Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 24-5-2016] Ngày 14 tháng 4, bảy học viên đã bị bắt giữ sau khi họ bị bắt gặp đang đọc các bài giảng của Pháp Luân Công, một môn tu luyện bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999. Cảnh sát ở Sở cảnh sát huyện Phúc Điền đã tiến hành vụ bắt giữ này.

Các học viên đã bị giam giữ tại Trại tạm giam Phúc Điền. Việc bắt giữ phi pháp hai học viên, bà Vương Thục Linh và bà Dương Hồng, được phê chuẩn vào ngày 20 tháng 5 năm 2016. Người nhà của họ không được phép vào thăm.

Hiện vẫn chưa rõ nơi giam giữ ông Lý và ông Tăng Hòa Bình, và danh tính của ba học viên còn lại.

Bắt giữ phi pháp và không cho gia đình vào thăm

Sáng ngày 14 tháng 4, khi bảy học viên đang học sách Chuyển Pháp Luân tại một ngôi nhà ở huyện Phúc Điền, thì cảnh sát đột nhập vào nhà và bắt giữ họ. Các học viên sau đó bị chuyển đến trại tạm giam Phúc Điền.

Cảnh sát không thông báo cho gia đình các học viên về việc bắt giữ. Chỉ sau khi gia đình tìm kiếm khắp mọi nơi mới biết rằng bốn người trong số các học viên đó gồm có bà Vương Thục Linh, bà Dương Hồng, ông Lý và ông Tăng Hòa Bình. Ba học viên còn lại vẫn chưa được xác định.

Những bức hại trong quá khứ của bà Vương Thục Linh

Bà Vương từng làm việc trong Ngân hàng Trung Quốc. Bà bị ép phải thôi việc vì cuộc đàn áp Pháp Luân Công do Giang Trạch Dân phát động. Bà bị bắt vào năm 2000 và bị giam tại trại tạm giam Phúc Điền vì kiên định đức tin của mình. Sau đó bà bị đưa tới Trại cưỡng bức lao động nữ Tam Thủy.

Năm 2005 bà Vương lại bị bắt, và bị đưa đến trung tâm tẩy não ở Tây Lệ trong sáu tháng, vì không chịu từ bỏ đức tin của mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/5/24/329165.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/7/157315.html

Đăng ngày 20-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share