Bài viết của Anh Liên, một học viên ở tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc

[MINH HUỆ 2-2-2016] Mấy năm gần đây, tôi cùng với một đồng tu khác đã phối hợp với nhau giảng chân tướng về Pháp Luân Công và cuộc bức hại cho các nhân viên trong các cơ quan chính quyền địa phương, sở cảnh sát, viện kiểm sát và tòa án để giúp họ hiểu chân tướng Đại Pháp và để họ không bị lừa gạt bởi những lời tuyên truyền độc ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại sở cảnh sát

Tháng 4 năm 2015, tôi gọi điện cho giám đốc sở cảnh sát để nói với ông ta rằng chúng tôi đã bị giam giữ phi pháp ra sao. Nhưng thay vì nói chuyện với chúng tôi, ông ấy lại bảo chúng tôi nói chuyện với Đội trưởng Đội An ninh Trật tự.

Chúng tôi tới văn phòng của Đội An ninh Trật tự và nói với viên đội trưởng rằng chúng tôi muốn chính thức nộp đơn khiếu nại về việc đã bị giam giữ phi pháp. Chúng tôi yêu cầu ông ta cho xem lệnh bắt giữ, khi thấy có nhiều học viên bị bắt giữ phi pháp và kết án mà không thông qua bất cứ một trình tự pháp lý nào.

Chúng tôi cố nói chuyện với ông ta về Đại Pháp và cuộc bức hại, nhưng ông ta không muốn nghe và đuổi chúng tôi về. Ông ta sau đó đã ra lệnh cho vài nhân viên lục soát túi xách của chúng tôi, nhưng không ai tuân lệnh ông ta cả.

Hai nhân viên đã nói với tôi đi theo anh ta rời khỏi phòng. Một người nói rằng anh ta muốn đọc các sách của Đại Pháp. Tôi nói chuyện với họ về Đại Pháp và cuộc bức hại và hỏi họ có muốn thoái đảng không. Họ đã đồng ý.

Cùng lúc đó, người đồng tu của tôi nói chuyện với giám đốc sở cảnh sát về Đại Pháp trong phòng của ông ta. Cuối cùng, cả giám đốc sở cảnh sát và nhân viên của ông ta đều đã đồng ý thoái đảng.

Dưới sự bảo hộ của Sư phụ, cả bốn sĩ quan cảnh sát đã lựa chọn được một tương lai tốt đẹp cho chính mình.

Trong “Ngày tiếp dân” của chính quyền địa phương

Vào ngày 14 tháng 4, chính quyền địa phương đã chấp nhận tất cả các đơn khiếu nại của công dân mà không cần lịch hẹn trước. Khi bước vào tòa cao ốc của chính quyền, tôi nhìn thấy phó giám đốc sở công an, người đã từng là giám đốc của một trung tâm tẩy não. Trước đây, tôi đã nói chuyện với ông ta về Pháp Luân Đại Pháp, do đó lần gặp này, tôi đã nói chuyện với ông ta về cuộc bức hại. Cuối cùng, ông ta đã đồng ý thoái đảng.

Cùng ngày hôm đó, rất nhiều các cựu quân nhân đã tập trung trước tòa nhà chính quyền để khiếu nại. Chúng tôi đã tận dụng cơ hội này để nói chuyện với họ về Pháp Luân Đại Pháp và cuộc bức hại. Một người nói: “Những người học Đại Pháp đều là những người tốt. Có ba học viên Đại Pháp trong khu vực chúng tôi trong mùa đông giá lạnh đã chủ động mang xẻng ra xúc băng tuyết trên đường để cho mọi người đi lại được dễ dàng.”

Với sự kiên trì giảng chân tướng không ngừng nghỉ của các học viên trong những năm qua, ngày càng có nhiều người, kể cả các sĩ quan công an, nhân viên viện kiểm sát, tư pháp đều đã minh bạch được chân tướng, nhìn thấu những lời dối trá cùng tư tưởng vô thần luận hiểm độc của Trung Cộng và tin vào nguyên lý thiện ác hữu báo từ đó lựa chọn cho mình một tương lai tốt đẹp.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/2/323065.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/12/155544.html

Đăng ngày 21-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share