Bài viết của một học viên ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 3-3-2016] Kể từ tháng 5 năm 2015 khi các học viên Pháp Luân Công bắt đầu nộp đơn kiện Giang Trạch Dân, nhiều sĩ quan cảnh sát đã thay đổi thái độ và trở nên thông cảm với các học viên.

Khi các nhân viên cảnh sát tới nhà của một học viên đã nộp đơn kiện Giang, người học viên này đã giúp họ hiểu được bản chất của cuộc bức hại. Thậm chí vài cảnh sát đã đồng ý thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó.

Trước dịp Tết Nguyên đán 2016, một người làng tên là Lưu đã tới đồn cảnh sát để mật báo về các hoạt động giảng chân tướng của các học viên Pháp Luân Công, với hy vọng sẽ nhận được tiền thưởng của cảnh sát.

Nhưng ông ta đã thất vọng khi các cảnh sát nói sẽ không thưởng tiền cho những thông tin như thế này nữa.

“Tôi sẽ không nói cho các ông biết nếu như các ông không trả tiền cho tôi,” Lưu nói.

Anh trai của ông Lưu khi biết sự việc này đã mắng ông ta: “Làm sao mà chú có thể làm được những việc vô lương tâm như thế ? Các học viên Pháp Luân Công chỉ muốn nâng cao tiêu chuẩn đạo đức và cải thiện sức khỏe của họ. Điều đó thì có gì là sai nào? Anh thật xấu hổ vì chú.”

Ông Lưu đã xấu hổ không nói được câu nào.

Một người đàn ông khác cũng gọi điện đến đồn cảnh sát để thông báo về hoạt động của các học viên Pháp Luân Công. Người cảnh sát đã thờ ơ trả lời qua quýt cho xong chuyện, nhưng người đàn ông kia vẫn tiếp tục gọi tới.

Cuối cùng, người cảnh sát giận dữ nói: “Nếu ông còn tiếp tục gọi nữa, tôi sẽ tới bắt ông.”

Người đàn ông nọ sợ quá và đã không dám gọi tới đồn cảnh sát nữa.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/3/324873.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/3/6/155817.html

Đăng ngày 25-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share