Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-5-2016] Gia đình chúng tôi có rất nhiều người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhiều người đã được thụ ích từ môn tu luyện này. Một số người thân của tôi không phải là học viên nhưng cũng đã thoát khỏi các bệnh hiểm nghèo nhờ thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.”

Chồng tôi là quản lý của một công ty có quy mô trung bình. Mặc dù anh ấy không phải là học viên, nhưng anh thường xuyên niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo”, và anh cũng khuyên mọi người làm như vậy. Anh thường nói chuyện với bạn bè của mình về Pháp Luân Đại Pháp, đưa cho họ phần mềm vượt tường lửa của Trung Quốc, và đã thuyết phục được nhiều người thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ).

Thu hồi được một khoản nợ lớn

Công ty của chồng tôi tổ chức một bữa tiệc tất niên vào cuối năm 2015 tại một khách sạn sang trọng. Chồng tôi đã lên sân khấu và kêu gọi gần 100 quan khách tham dự thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Là người quản lý của công ty, anh thường có một bài phát biểu dài khoảng 30 phút, nhưng trợ lý của anh đã rút ngắn bài phát biểu xuống còn 20 phút. Lo ngại cho sự an toàn của anh, họ thậm chí còn khuyên anh tránh nói về Pháp Luân Đại Pháp như năm trước đó.

Chồng tôi sau đó nói với tôi rằng trước khi anh phát biểu, anh đã đề nghị các học viên làm trong cùng công ty phát chính niệm cho anh.

Anh nói: “Thời gian trôi đi thật nhanh, một năm lại đã đi qua. Từ sự kiện giẫm đạp gây chết người vào đêm giao thừa ở Thượng Hải năm ngoái, đến những vụ nổ gây thiệt hại nặng nề ở Thiên Tân năm nay, thiên tai nhân họa liên tiếp xảy ra. Trong bài phát biểu vào cuối năm ngoái, tôi đã nói với các bạn về sự tốt lành của Pháp Luân Đại Pháp. Năm nay tôi một lần nữa muốn nói với các bạn một việc quan trọng, đó là việc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó. Tôi tin rằng bằng cách này, các bạn sẽ được bảo vệ khỏi các thảm họa trong tương lai. Nếu tôi không nói với các bạn điều này, tôi không xứng đáng là người quản lý của công ty.”

Sau đó, anh tiếp tục nói về việc kinh doanh của công ty. Tất cả mọi người đều lặng lẽ lắng nghe. Ngay cả những người phục vụ khách sạn cũng nhắc nhau lắng nghe bài phát biểu của anh.

Không khí của buổi tiệc rất vui vẻ và nó đã kết thúc tốt đẹp. Những người đã thoái đảng thì vui vẻ rời đi, những người chưa làm tam thoái thì đang cân nhắc và cũng có cái nhìn sâu sắc hơn về vấn đề này.

Chồng tôi ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp mà không hề sợ hãi, thậm chí anh còn khuyên mọi người thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Anh nói: “Đây là sứ mệnh của tôi!”

Tôi biết rằng Sư phụ Lý Hồng Chí, người sáng lập Pháp Luân Đại Pháp đã bảo hộ anh. Tôi nghe nói công ty đã thu hồi được một khoản nợ khoảng vài triệu nhân dân tệ cùng ngày diễn ra buổi tiệc đó.

Chồng tôi thường nói với mọi người rằng khi một người ủng hộ Pháp Luân Đại Pháp, thì người đó sẽ nhận được phúc báo. Và anh chắc chắn là người nhận được phúc báo đó!


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/4/327499.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/5/157294.html

Đăng ngày 8-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share