[MINH HUỆ 6-5-2016]

1. “Mọi người cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận họ là đảng viên ĐCSTQ”

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Bắc Kinh

Vào một buổi tối, tôi gặp một người phụ nữ lớn tuổi đang bán quần áo trên đường phố. Bà nói với tôi rằng bà đến từ vùng Đông Bắc Trung Quốc, bà chuyển đến Bắc Kinh sau khi nghỉ hưu để được ở gần con trai. Bà không có việc gì làm ở nhà, nên bà quyết định đi bán hàng rong.

Tôi nói: “Vậy thì có lẽ bà đã từng nghe nói đến Pháp Luân Công và lý do tại sao mọi người quyết định thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).” Bà nhận xét: “Ở khu vực của chúng tôi, mọi người cảm thấy xấu hổ khi thừa nhận mình là đảng viên ĐCSTQ. Ai lại muốn tự hào về điều đó chứ?”

Tôi liền hỏi bà: “Bà có biết về Pháp Luân Công không?“ Bà trả lời: “Tôi có biết. Tôi thường nhìn thấy các tài liệu về Pháp Luân Công được dán trên các bức tường của khu chung cư chúng tôi. Chồng tôi và tôi không bao giờ gỡ chúng xuống và chỉ mỉm cười khi chúng tôi nhìn thấy chúng.”

Tôi nói với bà ấy rằng những người thoái ĐCSTQ sẽ được phúc báo. Bà nói rằng cả gia đình bà đã thực sự được hưởng phước lành sau khi thoái đảng. Con trai của bà đã được nhận vào một trường đại học danh tiếng ở Bắc Kinh và tìm được một việc làm tốt sau khi tốt nghiệp. Sau đó, anh ấy kết hôn và hiện đã có nhà riêng. Bà cũng nói rằng bà và chồng bà đã thuê được một căn hộ chỉ với 1.000 nhân dân tệ một tháng!

Trước khi rời đi, tôi đã khuyên bà hãy thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo! Chân-Thiện-Nhẫn hảo!” Bà vỗ nhẹ vào ngực mình và nói: “Tôi sẽ niệm như vậy!”

2. Sau khi đọc Cửu Bình, một người đàn ông đã khuyên người khác thoái đảng

Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hà Bắc

Tôi đã gặp một người đàn ông khoảng 40 tuổi đang khuyên mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ.

Một người hỏi anh ấy: “Anh có phải là học viên Pháp Luân Công không?” Anh ấy nói: “Không, tôi không phải là học viên Pháp Luân Công. Tôi chỉ là không chịu nổi ĐCSTQ. Nó có điều gì tốt đẹp chứ? Bạn được lợi ích gì khi trở thành đảng viên ĐCSTQ chứ? Đó là lý do tại sao tôi khuyên bạn hãy thoái xuất khỏi nó. Hãy suy nghĩ về điều này: Bạn là một cựu chiến binh và đã dâng hiến toàn bộ tuổi thanh xuân cho đảng. Nhưng bây giờ bạn thậm chí không có việc làm, mà bạn vẫn phải đóng đảng phí! Bạn nói rằng ĐCSTQ là vị cứu tinh tuyệt vời, vậy tại sao nó không cứu bạn?”

Một số người tình cờ đứng gần đó cũng cố gắng thuyết phục người này thoái đảng. Rõ ràng tất cả họ đều quen biết nhau. Cách nói chuyện của họ rất hài hước, và tôi không thể không mỉm cười. Tôi nhận ra rằng ngày nay, mọi người đều đang thức tỉnh, và những ai vẫn còn là đảng viên ĐCSTQ thì bị bạn bè và đồng nghiệp chế nhạo.

Sau đó, tôi hỏi người đàn ông rằng tại sao anh ấy lại biết nhiều thông tin như vậy, anh ấy nói: “Có một học viên Pháp Luân Công sống gần nhà tôi, người ấy đã cho tôi một cuốn cửu bình.” Vì vậy, không có gì ngạc nhiên khi anh ấy đã hiểu rõ bản chất xấu xa của ĐCSTQ như vậy!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/6/327645.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/6/157311.html

Đăng ngày 9-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share