[MINH HUỆ 12-03-2008] Tôi hiện nay 57 tuổi. Vào tháng chín 2006, vì đau ở bao tử, suyễn và khó thở, tôi đi nằm viện tại khoa Khí quản của Y viện Quí Dương. Quét ảnh CT cho thấy rằng phổi phải của tôi ‘những lỗ trống’ được biết dưới tên là ‘chứng hẹp khí quản’. Tôi bị chẩn đoán bệnh ung thư ở lá phổi phải nặng. Lúc bấy giờ, các bác sĩ và gia đình tôi cố che dấu sự thật với tôi, nhưng sau này tôi tìm biết được. Tôi được chuyển đến khoa khí quản của viện ung thư. Tôi hiểu ra rằng đó có nghĩa là bệnh tôi mắc không phải là một bệnh thường.

Các bác sĩ đề nghị dùng cách chữa trị bằng “hóa trị liệu”. Tuy nhiên, lúc bấy giờ, sở làm tôi không được trả lương từ suốt gần một năm. Ngay cả đến bây giờ đã gần hai năm họ vẫn chưa trả lương cho chúng tôi. Thậm chí miếng ăn của mỗi ngày cũng là một vấn đề. Tôi tìm đâu ra tiền để trả sở phí nhà thương chứ? Đối diện với các chi phí thuốc men cao, thân nhân tôi đi khắp nơi cố mượn tiền để trả các phí tổn.

Do vì bệnh hoạn đau đớn hành hạ, và gánh nặng tinh thần và kinh tế, sức khỏe của tôi càng ngày càng tệ. Tính tình tôi trở nên càng xấu. Tôi dễ nóng giận, tôi thường chửi thề, và tôi không hợp tác với sự chữa trị của bác sĩ. Tôi biết sự chữa trị chỉ là một sự an ủi. Gia đình tôi đau buồn trong thầm lặng.

Vào cuối tháng mười hai 2007, một ngày tôi thình lình gặp một đệ tử Pháp Luân Đại Pháp. Người ấy nói với tôi sự thật về Pháp Luân Công. Anh ta nói với tôi rằng nếu tôi thành tâm niệm “Pháp Luân Đại Pháp tốt” và “Chân Thiện Nhẫn tốt,” Sư Phụ của Đại Pháp có thể cứu tôi. Tôi tin điều anh ta nói và tức thời niệm điều đó trong tâm. Trong lúc đó, tôi xin anh ta giúp tôi rút khỏi Đội Thiếu Niên Tiền Phong mà tôi đã gia nhập khi tôi còn là một học sinh trẻ tuổi.

Từ đó, bệnh xuyễn của tôi biến mất và tôi có thể thở nhẹ nhàng. Và, tôi không cảm thấy mệt chút nào. Cơ thể và tinh thần của tôi càng ngày càng thêm mạnh mẽ. Gương mặt tôi có lại màu sắc và tôi bắt đầu xem khỏe mạnh. Gia đình tôi rất mừng nhìn thấy các sự thay đổi trong tôi. Họ đều hoàn tất ‘ba thoái’ (Thoái Đảng, Đoàn thanh niên cộng sản, và Thiếu niên tiền phong).

Vào giữa tháng ba năm nay, tôi xin xuất viện. Các bác sĩ nói, “Bà bị bệnh nặng như vậy, làm sao chúng tôi có thể cho bà xuất viện được? Bà cần làm một quét ảnh CT và chúng tôi sẽ xem lại kết quả trước khi lấy một quyết định.” Các bác sĩ vô cùng ngạc nhiên sau khi họ có được tấm phim CT của tôi. Nó cho thấy hình ảnh một cái phổi sáng sủa, giống như tôi không bao giờ có một bệnh. Các bác sĩ luôn miệng nói: “Thật là một sự mầu nhiệm của Thần!

Đại Pháp từ bi đối với mọi người. Sau khi niệm thành tâm ‘Pháp Luân Đại Pháp tốt’ và ‘Chân Thiện Nhẫn tốt’, bệnh ung thư của tôi được lành một cách mầu nhiệm. Đó là điều tôi đích thân kinh nghiệm uy lực của Đại Pháp. Sau nhiều lần kiểm chứng tại nhà thương (lúc đầu một lần mỗi ba tháng, sau này một lần mỗi sáu tháng) kết quả cho thấy sức khỏe của tôi bình thường không có vấn đề.

Sư Phụ của Đại Pháp đã ban cho tôi một đời sống thứ hai. Tôi thành thật biết ơn Pháp Luân Đại Pháp và Sư Phụ Lý. Tôi sẽ dùng kinh nghiệm cá nhân tôi để nói với thế nhân rằng Pháp Luân Đại Pháp là chính đạo. Đồng thời tôi muốn khuyên thế nhân những ai mà không rõ [chân tướng] hãy thức tỉnh mau, đừng bị ĐCSTQ dối gạt, và mau thoái ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/3/12/174185.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/3/26/95733.html
Đăng ngày: 23-06-2009; Bản dịch có thể được hiểu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share