Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Đài Loan

[MINH HUỆ 9-2-2016] Một ngày, một người bạn cũ trên mạng tìm gặp tôi. Ông ấy nói: “Chúng ta đã từng trò chuyện qua tin nhắn, nhưng [lúc đó] tôi đã bị học thuyết cộng sản đầu độc nặng và bởi vậy đã bác bỏ những lý lẽ của anh.”

Lần đầu tiên chúng tôi nói chuyện với nhau qua mạng là tám năm trước. Ông ấy nhắc lại rằng tôi đã nói với ông ấy về phong trào sinh viên ngày 4 tháng 6 năm 1989, và bản chất sát nhân của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Nhưng tại thời điểm đó, ông ấy đã quở trách tôi và nói sẽ đi trình báo tôi. Thậm chí ông ấy còn đưa ra thời gian chính xác cuộc nói chuyện của chúng tôi: 4 giờ 19 phút chiều ngày 31 tháng 8 năm 2008.

Ông ấy tiếp tục: “Tôi đã nói rằng anh là kẻ phản quốc. Lúc đó tôi thật ngu ngốc. Nhưng tôi không thể làm gì, vì đã bị tẩy não từ khi còn trẻ. Tôi đã bị tà thuyết của ĐCSTQ đầu độc nặng và không thể độc lập suy xét.”

Ông ấy cũng nhắc lại việc tôi đã nói với ông ấy về phần mềm đột phá kiểm duyệt internet. Mặc dù lúc đó không đồng ý với tôi, nhưng ông ấy đã cài đặt phần mềm. Ông ấy nói ban đầu ông không sử dụng nó, nhưng sau đó ông đã vượt qua những định kiến của bản thân và nhanh chóng nhận ra nó rất hữu ích.

Đại Pháp dẫn dắt con người hướng thiện

Vì không hiểu rõ về Pháp Luân Đại Pháp, ông đã bị ảnh hưởng khi nghe ĐCSTQ vu khống môn tu luyện là “tà giáo”. Tuy nhiên ông cũng nhớ rằng khi ông còn trẻ, mọi người xung quanh ông đều tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ông có thể thấy là sức khỏe và đạo đức của những người đó đều được nâng cao.

Ông nói: “Bây giờ tôi nhận ra rằng nền văn hóa Trung Hoa truyền thống được triển hiện thông qua Đại Pháp. Đại Pháp đã dẫn dắt con người hướng thiện.”

Tôi cảm ơn ông vì đã chia sẻ những suy nghĩ của bản thân với tôi. Lời thừa nhận của ông ấy khiến tôi cảm động sâu sắc.

Tôi bảo ông: “Cảm ơn ông đã cho tôi biết về những chuyển biến trong tâm ông. Điều này giúp tôi nhận ra rằng mình nên hành xử từ bi và nhẫn nại hơn với những người đã bị ĐCSTQ lừa dối.”

Sư phụ đã giảng:

“Tuy nhiên, cựu thế lực trong an bài của tà ác, cái gọi là sao cho khiến các đệ tử Đại Pháp viên mãn, cựu thế lực đã tạo thành tà đảng đối với con người thế gian, nhất là bức hại người Trung Quốc là nghiêm trọng nhất: khiến người ta trở nên bại hoại, khiến người ta phạm tội đối với Đại Pháp; đó chẳng phải khiến người Trung Quốc bị đẩy tới huỷ diệt sao? Đành rằng cựu thế lực đã an bài sự bại hoại của tà đảng ấy, nhưng rốt cuộc thì người Trung Quốc vì đệ tử Đại Pháp nên mới chịu sự khuất nhục này, chịu khổ nạn nhiều như vậy. Vậy thì từ điểm này mà giảng, chư vị có thể không cần phải đi cứu độ họ sao? Đệ tử Đại Pháp chẳng phải nên mở rộng tâm ra sao? Ngoại trừ tên ma đầu ra, thực ra kể cả bản thân người đi bức hại, thì chẳng phải cũng là đối tượng bị bức hại sao?” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế New York [2009])

Những kẻ bức hại sống trong sợ hãi

Năm 2000, tôi bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Kể từ đó, tôi thường giảng chân tướng về cuộc bức hại Đại Pháp cho người dân ở Trung Quốc [Đại lục], và cung cấp cho họ những thông tin vốn bị kiểm duyệt internet [ở Trung Quốc].

Tôi thực sự không có hồi ức cụ thể nào về người bạn trên mạng này. Trong suốt 14 năm tu luyện, mỗi ngày tôi đều sử dụng mạng internet để giảng chân tướng về Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người.

Bất cứ khi nào chứng kiến những học viên ở Trung Quốc Đại lục đối xử với những kẻ đã bức hại họ bằng lòng kiên nhẫn và thiện lương, tôi lại cảm nhận được sự kiên định và đại thiện đại nhẫn của họ. Nội tâm của những học viên Pháp Luân Công thật quang minh thản đãng. Trái lại, những kẻ bức hại lại phải sống trong lo lắng và sợ hãi.

Tôi hy vọng các bạn đồng tu có thể chân chính thực tu, từ bỏ các chấp trước, và triển hiện hơn nữa thiện tâm [của mình] mỗi khi giảng chân tướng về môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp cho mọi người.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/2/9/323607.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/20/155638.html

Đăng ngày 25-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share