Bài viết của đệ tử Trung Quốc

[MINH HUỆ 12-6-2008] Tôi là một thợ điện. Chiều ngày 12 tháng 5 năm 2008, tôi cùng các đồng nghiệp của mình lắp đặt dây điện trên trần nhà ăn của công ty chúng tôi. Lúc đó chúng tôi đang đứng trên một tấm ván đặt trên trần nhà. Trên đầu chúng tôi là những viên ngói xanh. Chỉ lỡ một bước chân là chúng tôi có thể làm gẫy tấm ván và rơi xuống.

Khoảng 2 giờ chiều, bất ngờ những tấm ván dưới chân chúng tôi rung rất mạnh. Tôi nghĩ nó rung như vậy là vì có ai đó đang cố trèo lên, vì vậy tôi hét lên, “Nhẹ nhàng thôi, chúng tôi không muốn ngã xuống đâu.” Các đồng nghiệp của tôi nói “ Không phải đâu. Ngay cả những viên gạch còn đang tung. Động đất đấy!”

Tôi chợt nhớ ra những truyện đã đọc trong các tài liệu Pháp Luân Đại Pháp có nói rằng trong những tình huống nguy hiểm, thực sự niệm “ Pháp Luân Đại Pháp tốt” hoặc “ Chân, Thiện, Nhẫn tốt’ có thể tránh được nguy hiểm. Tôi lập tức bảo các đồng nghiệp của mình “ Nói Pháp Luân Đại Pháp tốt đi, nhanh lên!” Sau khi tôi nói vậy, tôi thấy nhẹ nhõm hẳn và tôi không còn sợ hãi nữa. Chúng tôi cùng nhau niệm “ Pháp Luân Đại Pháp tốt”. Những âm thanh của trận động đất inh tai, gạch ngói trên đầu chúng tôi rung cành cạch, và những tấm ván dưới chân chúng tôi rung dữ dội, nhưng không có một viên ngói nào rơi vào chúng tôi cả. Sau hai, ba phút, trận động đất ngưng. Tôi thực sự tin rằng chúng tôi có thể xuống được an toàn là nhờ Pháp Luân Đại Pháp. Chúng tôi thực sự vô cùng phấn khởi.

Sau đó tôi thấy rất nhiều người bỏ chạy và nghe rằng nhiều người đã chết hoặc bị thương trong trận động đất. Không biết bao nhiêu nhà cửa bị sập. Chúng tôi rất tiếc vì điều đó. Nhà ăn đã được xây từ rất nhiều năm trước nhưng lại không bị hư hỏng gì. Các đồng nghiệp và tôi đã trải qua nguy hiểm bình yên vô sự. Tất cả chúng tôi thật may mắn. Nhờ có Pháp Luân Đại Pháp đã cứu chúng tôi.

Hôm nay tôi viết về kinh nghiệm của tôi để nói với mọi người, những đồng hương hãy học thuộc lòng một câu có thể cứu sống mình: “Pháp Luân Đại Pháp tốt. Chân, Thiện, Nhẫn tốt.” Khi gặp nguy hiểm, hãy nhớ niệm câu này vì sự an toàn của mình.

Một đồng nghiệp của tôi nói rằng nhà của anh ấy đã bị hư hại hoàn toàn do trận động đất. Rất nhiều người bị thương. Không có thuốc và bác sĩ, người ta phải nhìn những người bị thương chết trong đau đớn. Một đồng nghiệp khác kể rằng ở Mianzhu, tỉnh Tứ Xuyên, ba ngày trước trận động đất, người ta tìm thấy hàng đàn động vật như chuột, rắn và ếch chạy khắp nơi trên đường. Họ hỏi cán bộ địa phương việc gì đang xảy ra và được trả lời rằng “đó là vì chúng ta đang bảo vệ môi trường tốt, khiến cho rất nhiều loài động vật có thể sống được. Đừng sợ.” Thực ra, sự di trú báo hiệu một thảm hoạ địa chấn sắp xảy ra. Rất nhiều thông tin như vậy đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc ngăn chặn, cấm người dân không được nói về những điều này, bởi Bắc Kinh sợ ảnh hưởng tới Đại Hội Olympic.

Sau khi biết rằng rất nhiều người luyện Pháp Luân Công ở trên 80 quốc gia, chúng tôi nhận ra rằng ĐCSTQ đã sai. Chúng tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ, Đoàn Thanh Niên và Đội Thiếu Niên Tiền Phong.

11-06-2008


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/6/12/180125.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/6/28/98522.html
Đăng ngày 30-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share