Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Giang Tô, Trung Quốc

[MINH HUỆ 4-6-2016] Ngày 31 tháng 5, hơn 100 cảnh sát vũ trang đã canh giữ một tòa án tại thành phố Nam Kinh khi sáu người dân địa phương, tất cả đều là phụ nữ, bị xét xử vì không từ bỏ Pháp Luân Công, một môn tu luyện tinh thần đang bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp.

Các phiên xét xử được nói là “công khai” này đều ngăn cản quần chúng tham gia. Nhiều học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ khi họ cố gắng vào trong tòa án để thể hiện sự ủng hộ của mình. Con số chính xác các học viên bị bắt giữ vẫn đang được điều tra.

Khoảng 20 học viên khác đã bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 5, ngày xét xử đầu tiên sáu phụ nữ Nam Kinh này. Các nhà chức trách đã trì hoãn các phiên xét xử và đe dọa sẽ bắt giữ bất kỳ ai dám xuất hiện ở tòa án.

Các bị cáo bị xét xử trong hai phiên, bà Tịch Kiến Hà, bà Hùng Quế Trân, bà Trương Siêu Mỹ, bà Phan Hán Ngọc một nhóm, và bà Vương Huệ Lan, bà Nhạc Kim Lan một nhóm.

Một số luật sư nhân quyền đã biện hộ cho sáu học viên về quyền tự do tín ngưỡng theo hiến pháp. Các luật sư nhấn mạnh rằng cuộc bức hại Pháp Luân Công ngay từ đầu đã là bất hợp pháp bởi vì chưa từng có bất cứ điều luật nào buộc tội môn tu luyện này.

Thẩm phán mà giám sát cả hai phiên xét xử ở Tòa án quận Huyền Vũ đã ngừng phiên tòa mà không đưa ra phán quyết nào. Sáu người phụ nữ vẫn bị giam kể từ khi họ bị bắt vào tháng 8 năm 2015.

Bài viết liên quan: Mười học viên Pháp Luân Đại Pháp đối mặt với phiên xét xử phi pháp tại Nam Kinh


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/6/4/329628.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/8/157336.html

Đăng ngày 23-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share