Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-4-2016] Không bao lâu sau khi tôi gửi đơn lên Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Trung Quốc để kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, kẻ đã phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công. Bí thư đảng ủy nơi tôi làm việc nhận được tin cảnh sát đang trên đường tới cơ quan để bắt tôi. Ngay lập tức, ông đã gọi điện thông báo cho người quản lý trực tiếp của tôi, cũng là một bí thư chi bộ.

Người quản lý của tôi lúc đó đang phải đi ra ngoài vì có công chuyện đã vội vàng quay trở lại cơ quan. Trên đường trở lại, ông đã gọi điện thoại cho tôi nói tôi phải rời khỏi cơ quan ngay lập tức, và cũng nói cho các đồng nghiệp của tôi biết phải xử lý như thế nào khi cảnh sát tới nơi.

Tôi đã rời khỏi cơ quan an toàn

Tôi muốn quay trở lại để làm việc nhưng lại sợ gây rắc rối cho công ty, do vậy, tôi đã quyết định gọi cho người quản lý trước. Nhưng ông đã gọi điện cho tôi trước và nói mọi việc đã trở lại bình thường và tôi có thể quay trở lại cơ quan để làm việc.

Tôi cảm ơn vì ông đã bảo vệ tôi. Ông đáp: “Làm sao tôi có thể để họ bắt anh vào tù được.”

Ngày hôm sau khi quay trở lại làm việc, tôi tới để cảm ơn Bí thư đảng ủy công ty vì đã thông báo cho người quản lý của tôi biết về việc cảnh sát tới bắt tôi, và nói chuyện với ông về Pháp Luân Công.

Khi bước vào phòng, ông mời tôi ngồi. Tôi nói với ông về việc tại sao các học viên Pháp Luân Công lại nộp đơn kiện Giang và hơn 4.000 học viên Pháp Luân Công được ghi nhận là đã bị bức hại đến chết, nhưng con số thực tế có thể còn cao hơn rất nhiều.

Tôi đưa thêm nhiều chi tiết, ông chăm chú ngồi nghe tôi nói.

Khi tôi nói xong, ông nói: “Anh đã làm đúng khi tới nói cho tôi biết. Người quản lý của anh nói với tôi rằng anh làm việc rất tốt. Anh là nhân viên dưới quyền tôi và nhiệm vụ của tôi là phải bảo vệ anh. Tôi đã nói với cảnh sát rằng tôi có trách nhiệm với các nhân viên của mình và không cần họ tới để kiểm tra người của tôi. Anh có thể chắc chắn một điều rằng tôi sẽ trông chừng cho anh khi anh làm việc.”

Ông kết thúc cuộc nói chuyện bằng câu: “Tôi chưa bao giờ nói rằng Pháp Luân Công là xấu, tôi biết rằng Chân – Thiện – Nhẫn là cảnh giới tinh thần cao nhất.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/21/326919.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/3/156511.html

Đăng ngày 23-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share