Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 27-5-2016] Ngày 9 tháng 3 năm 2016, chồng tôi phải nhập viên vì sốt cao và được chẩn đoán đã bị ung thư phổi giai đoạn cuối.

Con út tôi đã gọi điện thông báo cho anh cả. Con trai cả của tôi là một bác sỹ trong quân đội. Cháu nói: “Nếu chẩn đoán là chính xác thì mạng sống của bố không thể cứu vãn được nữa“. Tôi giật lấy điện thoại và hỏi, “Theo con thì để bố chữa trị ở bệnh viện hay là tu luyện Pháp Luân Đại Pháp với mẹ thì tốt hơn?”

Con trai tôi đã từng phản đối tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, nhưng lần này cháu đáp, “Mẹ có thể để bố luyện tập cùng với mẹ .”

Chồng tôi rất bảo thủ, ông ấy từng đối xử lạnh nhạt với tôi khi tôi bảo ông niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Tôi nói với ông: “Anh bị ung thư giai đoạn cuối rồi. Chỉ Sư phụ Lý [nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp] mới có thể cứu được anh lúc này thôi.”

Ông ấy trả lời với sự hoài nghi, “Ung thư gì vậy? Tôi đang khỏe mà, làm sao có thể bị ung thư cho được? Chắc chỉ là sự viêm nhiễm nhì nhằng gì đó thôi, cần vài liều kháng sinh là ổn.”

Tôi nói với ông: “Anh phải tin em. Con trai đang trên đường đến đây, đừng có ngoan cố nữa. Em tu luyện Pháp Luân Đại Pháp đã gần 20 năm và chưa từng bị ốm đúng không? Là một người đã từng mắc bệnh hiểm nghèo, nhưng không phải em đã khỏe mạnh lại sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp sao?”

Nghe tin cậu con trai cả đang trên đường tới bệnh viện, và nhìn thấy nét mặt lo lắng của tôi, cuối cùng ông ấy đã tin vào những gì tôi nói. Ông cúi đầu suy nghĩ một lát, và sau đó chân thành nói, “Được rồi, tôi sẽ niệm!”

Khi con trai đầu của chúng tôi đến, cháu nói với bố cháu, “Bố nên theo mẹ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

Chồng tôi là người nóng tính, nhưng một khi ông quyết làm việc gì thì ông đều đặt hết sức mình vào đó. Ông đã toàn tâm toàn ý niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân-Thiện-Nhẫn hảo”.

Tôi đưa cho ông một bản sao của tuần báo Minh Huệ. Sau khi đọc xong, ông đã nói với các bệnh nhân khác: “Hãy đọc tuần báo này. Chúng rất tốt cho bạn dù bạn đang bị bệnh.”

Cơn sốt cao của chồng tôi đã biến mất ba ngày sau khi ông bắt đầu niệm các chữ đó. Vài ngày sau, bác sỹ thông báo rằng ông có thể xuất viện. Chồng tôi đã rất vui khi nghe được tin này, và kể từ đó sức khỏe của ông trở nên rất tốt. .

Khi em gái chồng tôi nghe tin anh trai mình bị ung thư giai đoạn cuối, cô đã căng thẳng đến mức phát ốm sau khi tới thăm chúng tôi. Sau khi hồi phục, cô lại tới thăm chúng tôi, nhưng cô đã rất ngạc nhiên khi nhìn thấy anh trai mình hoàn toàn khỏe mạnh. Chồng tôi đã nói với cô ấy: “Em nên niệm ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo’ đi. Pháp Luân Đại Pháp thực sự huyền diệu!”

Một thời gian sau, hơn chục người họ hàng đã dự tiệc sinh nhật của em chồng tôi . Khi ăn tối, mọi người muốn nghe kể về bệnh ung thư của chồng tôi đã được chữa khỏi như thế nào. Ông ấy thẳng thắn nói: “Đó là vì tôi niệm Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo! Các bác sỹ đã không thể chữa khỏi bệnh cho tôi nhưng Sư phụ của Pháp Luân Đại Pháp đã cứu mạng tôi! Tất cả những gì mà mọi người cần ghi nhớ là, hãy niệm: ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.’”

Em chồng tôi nói rằng cô cũng đang niệm các chữ đó hàng ngày.

Con trai tôi đã mời vợ chồng tôi tới buổi họp lớp của cháu. Con trai tôi đã nói với các bạn cùng lớp: “Tôi chưa từng bao giờ tin vào Pháp Luân Đại Pháp, nhưng sự khỏi bệnh ung thư của bố tôi đã xóa tan mọi nghi ngờ trong tôi. Tôi đã xem kỹ hồ sơ bệnh án của ông. Quả thực, bố tôi đã bị ung thư giai đoạn cuối. Bệnh viện không thể chữa khỏi cho ông, nhưng Pháp Luân Đại Pháp đã chữa khỏi! Nếu căn bệnh ung thư không xảy ra với bố tôi, thì tôi cũng sẽ không tin vào điều đó. Nhưng bây giờ tôi không thể không tin Pháp Luân Đại Pháp! Pháp Luân Đại Pháp là một khoa học mà đã hoàn toàn vượt xa khỏi các kiến thức của y học hiện đại.!“


Bản tiếng Hán: https://minghui.org/mh/articles/2016/5/27/329217.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/14/157408.html

Đăng ngày 7-7-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share