Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Washington DC

[MINH HUỆ 5-3-2016] Vào trưa ngày 3 tháng 3 năm 2016, [các học viên Pháp Luân Công] đã tổ chức một cuộc biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc ở Washington DC. Cô Từ Nhuận Đào – một học viên Pháp Luân Công có mẹ mới đây đã bị bắt giữ tại Trung Quốc cầm một tấm biểu ngữ Pháp Luân Công trên tay trong lúc nói về người mẹ có tên là Vương Tư Vinh của mình. Cô nói: “Khi nghe được tin mẹ mình đã bị bắt giam, tôi không thể tin được. Một vài ngày trước bà còn nói với tôi rằng hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân mình.” Mục đích của cuộc biểu tình là để nâng cao nhận thức về vụ bắt giữ và yêu cầu ngay lập tức trả tự do cho mẹ của cô [Từ] cùng với ba học viên Pháp Luân Công khác cũng bị bắt giữ mới đây ở Thiên Tân, Trung Quốc.

Các học viên Vương Tư Vinh, Lý Tiểu Hà, Lý Tiểu Tiểu, và Hình Vĩ đã treo các tấm biểu ngữ ở Quảng Đông, Thiên Tân trong dịp Tết Nguyên đán (ngày 8 tháng 2 năm 2016). Các biểu ngữ mang nội dung: “Chúc mừng người dân Thiên Tân! Pháp Luân Đại Pháp hảo. Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Ngày 13 tháng 2 năm 2016, Vương Tư Vinh đã bị bắt và nhà của cô đã bị lục soát. Ba học viên còn lại sau đó cũng đã bị bắt giam. Hiện họ đều bị giam giữ tại Trại tạm giam Nam Khai ở Thiên Tân

2016-3-4-minghui-falun-gong-dc2--ss.jpg

Các học viên Pháp Luân Công tổ chức biểu tình trước Đại sứ quán Trung Quốc vào ngày 3 tháng 3 năm 2016 để yêu cầu ngay lập tức trả tự do cho các học viên vừa bị bắt giữ tại Thiên Tân.

2016-3-4-minghui-falun-gong-dc1--ss.jpg

Ước tính có ít nhất 735 học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ vào dịp Tết Nguyên đán. Hiện có đến 16 học viên ở Thiên Tân đang bị giam giữ.

Cô Từ, một học viên Pháp Luân Công cho biết trước kia mẹ cô từng mắc nhiều bệnh tật, bà không thể đi lại bình thường vì bị thoát vị đốt sống thắt lưng. Bà đã phải chịu đựng đau đớn cả về thể chất lẫn tinh thần. Bà đã đến tất cả các bệnh viện lớn ở Thiên Tân, và dùng nhiều loại thuốc khác nhau, gồm cả các loại Đông dược cổ truyền, nhưng bệnh tình vẫn không cải thiện. Một số bác sỹ nổi tiếng cho biết tương lai bà có thể sẽ bị liệt.

“Tại thời điểm đó, bà đã phải chịu các loại bệnh tật và rất đau đớn”, cô Từ nói. “Bà nói với tôi rất nhiều lần rằng bà sẽ rất khó sống sót. Tôi đã khóc rất nhiều vì bà. Đầu năm 1997, bà đã bắt đầu tập Pháp Luân Công, và tất cả mọi bệnh tật của bà đều biến mất sau chỉ trong vòng một tháng. Thật là một phép màu. Chúng tôi đã rất chấn động khi chứng kiến sự thay đổi kỳ diệu này. Sau đó tôi cũng bước vào tập Pháp Luân Công.”

Sau khi Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào ngày 20 tháng 7 năm 1999, cảnh sát ở địa phương đã đến sách nhiễu bà rất nhiều lần.

Cô Từ yêu cầu Chính quyền và cảnh sát Thiên Tân hãy ngay lập tức trả tự do cho mẹ cô cùng các học viên cùng đang bị giam giữ khác, và chấm dứt bức hại Pháp Luân Công.

Phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington DC: Hãy chấm dứt bức hại Pháp Luân Công và thoái ĐCSTQ.

Trong cuộc biểu tình, bà Cát Mẫn, phát ngôn viên của Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Washington DC phát biểu: “Các học viên Pháp Luân Công đang bị giam giữ ở Thiên Tân không phạm bất cứ tội nào cả. Họ đang nỗ lực để có thể trở thành những người tốt hơn khi chiểu theo [nguyên lý] Chân-Thiện-Nhẫn. Họ chỉ truyền đi những lời chúc mừng năm mới đến cho người dân ở Thiên Tân mà thôi”.

“Pháp Luân Đại Pháp hiện đã phổ truyền đến hơn 100 quốc gia trên thế giới, với hơn 100 triệu người tập luyện. Tuy nhiên ĐCSTQ vẫn tiếp tục duy trì cuộc bức hại tàn bạo của nó tại Trung Quốc. Giang Trạch Dân đã ngụy tạo vụ tự thiêu trên Quảng trường Thiên An Môn để chụp mũ cho Pháp Luân Công. Họ đã bắt, giam giữ, đánh đập, và giết hại các học viên Pháp Luân Công. Họ thậm chí còn tiến hành mổ cướp nội tạng sống từ các học viên.”

Hiện đã có đến hơn 200 triệu người Trung Quốc thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới với nó sau khi nhận thức được cuộc bức hại. Bà Mẫn kêu gọi các quan chức Trung Quốc từ đại sứ quán nên thanh tỉnh nhận thức tình hình hiện nay, hãy đứng về phía công lý, và lựa chọn cho bản thân cùng gia đình mình một tương lai tươi sáng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/5/324981.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/6/155816.html

Đăng ngày 11-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share