Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 7-4-2016] Lính canh ở Nhà tù Đông Lăng thuộc thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, đã ra lệnh cho phạm nhân bức hại các học viên Pháp Luân Công, nhằm buộc họ phải từ bỏ đức tin của mình.

Phạm nhân đã sốc điện các học viên bằng dùi cui điện, đấm và dùng đế giày cứng tát vào mặt họ, và lăng mạ họ.

Khoảng bảy phạm nhân được lệnh theo dõi sát sao ông Vương Thụ Thắng, một người cao niên gần 60 tuổi. Mặc dù ông Vương bị mắc bệnh tim khi ở trong tù, họ vẫn cấm ngủ ông trong nhiều ngày và dùng kìm kẹp các ngón tay của ông. Họ dùng mọi thủ đoạn nhằm khiến ông mất ngủ. Những phạm nhân đó còn được phép hút thuốc, uống rượu trong khi tra tấn ông Vương trong buồng giam.

Ông Lương Vĩnh Hạ, khoảng 70 tuổi, bị vả liên tục vào mặt, còn ông Thạch, 60 tuổi, bị ép uống nước tiểu.

Các phạm nhân thường quát tháo: “Các ông không ký [bản cam kết ngừng tu luyện Pháp Luân Công] thì các ông không thể còn sống mà rời khỏi phòng này được đâu.”

Nhiều lần các lính canh ở phòng kế bên còn ra lệnh cho các phạm nhân [bức hại các học viên]. Thậm chí cả quản lý nhà tù cũng tham gia, ông ta biết rõ những gì các phạm nhân đã làm với các học viên. Ông ta thường tới thị sát các buồng giam, nơi tra tấn các học viên.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/4/7/326352.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/3/157270.html

Đăng ngày 2-7-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share