Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 28-1-2016] Anh trai ông Vương Quảng Vĩ đến nhà tù Sơn Đông để thăm ông vào ngày 22 tháng 1 năm 2016, nhưng đã bị các lính canh từ chối vì ông Vương không từ bỏ đức tin vào Pháp Luân Công.

Năm 2012, ông Vương đã bị kết án năm năm rưỡi tù giam vì treo áp phích Thần Vận, một chương trình biểu diễn nghệ thuật nhằm quảng bá nền văn hóa truyền thống Trung Quốc.

Anh trai của ông Vương đã phải dậy từ lúc 2 giờ sáng để sẵn sàng cho chuyến đi 300km bằng taxi đến nhà tù. Đó là một ngày lạnh và dày tuyết.

Khi đến nhà tù, lính canh đã không cho ông vào thăm em trai mình. Ông biết rằng em trai mình đã bị phạt biệt giam vì không từ bỏ đức tin của mình vào Pháp Luân Công.

Anh trai ông Vương đã rất thất vọng trở về nhà.

Anh trai ông Vương chỉ có thể đến thăm ông mỗi năm một lần, và chuyến đi rất tốn kém. Thật không may, ông đã bị tước mất cơ hội duy nhất để gặp em mình.

5d7f621404185f1e55d749ffeefc6b2e.jpg

Anh trai ông Vương Quảng Vĩ

Thông tin lý lịch

Tháng 3 năm 2012, ông Vương Quảng Vĩ và vợ là bà Tôn Tố Linh đã bị tố cáo lên chính quyền và bị bắt giữ trong khi đang treo áp phích Thần Vận.

Ngày hôm sau, ông Vương đã bị đưa đến Trại tạm giam thành phố Bình Độ. Bà Tôn vợ ông đã được thả cùng ngày.

Tuy nhiên, sau đó bà Tôn đã bị bắt và bị kết án năm năm rưỡi tù vì thuê luật sư để bào chữa cho chồng mình.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/28/322801.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/4/155061.html

Đăng ngày 9-4-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share