Bài viết của một học viên ở thành phố Thừa Đức, tỉnh Hà Bắc

[MINH HUỆ 7-2-2016] Tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công vào tháng 3 năm 1999. Không những sức khỏe của tôi được cải thiện mà tôi còn trở thành một người tốt hơn

Trong bộ phận của tôi có 17 nhân viên, và tôi là nhân viên an ninh kiêm tiếp tân. Chứng kiến những thay đổi tích cực sau khi tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công, người quản lý và các đồng nghiệp đều ủng hộ tôi tu luyện. Họ tình nguyện nhận làm công việc ngoài trời để tôi được ở trong nhà và đọc sách.

Sau khi Giang Trạch Dân phát động cuộc bức hại Pháp Luân Công vào tháng 7 năm 1999, những người đồng nghiệp đã trở thành những người bảo vệ cho tôi. Họ đã nhiều lần nhắc tôi giấu sách Pháp Luân Công khi cảnh sát tới cơ quan, và không bao giờ nói với cảnh sát những gì có thể gây ảnh hưởng tới sự an toàn của tôi.

Trước kỳ Thế vận hội Olympic Bắc Kinh 2008, cảnh sát đã phát động một cuộc bắt giữ các học viên Pháp Luân Công trên quy mô lớn. Một hôm, tôi để cuốn Chuyển Pháp Luân, cuốn sách chính của Pháp Luân Công trên bàn. Người giám sát bộ phận đã nhìn thấy và đã cất vào ngăn kéo của anh. Ngày hôm sau, anh ấy trả lại cuốn sách cho tôi và nhắc nhở lần sau phải cẩn thận hơn.

Có ba nhân viên cảnh sát đã đến cơ quan chúng tôi để làm một dự án. Lúc đầu, họ giữ một thái độ thù địch với tôi, nhưng tôi vẫn cư xử tốt với họ như những người bạn khác. Vài ngày sau, họ đã trở nên đồng cảm với Pháp Luân Công. Chúng tôi đã trở thành bạn bè và họ thường cảnh báo cho tôi biết trước những hành động mà cảnh sát sắp làm để tấn công các học viên.

Năm 2006, người giám sát đã thông báo cho tôi biết có một học viên đã bị bắt vào ngày hôm trước. Ngay lập tức tôi đã chạy về nhà và di chuyển hết các sách Đại Pháp vào một nơi an toàn. Ngay khi vừa quay trở lại cơ quan, vài nhân viên cảnh sát cũng tới nơi. Họ đã bắt và đưa tôi về nhà lục soát nhưng họ đã không tìm thấy gì cả. Họ đã bắt tôi và vợ tôi. Nhưng vì không tìm thấy bất kỳ bằng chứng buộc tội nào cả nên cuối cùng họ đành phải thả chúng tôi ra.

Khi quay trở lại cơ quan, tôi thấy những người đồng nghiệp đang bàn luận làm cách nào để giải cứu chúng tôi khỏi trại giam và họ đã rất vui mừng khi nhìn thấy tôi quay trở lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/7/323599.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/14/155571.html

Đăng ngày 23-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share