Bài viết của Hoa Thanh, phóng viên Minh Huệ ở Sydney, Úc

[MINH HUỆ 14-6-2016] Ngày 11 tháng 6, các học viên Pháp Luân Công xếp hàng dọc theo các tuyến phố trong cộng đồng người Á châu ở Eastwood, Úc để nâng cao nhận thức về môn tu luyện tinh thần tường hòa và cuộc bức hại mà pháp môn đang phải đối mặt tại Trung Quốc. Nhiều người đã rất sốc khi biết đến tội ác mổ cướp tạng đang diễn ra ở Trung Quốc với nạn nhân là các học viên Pháp Luân Công và các tù nhân lương tâm khác.

2016-6-13-minghui-falun-gong-sydney-01--ss.jpg

2016-6-13-minghui-falun-gong-sydney-02--ss.jpg

2016-6-13-minghui-falun-gong-sydney-03--ss.jpg

2016-6-13-minghui-falun-gong-sydney-04--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công ở Sydney tổ chức các hoạt động trong cộng đồng người Á châu ở Eastwood

“Người Trung Quốc ở hải ngoại cần phải lên tiếng và nói ‘KHÔNG!’”

Ông Hình, một chủ doanh nghiệp người Malaysia gốc Hoa, hiện đang làm việc tại Úc, nói: “Các bạn đang làm những điều thật tuyệt vời! Tôi hy vọng nhiều người hơn nữa sẽ biết đến tội ác Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phi pháp bức hại Pháp Luân Công. Học viên các bạn chưa từng gây phiền hà gì cho bất kỳ ai. Tôi đã xem các bạn luyện công và kháng nghị ôn hòa ở công viên sáng nay. Không có người dân Úc nào phàn nàn gì về các bạn. Tại sao ĐCSTQ lại bức hại Pháp Luân Công? Ngược lại, lẽ ra chính phủ Trung Quốc nên cho phép họ tự do tu luyện.”

Ông Hình khẳng định rằng cựu lãnh đạo Trung Quốc Giang Trạch Dân, kẻ đã phát động cuộc bức hại, cần phải bị đưa ra trước công lý, “Đây là điều vô cùng trọng yếu!”

2016-6-13-minghui-falun-gong-sydney-05--ss.jpg

Ông Hình, một người Malaysia gốc Hoa

Ông Hình nói: “Những người Hoa ở hải ngoại chúng tôi đang tận sức để người Hoa được tôn vinh, nhưng ngược lại, ĐCSTQ lại khiến chúng ta xấu hổ và nhục nhã với những tội ác bức hại và thu hoạch tạng. Người Hoa ở hải ngoại cần phải lên tiếng và nói ‘KHÔNG!’ nó vô cùng trọng yếu!”

“Các chính phủ đều có nghĩa vụ bảo vệ người dân, còn ĐCSTQ thì không.”

2016-6-13-minghui-falun-gong-sydney-06--ss.jpg

Cô Bernadette (ở giữa) và cô Nicole (bên phải) đang ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp tạng

Cô Bernadette và cô Nicole cùng ký tên thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp tạng ở Trung Quốc. Cô Bernadette nói: “Các chính phủ đều có nghĩa vụ bảo vệ người dân, còn ĐCSTQ thì không. Vì cớ gì nó lại có thể bức hại những người tuân theo Chân-Thiện-Nhẫn kia chứ? Điều mà chính phủ Trung Quốc đang làm thật phi lý.”

Cô nói rằng cô đã thấy nhiều hoạt động và kháng nghị ôn hòa của các học viên ở nhiều nơi, và luôn ủng hộ họ. Thậm chí, cô còn nói với những người khác về cuộc bức hại và thuyết phục họ ký tên thỉnh nguyện.

Cô Nicole nói thêm: “Chúng ta cần phơi bày điều mà ĐCSTQ đang làm để chấm dứt nó. Tôi hy vọng các bạn sẽ nói với nhiều người hơn nữa về Pháp Luân Công. Tôi nghĩ ĐCSTQ sẽ sớm bị sụp đổ.”

Trong ngày hôm đó, học viên Cao đã giúp hơn 20 người Trung Quốc thoái các tổ chức của ĐCSTQ. Cô nói: “Nhiều người Trung Quốc trẻ tuổi gần như không hiểu rõ chân tướng việc ĐCSTQ bức hại hại Pháp Luân Công, không minh bạch bản chất của ĐCSTQ. Ban đầu, họ khá thờ ơ, nói rằng việc này không có can hệ gì tới họ, nhưng sau khi họ xem tờ rơi chân tướng và tìm hiểu nhiều hơn, họ vui mừng nguyện ý tuyên bố thoái xuất khỏi các tổ chức Cộng sản. Những người trước kia đã thoái đảng khi gặp lại chúng tôi rất phấn chấn mà đối đãi với chúng tôi như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.”

Mỗi cuối tuần, các học viên Pháp Luân Công đều đến Eastwood để giảng chân tướng phơi bày cuộc bức hại và giúp người Trung Quốc thoái xuất khỏi các tổ chức Cộng sản. Ngày càng nhiều người Trung Quốc minh bạch chân tướng cuộc bức hại. Nhiều người Trung Quốc mới nhập cư đến háo hức nhận tài liệu thông tin với hy vọng có thể liễu giải chân tướng về những gì đang diễn ra ở Trung Quốc.


Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/18/157465.html

Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/14/330036.html

Đăng ngày 27-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share