Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 13-4-2016] Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và chính quyền cộng sản tiếp tục đàn áp các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều người minh bạch chân tướng về Đại Pháp và đang bảo vệ các học viên.

Chủ tịch chính trị huyện khiển trách một người phao tin đồn

Chủ tịch Hội nghị Hiệp thương Chính trị huyện đã đến một ngôi làng để kiểm tra một dự án xây dựng. Ông và các quan chức trong làng khác tình cờ đi qua nhà của một học viên Pháp Luân Đại Pháp. Vị chủ tịch bước vào sân và thấy có nhiều người đang đọc sách. Tò mò, ông hỏi: “Đọc sách cùng nhau à? Sách gì vậy?”

Ông nhìn lên và thấy một bức hình của nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp trên tường. Ông đã lập tức hiểu ra và nói với những người đi cùng ông: “Đi thôi. Đừng làm phiền họ.”

Trong cuộc họp thôn, một người từ làng bên đột nhiên công kích và phỉ báng Đại Pháp. Ngay lập tức, vị chủ tịch đã khiển trách anh ta trước nhiều quan chức trong thôn và dân làng. Ông nói: “Im ngay! Pháp Luân Đại Pháp không phải là tà giáo. Cũng không có luật nào như vậy.”

Bị bẽ mặt, người đã phỉ báng Pháp Luân Đại Pháp ngồi vào một góc, cạnh người họ hàng trẻ tuổi của anh ta, anh này nói: “Ở tuổi của chú sao có thể nói những lời bậy bạ như vậy được?”

Một cảnh sát nghỉ hưu giữ gìn các tấm biểu ngữ của Pháp Luân Đại Pháp

Câu chuyện viết bởi một phóng viên ở Trung Quốc

Một cảnh sát nghỉ hưu sống ở khu dân cư của tôi. Ông chịu trách nhiệm dọn dẹp các biển thông báo cộng đồng, nhấn mạnh vào việc loại bỏ các biểu ngữ giảng chân tướng của Pháp Luân Đại Pháp.

Gia đình tôi có một vài người làm cảnh sát, vì vậy cũng dễ cho tôi khi tìm điểm chung để nói chuyện với ông. Tôi nói cho ông về Pháp Luân Đại Pháp và giúp ông thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới của nó.

Cách đây một vài năm, một học viên Đại Pháp đã tặng ông một cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Đại Pháp. Ông đồng tình với những gì mình đã đọc và thực sự hiểu rằng “Pháp Luân Đại Pháp là tốt! Chân-Thiện-Nhẫn là tốt!”

Cách đây một vài ngày, ông thấy những tấm biểu ngữ “Khởi tố Giang Trạch Dân” ở mọi nơi. Ông nói: “Tôi đồng ý Pháp Luân Đại Pháp là tốt và Chân-Thiện-Nhẫn là tốt. Nhưng nếu có học viên tham gia hoạt động chính trị, tôi sẽ đưa học viên đó tới đồn cảnh sát.”

Tôi biết ông chỉ hiểu lầm chúng tôi. Tôi nhấc ống quần bên trái lên để cho ông thấy những vết sẹo mà tôi có khi bị tra tấn trong trại lao động cưỡng bức địa phương.

Tôi nói: “Chúng tôi không kiện cảnh sát. Chúng tôi đang kiện Giang Trạch Dân. Chính ông ta là người đã ban lệnh bắt giữ các học viên và ép các phòng cảnh sát và cơ quan pháp luật đàn áp Pháp Luân Đại Pháp.”

Tôi tiếp tục: “Kiện Giang Trạch Dân và đưa ông ta ra xét xử sẽ giúp giải cứu những người kia. Giúp ngăn họ tiếp tục đàn áp Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy họ sẽ không bị trừng phạt cùng Đảng khi nó mất quyền lực.” Ông nhìn những vết sẹo trên chân tôi và rời đi mà không nói một lời nào.

Một ngày tôi gặp lại ông. Ông nói: “Tôi đã giữ lại tất cả các tấm biểu ngữ của Pháp Luân Đại Pháp và sửa những cái cần [thêm] keo.”

Tôi nói: “Cảm ơn ông. Ông sẽ nhận được phúc lành!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/4/13/326609.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/5/19/157063.html

Đăng ngày 6-6-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share