Bài viết của một học viên ở Trung Quốc Đại lục

[MINH HUỆ 27-1-2016] Trong suốt nhiều năm qua, các học viên Pháp Luân Công đã kiên trì phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Công cho công chúng, nhằm giúp người dân theo dõi sát sao thông tin về cuộc bức hại Pháp Luân Công vô tiền khoáng hậu của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), về phong trào khởi kiện Giang Trạch Dân, vấn nạn thu hoạch nội tạng sống của các học viên Pháp Luân Công còn sống, và sự thật về môn tu luyện

“Nhớ cho tôi khi có tài liệu mới nhé”

Một lần, khi tới chợ để phân phát tài liệu chân tướng Pháp Luân Đại Pháp, tôi đã gặp hai người đàn ông. Thay vì tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, tôi đã nói với họ về vẻ đẹp của Pháp Luân Đại Pháp và chân tướng cuộc bức hại Pháp Luân Công. Tôi thuyết phục họ thoái ĐCSTQ và họ đã đồng ý, sau đó tôi đưa cho họ cuốn Cửu bình (Chín bài bình luận về Đảng Cộng sản) và một tài liệu về Giang Trạch Dân, cựu Tổng bí thư ĐCSTQ.

Sau đó, một người đàn ông lớn tuổi đi ngang qua và hỏi xin tôi một cuốn. Tôi xin lỗi ông vì không còn cuốn nào và hỏi xem hai người đàn ông liệu có thể nhường lại cho người đàn ông này một cuốn được không, nhưng họ từ chối.

Người đàn ông lớn tuổi nói: “Ba tuần trước, tôi cũng được cho một cuốn tài liệu nói về Giang Trạch Dân, nhưng chưa kịp đọc xong thì người đồng nghiệp đã hỏi mượn và vẫn chưa trả lại.” Tôi hứa ngày hôm sau sẽ mang cho ông một cuốn.

Ngày hôm sau khi tôi tới nơi thì đã thấy ông đợi ở đó. Ông nói: “Tôi đã đợi anh 20 phút rồi.” Và ông đưa cho tôi một cái túi và nói: “Trong túi này có 2 quả bí ngô nhà chúng tôi trồng. Vợ tôi muốn gửi lời cảm ơn anh vì đã mang sách cho chúng tôi.”

Tôi nói với ông nếu cần phải cảm ơn một ai đó thì ông nên cảm ơn Sư phụ tôi, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp. Ông nói: “Tất nhiên rồi, Xin đa tạ Sư phụ của Đại Pháp và cảm ơn anh nhiều, lần sau khi có tài liệu mới hãy mang cho tôi nữa nhé.”

“Ồ, Lịch Minh Huệ à? Cho tôi xin một cuốn”

Khi tôi ra chợ để phân phát tài liệu chân tướng Đại Pháp. Tôi đưa cho một người đàn ông chừng 50 tuổi một cuốn lịch. Lúc đầu, ông ấy không muốn nhận. Tôi mở cuốn lịch ra và ông ấy nhìn chăm chú vào đó. Tôi nói: “Đây là lịch năm mới, chúc ông một năm mới an lành.” Đột nhiên, ông trở nên vui mừng nói “Ồ, Lịch Minh Huệ à? Cho tôi xin một cuốn!”

“Giang Trạch Dân đáng bị kiện từ lâu rồi mới phải!”

Tôi lại gần một người đàn ông lớn tuổi đang bán gà dưới gốc cây và đưa cho ông một cuốn tài liệu chân tướng. Ông hỏi nội dung tài liệu là gì, tôi nói về việc kiện Giang Trạch Dân. Khi nghe thấy thế, ông không những lấy một cuốn mà còn xin thêm một cuốn cho người bên cạnh và nói “ Giang Trạch Dân là kẻ xấu, ông ta đáng bị kiện lâu rồi mới phải.”

“Tôi thực sự là người may mắn!”

Lần khác, tôi đứng ở cổng chợ và nói chuyện với mọi người về Đại Pháp. Đã vài lần tôi đứng ở đó giảng chân tướng nhưng chỉ có duy nhất một người thoái đảng, và điều đó khiến tôi hơi thất vọng.

Một người đàn ông tiến lại phía tôi, và tôi đã quyết định nói chuyện với ông ấy về Đại Pháp. Tôi đưa cho ông một cuốn lịch Đại Pháp và một đĩa video Thần Vận. Ông ấy đã nhận, nhưng khi tôi nói tới việc thoái đảng thì ông lại lưỡng lự không chịu thoái. Tôi nói: “Ông không cần phải dùng tên thật để thoái đảng đâu, chỉ cần ông thật sự muốn thoái đảng thì có thể dùng hóa danh cũng được.“ Sau đó, ông ấy đã đồng ý.

Ông bắt đầu đọc cuốn sách tôi vừa đưa và nói: “Tôi thực sự rất may mắn!”

“Đảng Cộng sản sẽ sớm sụp đổ!”

Ngày 6 tháng 1, tôi và một đồng tu đến siêu thị để giảng chân tường về Đại Pháp. Tôi nói chuyện với một người bán hàng và ngay lập tức cô ấy đã hiểu được rằng chỉ khi thoái xuất khỏi các tổ chức của tà đảng Trung Cộng thì mới tránh được liên lụy khi nó sụp đổ và cô đã đồng ý thoái.

Người đồng tu đi cùng nói chuyện với một người đàn ông đang đứng bên cạnh người phụ nữ. Anh nói anh đã gia nhập vào đoàn, đảng và hiện đang công tác trong quân đội. Tôi nói nếu anh thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó, anh sẽ được phúc báo. Anh đã ngay lập tức đồng ý.

Tôi cũng nói với anh hiện nay đã có hàng nghìn học viên Pháp Luân Công đã đệ đơn khởi kiện Giang Trạch Dân. Anh rất vui và cho tôi xem một tin nhắn về việc này trong điện thoại và nói: “Đúng vậy, Giang Trạch Dân sẽ bị đưa ra trước công lý! Đảng Cộng sản sẽ sớm sụp đổ!”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/27/322750.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/9/155339.html

Đăng ngày 21-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share