Bài viết của Lý Tĩnh Phi, phóng viên Minh Huệ tại Washington, D.C

[MINH HUỆ 2-4-2016] Học viên Pháp Luân Công (hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) giương biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý” dọc hai bên hè đường đại lộ Connecticut của Washington, D.C vào ngày 31 tháng 3 năm 2016, trong thời gian Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt Nhân và gặp mặt Tổng thống Obama. Ông Tập cũng tham dự bữa tiệc tối cùng hơn 50 lãnh đạo các nước trên thế giới đến tham dự hội nghị.

Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), đã phát động cuộc đàn áp tàn bạo các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc vào năm 1999. Cuộc bức hại này gây ra cái chết của rất nhiều học viên Pháp Luân Công trong suốt 16 năm qua. Ngoài việc bị tra tấn vì đức tin của mình, các học viên thậm chí còn bị giết hại để lấy tạng. Học viên ở Washington D.C kêu gọi Chủ tịch Tập Cận Bình chấm dứt cuộc bức hại và đưa Giang ra công lý.

Từng nhóm từng nhóm học viên đứng dọc các trục đường chính gần khách sạn Omni Shoreham nơi ông Tập ở. Họ giương biểu ngữ và biểu diễn các bài công pháp Pháp Luân Công trên đại lộ Connecticut từ 8 giờ sáng đến 8 giờ tối trong hai ngày thứ Tư và thứ Năm. Khung cảnh thanh bình đã thu hút đông đảo người xem, trong đó có nhóm người Trung Quốc được trả tiền thuê đón ông Tập. Họ chụp ảnh các học viên, và làm các cử chỉ tay theo các động tác của các bài công mà các học viên đang luyện.

2016-4-1-minghui-dc-fenghui-1--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công giương biểu ngữ có nội dung “Pháp Luân Đại Pháp hảo” và “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý,” đồng thời biểu diễn các bài công pháp trên đại lộ Connecticut ở Washington, D.C vào ngày 31 tháng 3 năm 2016, trong thời gian Chủ tịch Tập Cận Bình tham dự Hội nghị Thượng đỉnh An ninh Hạt Nhân.

Kêu gọi trả tự do cho các học viên đang bị giam giữ ở Trung Quốc

2016-4-1-minghui-dc-fenghui-2--ss.jpg

Hai phụ nữ kêu gọi lập tức trả tự do cho các học viên Lý Phong Ba và Phù Huệ Lan hiện đang bị giam giữ tại Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang.

Bà Nhân Cát, phát ngôn viên của Pháp Luân Đại Pháp tại Washington D.C cho hay: “Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại kéo dài 16 năm qua dẫn đến cái chết của hơn 3.900 học viên – con số này đã được xác nhận – và vô số học viên đang bị giam giữ và cầm tù. Chúng tôi ở đây để kêu gọi ông Tập Cận Bình hãy chấm dứt cuộc bức hại này và đưa Giang Trạch Dân ra công lý.”

Học viên Từ giương biểu ngữ có nội dung “Đưa Giang Trạch Dân ra công lý.” Bà nói rằng mẹ bà là Vương Tư Vinh bị bắt giữ vào ngày 13 tháng 2, và bị giam cùng ba học viên khác tại Trại tạm giam Nam Khai ở Thiên Tân. Bà kêu gọi trả tự do cho họ ngay lập tức.

Bà Phạm nói: “Cuộc bức hại Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn. Chúng ta không thể im lặng.” Bà hiện đang công tác tại một cơ quan chính phủ liên bang và đến điểm diễn ra cuộc kháng nghị để kêu gọi trả tự do cho hai học viên hiện đang bị giam giữ ở Lệ Thủy, tỉnh Chiết Giang. Bà nói vài ngày trước bà đã nhận được điện thoại của một người Trung Quốc tại Maryland, là người có bạn tên là Lý Lan ở Hành Dương, tỉnh Hồ Nam đã gọi điện cầu cứu bà.

Con gái bà Lý Lan là Lý Phong Ba và một học viên khác tên là Phù Huệ Lan bị bắt giữ trên một đường cao tốc ở Lệ Thủy, Chiết Giang vào ngày 30 tháng 3. Cảnh sát Cảnh Kiến Ba đột nhập vào nhà học viên Lý Phong Ba khi không có mặt bà Lý Lan, tịch thu chiếc xe Audi, thẻ ngân hàng, tiền mặt, trang sức, cùng một máy in, một máy phô tô, và vật dụng cá nhân khác có giá trị lên đến hơn 1,5 triệu nhân dân tệ (tương đương 230.000 đô la Mỹ).

Những người đến chào đón ông Tập biết đến Pháp Luân Công

Đại sứ quán Trung Quốc đã thuê hàng chục huấn luyện viên dẫn theo hàng nghìn người Trung Quốc từ New York, Philadelphia, Bắc Carolina, và Washington, D.C đến để chào đón ông Tập. Được biết chỉ riêng khu phố Tàu ở New York đã có đến 12 huấn luyện viên.

Trong số những người được thuê để hoan nghênh ông Tập, có nhiều người lần đầu thấy các học viên luyện các bài công pháp của Pháp Luân Công. Một người đàn ông cao niên đã học các bài công pháp ngay tại chỗ. Nhiều sinh viên còn ghi hình lại.

Học viên Vương Xuân Anh cho biết: “Lúc đó có hơn 20 người Trung Quốc mặc áo khoác đỏ nghỉ trên bãi cỏ đối diện Bảo tàng Hàng không Không gian Quốc gia. Chỗ đó rất gần một một quầy thông tin Pháp Luân Đại Pháp đang bật đài nói về tội ác thu hoạch tạng từ các học viên còn sống của chính quyền Trung Quốc. Họ rất sốc khi biết đến điều đó. Một số học viên giảng chân tướng thêm về cuộc bức hại cho họ. Sau đó, có hơn 10 người Trung Quốc trong số đó đã đồng ý thoái xuất khỏi ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.“

Học viên Trâu, hiện đang công tác ở Washington, D.C cũng tham dự sự kiện, cho hay: “Đại sứ quán Trung Quốc chi rất nhiều tiền để thuê những người Trung Quốc này đến hoan nghênh ông Tập. Với họ mà nói, đây quả thực là cơ hội hiếm có. Họ có cơ hội được thấy các học viên luyện công và biết đến Pháp Luân Công. Đại đa số họ đều là người thiện lương, nhưng chỉ vì bị tuyên truyền của ĐCSTQ lừa dối mà phỉ báng Pháp Luân Công. Qua hai ngày này, giờ họ đã hiểu chân tướng của cuộc bức hại.”


Bản tiếng Hán: www.minghui.org/mh/articles/2016/4/2/326179.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/3/156149.html

Đăng ngày 7-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share