[MINH HUỆ 17-6-2016] Mới đây, các học viên Pháp Luân Công Hà Lan ở trung tâm thành phố Hague đã tổ chức một số hoạt động ngoài trời để giảng chân tướng cho người dân về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Hague là nơi đặt trụ sở của Chính phủ, Quốc hội, Tòa án Nhân dân Tối cao và Hội đồng Nhà nước Hà Lan. Hầu hết các đại sứ quán nước ngoài tại Hà Lan và hơn 150 tổ chức quốc tế cũng tọa lạc tại đây; bao gồm cả Tòa án Công lý Quốc tế và Tòa án Hình sự Quốc tế.

187fcd79dce104cd31bffa884d23f384.jpg

dc329012ed9e6d00586027f5fe955ced.jpg

Khách bộ hành dừng lại để tìm hiểu về Pháp Luân Công và cuộc bức hại

Trong số khách bộ hành có rất nhiều khách du lịch và sinh viên trẻ đến từ nhiều quốc gia trên trên thế giới. Họ dự định thông qua các trang mạng xã hội sẽ thông tin rộng rãi cho công chúng biết về cuộc bức hại này.

Họ khích lệ và cảm ơn các học viên vì đã đưa sự thật này ra ánh sáng.

Nhiều người cũng ký tên thỉnh nguyện phản đối tội ác mổ cướp nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống hòng kiếm lời ở Trung Quốc.

78c49160df5fd95486106a42d8cb905f.jpg

Ký tên thỉnh nguyện phản đối tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc.

Một cặp vợ chồng có con trai đang làm việc ở Trung Quốc cho hay, họ đã biết đến tội tác tàn bạo này cũng như những tuyên truyền dối trá của chính phủ Trung Quốc. Con trai họ cho biết môi trường làm việc ở Trung Quốc thật khắc nghiệt, vì nếu cậu ấy chỉ mới gõ vào máy tính cá nhân của mình một từ khóa bị chính phủ kiểm duyệt, toàn bộ hệ thống đường truyền sẽ bị khóa và ngắt kết nối, và cậu phải gọi cho sếp của mình để khắc phục sự cố và có thể tiếp tục công việc. Trong hoàn cảnh này, cũng dễ hiểu vì sao mà người dân Trung Quốc không thể biết chân tướng của cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/17/157449.html

Đăng ngày 26-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share