[MINH HUỆ 14-9-2008] Cha mẹ tôi là học viên Pháp Luân Công. Cha mẹ tôi nói với em tôi rằng ‘Pháp Luân Công rất tốt’ và đưa cho em tôi các sách Pháp Luân Công. Nhìn thấy các sự thay đổi nơi cha mẹ tôi, em tôi tin rằng Pháp Luân Công là tốt và ủng hộ cha mẹ chúng tôi trong sự tu luyện của họ. Tự nó không tập luyện nhưng thường nói với người ta rằng Pháp Luân Công là tốt và phơi bày cách nào Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại cha mẹ chúng tôi trong sự tập luyện của họ.

Vào đêm tất niên 2000, công ty chúng tôi tổ chức một buổi họp ăn mừng. Một chai bia nổ trên bàn ăn và một số mảnh chai trúng vào mắt trái của em tôi. Mắt nó bị thương trầm trọng, và mặt nó cũng bị cắt và đầy máu. Nó được gửi đi nhà thương tốt nhất. Bác sĩ có thể lấy ra tất cả trừ hai mảnh chai trong mắt trái của nó. Có một mảnh chai ghim sâu và bác sĩ nói rằng cả nếu họ có thể lấy nó ra, thì em tôi vẫn bị đui con mắt này.

Công ty chuyển em tôi đến một chuyên gia bác sĩ tại Bắc Kinh. Trong lúc mổ, họ lấy ra mảnh mà không có ghim sâu trong mắt. Mảnh còn lại ghim vào màng trong của mắt và không thể nào lấy ra. Bác sĩ nói rằng em tôi rất may mắn và nếu mảnh chai mà ghim sâu hơn một chút nữa thì nó đã hoàn toàn bị mù. Ông có thể cứu mắt của nó, và em tôi có thể cảm thấy được ánh sáng sau khi mổ. Sau một vài tháng trị, em tôi được bình phục. Nhưng mắt trái của nó chỉ có thể cảm nhận ánh sáng mà thôi, và các bác sĩ nói rằng họ đã làm hết sức của họ.

Sau khi nó trở về nhà, mẹ chúng tôi kêu nó niệm “Pháp Luân Công tốt và Chân Thiện Nhẫn tốt.” Bà nói, “Nếu con tin nơi Sư phụ và tin nơi Pháp Luân Công, sự mầu nhiệm có thể xảy ra.” Em tôi làm như lời dặn của mẹ tôi mỗi khi nó có thời giờ, và nó cũng đọc các sách Pháp Luân Công. Ngạc nhiên thay, mắt của nó dần dần phục hồi. Sau một năm, nó đi kiểm tại một nhà thương địa phương. Lạ lùng thay, mảnh ve chai đã biến mất, và mắt nó gần như hoàn toàn trở lại bình thường. Bác sĩ không thể tin được. Các đồng sự của nó và giám sự cũng không tin nổi và gửi nó đi Bắc Kinh để khám. Các bác sĩ nơi này cũng nói rằng thật khó mà tin được và hỏi nó điều gì đã xảy ra. Nó trả lời, “Tất cả đều là do tôi niệm “Pháp Luân Công tốt”.”

Bây giờ mắt nó đã trở lại bình thường. Năm 2005, em tôi đi Bắc Kinh hội họp. Khi nó băng qua đường, nó bị một chiếc xe hơi chạy mau đụng phải và bị té xuống đất. Chiếc xe hơi tiếp tục chạy mất, và một người đi đường mang nó đến nhà thương. Sau khi khám qua, đầu gối phải của nó và vai phải của nó tìm thấy bị thương. Đầu gối của nó cần phải giải phẫu ngay tức khắc. Bác sĩ nói, “Cả sau khi mổ xong, nó sẽ phải đi cà nhắc nặng.” Em tôi rất phản đối việc mổ xẻ và đòi về nhà thay vì đó. Người tổ chức buổi họp sắp đặt để có người mang nó về trên một chiếc xe lăn đến phi trường và gửi nó về nhà. Sau khi nó trở về nhà, nó đọc Chuyển Pháp Luân và niệm như nó làm trước đó. Một tháng sau, nó có thể trở lại làm việc, hoàn toàn phục hồi. Từ đó, nó quyết định bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công một cách siêng năng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2008/9/13/185828.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2008/10/2/101149.html
Đăng ngày 12-10-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share