Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 10-5-2016] Mấy hôm trước tôi đến một cửa hàng hoa để mua hạt giống đậu phộng. Vừa bước vào cửa, ông chủ cửa hàng liền hô lớn: “Pháp Luân Đại Pháp hảo!” Nghe thấy vậy tâm tôi vô cùng cao hứng.

Sau đó ông ấy hỏi tôi rằng hiện tại tôi có còn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không, tôi trả lời: “Tất nhiên là có, tôi có thể không luyện nữa sao! Anh nói xem, tôi trước kia có đủ các chủng bệnh nan y, bệnh viện chữa không khỏi, nhưng vừa tu luyện Pháp Luân Đại Pháp không bao lâu thì mọi bệnh tật đều tan biến. Hiện tại thì toàn thân vô bệnh, còn sức lực thì không kém gì hồi trẻ.”

Lúc đó có một người đàn ông đứng kế bên, khoảng chừng tầm 60 tuổi đang chọn hạt rau giống. Người chủ cửa hàng nói: “Anh thấy người đàn ông kia không? Có thể anh sẽ muốn giảng chân tướng Pháp Luân Đại Pháp với ông ấy đấy. Ông ấy là người có tầm ảnh hưởng ở trong thôn, khi trở về thôn, ông ấy có thể giúp anh truyền rộng [chân tướng].” Tôi tiến đến và bắt chuyện với người đàn ông đó. Tôi kể cho ông ấy nghe về việc trước kia tôi từng mắc các bệnh nan y, tìm mọi cách điều trị đều không khỏi, nhưng không bao lâu sau khi tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp thì chúng đều biến mất. Hiện tại tôi toàn thân vô bệnh.

Tôi nói rằng hiện tại Pháp Luân Đại Pháp đã hồng truyền trên hơn 100 quốc gia trên thế giới. Lãnh đạo của nhiều quốc gia giờ đây đang ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp. Trong những năm qua còn trao cho Sư phụ Lý Hồng Chí, Nhà sáng lập của Pháp Luân Đại Pháp, hơn 3.000 giải thưởng. Ngày sinh nhật của Sư phụ Lý, ngày 13 tháng 5, cũng chính là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp”, và cứ mỗi năm vào ngày ngày, các học viên trên toàn thế giới lại tổ chức diễu hành cùng nhiều sự kiện khác để kỷ niệm. Rất hoành tráng!

Ông ấy chăm chú lắng nghe, nên tôi tiếp tục nói: “Chỉ ở Trung Quốc Pháp Luân Đại Pháp mới bị bức hại, Giang Trạch Dân bụng dạ hẹp hòi, thấy số người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nhiều hơn số đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), nên sinh tâm tật đố. Ngày 20 tháng 7 năm 1999, ông ta phát động đàn áp, ra lệnh rằng trong ba ngày phải xóa sổ Pháp Luân Công, tính đến nay đã 17 năm rồi, nhưng ông ta không thể tiêu diệt được Pháp Luân Công, chẳng những không tiêu diệt được, mà ngược lại, hiện tại Pháp Luân Công đang truyền khắp thế giới.”

Tôi cũng nói với ông ấy: “Hiện tại cả trong và ngoài nước đã có hơn 200.000 người dân Trung Quốc dùng tên họ thật của mình để đệ đơn kiện Giang Trạch Dân. Tương lai không xa, Giang Trạch Dân sẽ bị đưa ra công lý.”

Ông nói rằng ông ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân. Ông cũng nói: “Kể từ khi lên cầm quyền, Giang Trạch Dân không làm được gì tốt cho nhân dân cả. Mà thay vào đó, ông ta còn đào tạo ra một bè lũ tham ô, và dân trong thôn chúng tôi cũng đang nộp đơn kiện cáo việc này.”

Tôi hỏi: “Tại sao lại kiện?”

Ông ấy nói: “Đất đai trong thôn chúng tôi đều bị lấy để xây nhà cao ốc, nhưng người dân thì một xu cũng không có. Chúng tôi không biết rằng những quan chức chính quyền đó đã tẩu tán số tiền đó đi đâu.”

Trước khi rời đi, tôi khuyên ông ấy hãy thoái ĐCSTQ. Tôi đưa cho ông một cuốn sách mỏng hỏi đáp về việc thoái ĐCSTQ, và một số tài liệu khác, ông rất vui vẻ nhận chúng.

Trên đường về nhà, trong tâm tôi cảm thấy vô cùng mãn ý. Hiện tại, ngày càng nhiều người dân minh bạch chân tướng.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/5/10/328145.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/7/157313.html

Đăng ngày 17-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share