Bài viết của các học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-3-2016] Cảnh sát là lực lượng chính trong chính sách khủng bố Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp) của chính quyền cộng sản Trung Quốc và họ đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đàn áp các học viên Pháp Luân Công.

Các học viên đã nhiều lần nói với họ chân tướng về môn tu luyện và nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Ngay khi cảnh sát hiểu rằng họ đang bức hại những người tốt, họ đã thay đổi quan điểm của mình và bắt đầu bảo vệ cũng như ủng hộ các học viên.

Cảnh sát không còn gây trở ngại cho các học viên

Một cảnh sát được chỉ định theo dõi các học viên trong một khu chợ nông sản đã rất tích cực can nhiễu các học viên. Các học viên trong khu vực thường gọi ông ấy là một cảnh sát tà ác vì những thủ đoạn của ông ta.

Tuy nhiên, một số học viên địa phương tin rằng ông cũng là nạn nhân của những tuyên truyền công kích Pháp Luân Công của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Họ bảo ông hãy ngừng đàn áp Pháp Luân Công để ông có thể có một tương lai tốt đẹp.

Sau khi nghe nói rằng nhiều học viên đã đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu độc tài Trung Quốc, ông nhận ra rằng các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng của ông là báo ứng vì bức hại Pháp Luân Công. Ông nói với bạn bè rằng ông rất hối hận vì những hành động của mình.

Tháng 12 năm 2015, ông gặp một học viên ở khu chợ. Sau khi họ chào nhau, ông ấy giơ tay và hô to: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.” Học viên đó hỏi: “Ông thật lòng đấy chứ?” Ông trả lời: “Vâng, tôi rất nghiêm túc.”

Bây giờ, các học viên địa phương trong khu vực có thể phân phát các tài liệu thông tin và nói về Pháp Luân Công mà không còn bị vị cảnh sát này can nhiễu nữa.

Cảnh sát bối rối đưa các học viên về nhà

Tháng 1 năm 2016, sau khi hai học viên địa phương đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, họ đã bị bắt và đưa tới một đồn cảnh sát địa phương để thẩm vấn. Hai học viên đã nhân cơ hội này giảng chân tướng về Pháp Luân Công cho những người tham gia thẩm vấn. Họ cũng nói với các nhân viên cảnh sát về tội ác chống lại loài người của Giang Trạch Dân và giải thích lý do cho hành động hợp pháp của mình.

Sau khi thẩm vấn, một cảnh sát bảo hai học viên hãy ký vào văn bản thẩm vấn. Thay vì ký tên của mình, các học viên đã viết: “Pháp Luân Đại Pháp hảo; Chân-Thiện-Nhẫn hảo.”

Một cảnh sát đã đưa các học viên tới một trại tạm giam. Một lính canh ở đó nhìn vào văn bản và nói: “Tại sao anh lại mang văn bản này tới đây? Chúng tôi không thể nhận họ. Xin hãy quay trở lại.”

Không biết phải làm gì, cảnh sát đó đành đưa các học viên về nhà.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/3/21/325612.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/4/1/156114.html

Đăng ngày 24-4-2016. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share