Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Nga

[MINH HUỆ 28-2-2016] Suốt hơn năm năm qua, cứ đến thứ Tư hàng tuần là các học viên Pháp Luân Công ở Irkutsk, Nga lại tổ chức buổi giới thiệu về Pháp Luân Đại Pháp và kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc. Họ đã tiến hành hoạt động này bên đường đối diện với Lãnh sự quán Trung Quốc tại Irkutsk.

Các học viên Pháp Luân Công phơi bày sự tàn bạo của cuộc bức hại Pháp Luân Công ở Trung Quốc và thu thập chữ ký ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân, cựu Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), kẻ phát động cuộc đàn áp này vào năm 1999.

2016-2-25-minghui-falun-gong-russia-01--ss.jpg

Học viên Pháp Luân Công phản đối cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc tại Irkutsk, Nga, bất chấp mùa buốt giá.

2016-2-25-minghui-falun-gong-russia-02--ss.jpg

2016-2-25-minghui-falun-gong-russia-03--ss.jpg

Người dân địa phương ký đơn thỉnh nguyện kêu gọi chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công tại Trung Quốc.

Nhân viên của Lãnh sự quán Trung Quốc đã nhiều lần sách nhiễu các hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. Họ đã gọi điện báo cảnh sát và yêu cầu các cơ quan thực thi pháp luật ở Nga phải có hành động với những người tu luyện Pháp Luân Công tại đây. Cảnh sát có trang bị súng máy đã đến trấn áp bên ngoài Lãnh sự quán Trung Quốc ít nhất một lần.

Sau khi nghe các học viên Pháp Luân Công kiên trì giảng chân tướng về môn tu luyện ôn hòa này và cuộc bức hại tại Trung Quốc mà họ đang phải đối mặt, cảnh sát đã hiểu những học viên Pháp Luân Công chỉ đơn giản là đang thực hiện quyền của mình khi kháng nghị ôn hòa, là quyền được Hiến pháp Nga bảo hộ. Kể từ đó, cảnh sát không còn gây khó khăn cho các học viên nữa.

Cuộc kháng nghị này diễn ra vào các ngày thứ Tư hàng tuần suốt hơn năm năm qua, bất kể trời mưa hay nắng. Ban ngày ở vùng Siberia vào mùa đông rất ngắn và lạnh giá nhưng các học viên vẫn kiên định mặc dù có ngày nhiệt độ hạ xuống còn dưới âm 30°C.

Khi người qua đường tỏ ra ái ngại cho họ, họ trả lời: “Vâng, chúng tôi có lạnh. Nhưng chúng tôi cảm thấy ấm áp khi biết rằng thông qua cuộc kháng nghị này, chúng tôi đang góp tiếng nói của mình giúp chấm dứt cuộc đàn áp Pháp Luân Công ở Trung Quốc.”

Một quý ông đứng tuổi sau khi được nghe về cuộc bức hại đã nói “Thật không lạ gì. Mục tiêu của Đảng Cộng sản là vu khống và bức hại.” Ông đã ký tên ủng hộ việc kiện Giang Trạch Dân không chút do dự.

Một đôi vợ chồng bày tỏ ý kiến về cuộc bức hại, “Thật khủng khiếp! Chúng tôi đương nhiên là ủng hộ các bạn!” Cả hai vợ chồng cùng ký tên thỉnh nguyện và chúc các học viên Pháp Luân Công gặp nhiều may mắn.

Nhiều người qua đường đã dành những lời chúc tốt đẹp cho các học viên và đánh giá cao sự nỗ lực không ngừng của họ vì công lý. Một vài người đã nói, “Thật tuyệt khi có những người như các bạn!” Một đôi vợ chồng có ba con cho biết: “Chúng tôi cứ vùi mình trong cuộc sống mà không biết những gì đang diễn ra! Cuộc bức hại này thật khủng khiếp! Cảm ơn các bạn đã chia sẻ thông tin!” Hai vợ chồng và hai cậu con trai của họ cùng ký tên vào đơn thỉnh nguyện.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/26/324653.html

Bản tiếng Việt: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/28/155727.html

Đăng ngày 5-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share