Bài viết của Mục Văn Thanh, phóng viên Minh Huệ tại Perth, Úc

[MINH HUỆ 17-6-2016] “Tôi muốn giúp đỡ các bạn,” một thanh niên tên Junior nói với nhóm người đang kêu gọi chấm dứt bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc. “Tôi muốn góp phần tạo nên thay đổi tích cực.”

Học viên Pháp Luân Công địa phương đã dựng một quầy thông tin ở trung tâm Perth, miền Tây Úc vào ngày 11 tháng 6. Họ biểu diễn luyện công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại môn tu luyện tinh thần ôn hòa hiện vẫn đang tiếp diễn ở Trung Quốc

Một người thanh niên cũng biết rằng Pháp Luân Công là một môn tu luyện Trung Quốc cổ xưa giúp đề cao cả tâm lẫn thân và thăng hoa tinh thần. Anh đã ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt bức hại.

Hai người qua đường khác, cô Georgia và Catherine Vernon, đã hỏi rằng liệu họ có thể ký tên khi họ chưa tròn 18 tuổi không. Các học viên nói với họ rằng bất cứ ai cũng có thể giúp đỡ, và rằng nhiều người trẻ tuổi hơn họ đang tu luyện Pháp Luân Công, nhưng lại đang bị bức hại ở Trung Quốc. Hai cô gái vừa khóc vừa ký tên và hỏi xin tài liệu để có thể giúp truyền rộng thông tin về cuộc bức hại qua tài khoản của họ trên các mạng xã hội.

2016-6-16-minghui-falun-gong-perth-01--ss.jpg

Biểu diễn các bài công pháp ở trung tâm Perth, Úc vào ngày 11 tháng 6

2016-6-16-minghui-falun-gong-perth-02--ss.jpg

2016-6-16-minghui-falun-gong-perth-03--ss.jpg

2016-6-16-minghui-falun-gong-perth-04--ss.jpg

Nhiều người biết đến cuộc bức hại và đã ký tên thỉnh nguyện lên án tội ác này

Anh Mark Cleaver cùng vợ là cô Yara đã từng biết đến thực trạng bức hại tín ngưỡng ở Trung Quốc, và biết rằng Đảng Cộng sản chỉ muốn người ta tin vào những gì mà đảng muốn họ tin.

Nhưng cặp vợ chồng này chưa từng biết đến tội ác mổ cướp tạng do nhà nước hậu thuẫn đang xảy ra ở Trung Quốc; và rằng các tù nhân lương tâm đã bị giết hại để thu hoạch tạng của họ để bán trên chợ đen. “Đây là hành động hoàn toàn không thể chấp nhận được, và nó phải được chấm dứt!” Họ đã ký tên thỉnh nguyện.

Khi nghe đến nạn mổ cướp tạng, ban đầu cô Rose Whitchurch không thể tin nổi nó là thật. Các học viên cho cô đọc các báo cáo của các điều tra viên độc lập, và cô đã ký tên thỉnh nguyện. Cô nói rằng cô sẽ chia sẻ thông tin này với bè bạn và người thân của cô.

Một người qua đường tên là Paul Goerke đã đọc lớn đơn thỉnh nguyện. Anh quyết định ký tên thỉnh nguyện ngay lập tức và rất vui mừng khi thấy rằng một trong số bạn bè của anh đã ký tên. Anh nói rằng hàng ngày anh sẽ cầu nguyện để tội ác này kết thúc.

Một người đàn ông tên là Luke Hazel chưa từng biết đến Pháp Luân Công. Trường năng lượng an hòa của các bài công pháp của Pháp Luân Công đã thu hút anh. Anh tìm hiểu về những gì đang diễn ra, và đã ký tên thỉnh nguyện. Trước khi rời đi, anh nói: “Hãy tiếp tục công việc tốt đẹp này, vì nó hướng thiện.”

Ba người đàn ông Trung Quốc cố gắng lảng tránh các học viên khi các học viên phát tặng họ tài liệu thông tin. Một học viên nói: “Tại đây đọc tài liệu Pháp Luân Công là hoàn toàn hợp pháp. Các bạn có thể thoải mái đọc chúng. Các bạn đang ở đây, nơi xã hội tự do. Tại sao các bạn không nhân cơ hội này để liễu giải xem Pháp Luân Công rốt cuộc là gì?”

Thái độ tiêu cực của những người Trung Quốc đó đã biến mất. Mỗi người đều nhận lấy một cuốn sách tài liệu mỏng, và đọc ngay tại chỗ.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/17/330143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/18/157466.html

Đăng ngày 26-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share