Bài của một đệ tử Đại Pháp ở Trung Quốc
[MINH HUỆ 11/06/2009] Đối với tôi, gặp gỡ Lão Ngũ hoàn toàn không phải là tình cờ. Khi tôi đến một vài thành phố trong chuyến đi công tác, tôi thường nói với tất cả những ai có duyên phận về lợi ích của Đại Pháp và thuyết phục họ thoái đảng. Tháng 1 năm 2005, tôi gặp một người cố thuyết phục tôi thoái đảng: Lão Ngũ. Sau khi trò chuyện với anh ấy, tôi biết rằng anh ấy không phải là một học viên mà chỉ là một người biết được sự thật về Đại Pháp.

Lão Ngũ đã từng phục vụ trong một trại lao động nơi anh được cảnh sát giao cho nhiệm vụ cai quản các đệ tử Pháp Luân Công. Trong thời gian này, anh tình cờ biết rất nhiều đệ tử. Rất nhiều học viên giảng thanh chân tướng của cuộc bức hại và lợi ích của Đại Pháp cho anh ấy.Trong tù, anh ấy đã chứng kiến những bức hại dã man mà các đệ tử Đại Pháp phải chịu đựng. Dần dần, anh ấy thôi không nghe theo các quản ngục nữa mà chủ động giúp đỡ các học viên. Sau đó, hạn tù của anh bị kép dài thêm một năm vì anh giúp đỡ các học viên liên lạc với nhau. Anh ấy luôn cố gắng ngăn cản cai ngục ngược đãi các học viên, nói ra những gì đúng, và một lần anh ấy đã bị đánh đập dã man và thậm chí bây giờ đang bị đau gan.

Mãn hạn tù, Lão Ngũ tận dụng mọi cơ hội để giảng sự thật về Pháp Luân Công cũng như cuộc bức hại vô nhân đạo đối với các học viên trong các trại lao động cho bất cứ ai anh gặp. Rất nhiều người bị đầu độc tư tưởng trước đây đều sững sờ, trong khi những người khác vẫn mù quáng theo ĐCSTQ và hỏi, “Pháp Luân Công giờ thậm chí không xuất hiện trên báo đài, sao có thể có cuộc bức hại dã man đó được?” Lão Ngũ trả lời, “Đó là những điều tôi đã mắt thấy tai nghe và nó xảy ra ngay trước mắt tôi.”

Ngày 7/4/2009, Lão Ngũ gọi điện và nói với tôi rằng anh ấy bị viêm gan B; anh ấy không ăn được và bị đau dạ dày, cũng không ngủ được và bị kiệt sức. Anh ấy nghĩ đến Đại Pháp và nhận ra rằng anh ấy thực sự muốn tu luyện. Tôi mang cuốn Chuyển Pháp Luân và đĩa hình Nghệ thuật Thần Vận 2009 đến chỗ ành và bảo, “Dù có đau đớn thế nào, anh hãy đọc hết cuốn Chuyển Pháp Luân và khi anh không đọc sách, hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo”, “Chân- Thiện- Nhẫn hảo”. Cầm cuốn sách, anh ấy nói, “Thật là kì diệu, từ khi chị bước vào phòng tôi, tôi không thấy gan bị đau nữa, chỉ hơi khó chịu một chút thôi.”

Những ngày tiếp đó, dù cơn đau đã ngừng, anh ấy vẫn không lấy lại được khẩu vị. Đôi khi những cơn đau dữ dội lại kéo đến. Lão Ngũ quyết định trở về nhà ở Đông Bắc Trung Quốc để kiểm tra toàn bộ. Buổi chiều anh ấy đưa ra quyết định, tôi đưa anh ấy bản thu mp3 các bài giảng của Sư Phụ và bảo anh ấy hãy nghe chúng trên tàu, và đừng từ bỏ Đại Pháp.

Ngày thứ hai, Lão Ngũ gọi điện cho tôi, “Chị ơi, từ khi tôi nghe các bài giảng của Sư Phụ, gan của tôi hết đau hẳn. Cả ngày tôi thấy khỏe mạnh. Đại Pháp thật là kỳ diệu!” Cũng đêm hôm đó, tôi đến thăm anh ấy, “Tôi đi loanh quanh cả ngày mà không ngủ, nhưng vẫn không muốn ăn.” Tôi nói với anh ấy đừng từ bỏ Đại Pháp, vì Đại Pháp là siêu thường. Đang nói chuyện, Lão Ngũ bỗng dưng thốt lên, “Chị ơi, tự nhiên tôi thấy đói quá!”

Lão Ngũ trở về nhà. Khoảng 8h tối ngày 2/5, tôi nhận được điện thoại của anh ấy, anh ấy reo lên vui mừng trong điện thoại, “Tôi đã đi kiểm tra toàn bộ, tất cả đều bình thường. Tôi nói với các bác sĩ là ở Tianjin, người ta xét nghiệm ra tôi bị viêm gan B, nhưng họ không tin. Họ làm thêm các xét nghiệm và tất cả đều bình thường. Chị ơi, tôi thực sự đã được chữa lành!”

Lão Ngũ đã chính mình chứng kiến sức mạnh của Đại Pháp và cảm ơn tôi không ngớt. Tôi bảo anh ấy thay vào đó hãy cảm tạ Sư Phụ. Sư Phụ là người đã bảo vệ anh ấy và giúp anh ấy tiêu trừ nghiệp lực, đó thực sự là Sư Phụ!

Lão Ngũ đã được cứu độ, sức khỏe của anh ấy đã hồi phục. Chính là Sư Phụ và Pháp đã mang anh ấy trở về từ cõi chết. Đó cũng là phần thưởng cho anh ấy đã lên tiếng vì Pháp. Phần thưởng thậm chí còn lớn hơn nữa là anh ấy đã đắc Pháp, và có thể tuân theo những tiểu chuẩn Đại Pháp.
_______________________________________________________________
Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/5/25/201521.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/6/11/108187.html
Đăng ngày: 12-06-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai cho sát hơn với nguyên bản.

Share