Bài viết của học viên Pháp Luân Công ở Đức

[MINH HUỆ 16-6-2016] Nhiều năm nay, cứ thứ Bảy hàng tuần, các học viên Pháp Luân Công lại tập trung tại điểm du lịch Cổng Brandenburg nhằm nâng cao nhận thức về môn tu luyện thiền định ôn hòa Pháp Luân Công, và cuộc bức hại tàn bạo ở Trung Quốc. Cổng Bradenburg là một trong những địa điểm nổi tiếng nhất ở Đức và là biểu tượng của hòa bình. Được xây dựng vào năm 1791, nó đã chứng kiến lịch sử của đất nước này trong nhiều thế kỷ.

2016-6-15-minghui-falun-gong-germany-01--ss.jpgHọc viên Pháp Luân Công nói với mọi người về Pháp Luân Công và cuộc bức hại ở Trung Quốc vào ngày 11 tháng 6 năm 2016

“Đảng Cộng sản sợ người tốt”

Một phụ nữ Iran mới đến Đức gần đây dừng lại trước quầy thông tin để tìm hiểu thêm. Sợ hãi trước hình ảnh miêu tả cuộc đàn áp khốc liệt trên các tấm áp phích, bà đã hỏi các học viên nhiều câu hỏi. Người phụ nữ này đã ký tên thỉnh nguyện và lấy các tài liệu thông tin.

Một người đi bộ nói ông đã biết đến cuộc bức hại ở Trung Quốc, nhưng không biết tại sao Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) lại làm như vậy. Một học viên giải thích: “Bởi vì ĐCSTQ khuyến khích bạo lực và đấu tranh, những thứ đối lập với nguyên lý của Pháp Luân Công, đó là Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Cơ bản là, ĐCSTQ sợ người tốt,” người đàn ông đáp lại.

Theo những báo cáo từ trang web Minh Huệ, ít nhất 4.000 học viên Pháp Luân Công đã mất đi sinh mạng vì bị tra tấn trong khi bị giam giữ.

Chấm dứt tội ác đối với nhân loại

Một vài người dân Đức nói họ biết đến cuộc bức hại từ một chương trình phát sóng trên đài truyền hình 3SAT đầu năm nay. Thu hoạch Nhân thể, một bộ phim tài liệu đạt giải đã phơi bày nạn mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc, được phát sóng trên đài truyền hình 3SAT ở Đức vào ngày 18 tháng 2 năm 2016.

2016-6-15-minghui-falun-gong-germany-02--ss.jpg

Người qua đường tìm hiểu về nạn cưỡng bức mổ cướp tạng từ các học viên còn sống

Hai du khách đến từ một nước Châu Âu khác đã chú ý đến các băng rôn về nạn thu hoạch tạng. Một trong số đó hỏi: “Đây là gì vậy?” .

“Đây là những gì mà các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc phải chịu đựng vì đức tin của mình,“ một học viên giải thích. Vì Giang Trạch Dân, cựu độc tài của ĐCSTQ đã ra lệnh đàn áp các học viên thông qua bạo lực và tuyên truyền vu khống thù hận, cuộc bức hại được tăng cường sau khi nó bắt đầu vào tháng 7 năm 1999. Có nhiều bằng chứng xác nhận rằng chế độ này đã mổ cướp tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc.

Hai du khách ký tên vào đơn thỉnh nguyện của các học viên và cảm ơn họ, hai du khách nói: “Chúng tôi phải làm gì đó để chấm dứt tội ác kinh hoàng này.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/16/330102.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/17/157451.html

Đăng ngày 28-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share