lớn: “Đến đây, đến đây đi!” Sau đó ông quay lại nói với tôi: “Hãy giảng chân tướng cho ông ấy đi.”

Khi ông ấy đến, tôi lặp lại những điều tôi vừa nói.

Thật bất ngờ, ông lão ngay lập tức chắp hai tay ở thế song thủ hợp thập và cúi người về phía tôi cảm động nói: “Đây là việc vô cùng tốt đẹp. Đời đời kiếp kiếp nhà tôi tín Phật. Tôi cũng tin theo Phật đã hơn 20 năm nay rồi. Tôi từng gia nhập đảng, đoàn từ hồi còn thanh niên, nhưng đều đã thoái rồi.”

Ông liền quay sang phía người đàn ông kia và nói: “Việc này là vô cùng tốt đẹp. Đừng nghi ngờ gì hết.”

Lời khẳng định này của ông khiến tôi thấy rằng họ là những người có duyên với Đại Pháp đang đợi được cứu độ.

Tôi lấy từ trong túi ra hai cuốn tài liệu chân tướng và bảo với họ khi về nhà hãy đọc chúng. Ông cụ đến sau một lần nữa hướng về phía tôi làm thế hợp thập và nhận quyển sách có tên “Trời ban Hồng phúc.” Ông cụ đến đầu tiên lấy cuốn sách có tựa đề “Minh bạch.”

Ông nói: “Tôi cần biết chân tướng.”

Khi chào tạm biệt họ, ông cụ thứ hai một lần nữa hướng về phía tôi làm thế tay hợp thập.

Tôi cũng hợp thập đáp lại và nói với ông: “Không cần cảm ơn cháu, là Sư phụ chúng cháu đã bảo chúng cháu cứu người.”

Sau đó, tôi quay lại và hợp thập chào ông cụ đến trước, ông cũng trịnh trọng làm thế thay hợp thập đáp lễ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/4/21/326929.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/4/157275.html

Đăng ngày 9-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share