Bài viết của phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 4-6-2016] Bộ Trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị có chuyến công du tới Canada vào từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 4 tháng 6 năm 2016. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada ông Stephen Dion đã có cuộc hội đàm song phương với ông Vương vào ngày 1 tháng 6. Ngoại trưởng Dion nói ông đã đề cập đến vấn đề nhân quyền của Trung Quốc với ông Vương.

Các học viên Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) đã cầm các biểu ngữ lớn có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo,” và “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” ở phía bên ngoài Quốc hội và Bộ Ngoại giao Canada. Họ kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc.

Học viên Hàn Phương nói trong cuộc phỏng vấn: “Hàng ngày chúng tôi đều đến đây để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại Pháp Luân Công. Cuộc bức hại này đã kéo dài suốt 17 năm qua. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày hôm nay đang viếng thăm Canada. Chúng tôi hy vọng rằng ông ấy có thể biết đến cuộc bức hại, biết về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp, và giúp chấm dứt cuộc bức hại này.”

Bối cảnh

Năm 1999, Giang Trạch Dân, khi đó là Tổng Bí thư ĐCSTQ, đã bỏ ngoài tai ý kiến của các ủy viên thường vụ Bộ Chính trị khác và thi hành cuộc đàn áp tàn bạo đối với Pháp Luân Công.

Cuộc đàn áp đã dẫn đến cái chết của nhiều học viên Pháp Luân Công trong 16 năm qua. Nhiều người bị tra tấn bởi niềm tin của họ và thậm chí bị giết để cướp nội tạng. Giang Trạch Dân và đồng phạm phải chịu trách nhiệm trực tiếp đối với việc phát động và duy trì cuộc đàn áp tàn bạo này.

Dưới sự chỉ đạo cá nhân của Giang, ĐCSTQ đã thành lập một cơ quan an ninh ngoài vòng pháp luật, “Phòng 610,” vào ngày 10 tháng 6 năm 1999. Tổ chức này vượt trên các lực lượng công an và tòa án trong việc thi hành chỉ đạo của Giang đối với Pháp Luân Công theo chính sách bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính và hủy hoại thân thể.


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/6/4/329642.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/6/5/157298.html

Đăng ngày 10-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share