[MINH HUỆ 27-1-2016] Cô Triệu là hàng xóm của tôi. Chúng tôi đã lớn lên cùng nhau. Cha cô qua đời khi cô còn rất nhỏ, cô được mẹ và dì nuôi nấng trưởng thành.

Từ khi còn nhỏ cô đã là một đứa trẻ ngỗ nghịch. Mọi người trong khu tôi đều biết rằng những người chăm sóc cô rất lo lắng về cô. Khi cô ở tuổi vị thành niên, không ai có thể kiểm soát được cô nữa. Cô uống rượu, đánh bạc, đi bar đến tận khuya và giao du với đám người xấu. Mẹ và dì của cô không thể quản được cô.

Tôi nhớ rất rõ một trong những hành động tồi tệ nhất [mà cô đã từng làm]. Mẹ cô bị ung thư giai đoạn cuối. Cô đã yêu cầu người mẹ sắp chết của mình đưa tiền để cô đi đánh bạc. Việc điều trị ung thư đã làm cạn kiệt tài chính của bà, vì vậy mà nhà không có tiền. Cô đã trộm rau của mẹ và đem bán chúng tại khu chợ nông sản địa phương.

Khi mẹ cô kể cho tôi nghe về chuyện này, [tôi cảm thấy] khuôn mặt và ngữ điệu vô cùng tuyệt vọng của bà có thể khiến người lạnh lùng cũng phải xúc động đến rơi lệ.

Đánh bạc và uống rượu là điều quan trọng nhất

Cô Triệu đã có hai cuộc hôn nhân thất bại và có một cô con gái. Khi đã trưởng thành, con gái của cô không thể sống cùng cô nên sau đó đã đưa cho cô Triệu 70.000 nhân dân tệ (khoảng 10.000 đôla Mỹ) và không muốn dính dáng gì đến cô nữa.

Vài năm sau, con gái của cô Triệu đã chuyển đến sống ở một thành phố khác, kết hôn và có được hai người con. Mấy đứa trẻ cần có người trông nom, vì vậy cô đã tìm đến cô Triệu.

Cô Triệu đã chuyển đến nhà của con gái mình, nhưng thay vì chăm sóc cho mấy đứa trẻ, cô lại tìm cớ để đi đánh bạc. Cô cũng cần phải uống rượu hai bữa mỗi ngày. Con gái cô đã phàn nàn rằng mấy đứa trẻ không thể ngủ được vì hơi thở đầy mùi rượu của cô Triệu. Điều này chẳng khiến cô Triệu bận tâm.

Cô Triệu cũng thường mắng chửi và mâu thuẫn với bố mẹ chồng của con gái.

Tôi nghĩ rằng mình nên nói cho cô Triệu về Pháp Luân Đại Pháp và nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn, nhưng tôi không tin rằng cô ấy sẽ quan tâm.

Bước ngoặt của cuộc đời mê lạc

Sau Tết Nguyên đán năm 2014, cô Triệu đã đến nhà mẹ mình và tìm hỏi tôi. Cô ấy vừa trở về từ một chuyến đi Hồng Kông.

Ở đấy cô ấy đã nhìn thấy các sự kiện của Pháp Luân Đại Pháp và đọc tài liệu về Pháp Luân Đại Pháp. Sức mạnh tuyệt vời của tu luyện đã để lại ấn tượng sâu sắc trong cô. Vì vậy, cô đã muốn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

Thật bất ngờ, cô đã bỏ rượu và đánh bạc cũng như ngừng chửi rủa người thân của mình. Trong cuộc sống hàng ngày, cô Triệu cố gắng chiểu theo nguyên lý Chân–Thiện–Nhẫn và hành xử như một công dân tốt.

Cô tìm tôi vì cô muốn mượn thêm các cuốn sách của Pháp Luân Đại Pháp. Tôi bị ấn tượng sâu sắc trước sức mạnh của Pháp Luân Đại Pháp và cảm thấy xúc động bởi những thay đổi mạnh mẽ ở cô Triệu. Tôi lấy làm tiếc vì mình đã không đủ tự tin để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho cô sớm hơn.

Gần đây, cô Triệu lại đến thăm tôi. Cô bảo với tôi rằng cô đã bật các bài giảng của Sư phụ Lý Hồng Chí (nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp) và những video khác của Pháp Luân Đại Pháp cho những người bạn nhậu và bạn đánh bạc của cô xem, hiện một vài người trong số họ cũng đã bắt đầu tu luyện.

Hơn nữa, bố chồng của con gái cô cũng bị ấn tượng bởi những thay đổi này của cô Triệu, vì vậy ông cũng đã bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Con gái của cô đã rất vui về điều này và gia đình cô được tận hưởng sự hòa thuận mà môn tu luyện mang lại.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/1/27/322778.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2016/2/3/155045.html

Đăng ngày 19-3-2016; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share