Viết bởi Liên Tâm tại địa khu Song Áp Sơn, tỉnh Hắc Long Giang

[MINH HUỆ 17-03-2009] Tôi là một học viên Pháp Luân Đại Pháp sống tại một thị trấn nhỏ thuộc tỉnh Hắc Long Giang. Trước khi tôi bắt đầu tập Pháp Luân Công, tôi đã từng bị đau ốm trong vài năm trời. Tôi đã đi chạy chữa khắp nơi, và tôi đã tiêu tốn rất nhiều tiền. Bệnh tật hành hạ tôi ghê gớm đến nỗi tôi không muốn sống nữa. Một người bạn đã giới thiệu với tôi Pháp Luân Đại Pháp. Chỉ sau một tuần tập luyện, tất cả bệnh tật của tôi đều biến mất. Đó là lần đầu tiên tôi được hưởng cảm giác không có bệnh tật. Tôi biết ơn Sư Phụ và Đại Pháp từ tận đáy lòng tôi. Pháp Luân Đại Pháp đã cho tôi một đời sống thứ hai.

Pháp Luân Đại Pháp đúng là Pháp chân chính để phổ độ chúng sinh. Tôi xin đưa ra vài ví dụ dưới đây [minh chứng cho điều này].

Ví dụ đầu tiên là vào tháng Ba năm 2007, chị gái tôi được chẩn đoán là bị ung thư phổi giai đoạn cuối. Bà ấy bắt đầu phải điều trị bằng phương pháp hóa trị liệu. Trong thời gian đó tôi đưa bà ấy cuốn sách Chuyển Pháp Luân và nói với bà ấy rằng bà ấy có thể bình phục nếu bà ấy sống theo tiêu chuẩn Chân Thiện Nhẫn rồi trở thành một học viên, mà bắt đầu từ việc làm một người tốt. [Tôi hy vọng] Sư Phụ rồi sẽ chăm lo cho bà.

Chị gái tôi cũng đã hiểu được nguyên lý {Chân Thiện Nhẫn} này và đã thấy được sự thay đổi của tôi từ khi tôi bắt đầu tập luyện. Rồi bà ấy nói đầy quyết tâm: “Chị đang chờ chết, vậy nên chị không sợ gì nữa. Từ bây giờ chị muốn tập Pháp Luân Đại Pháp và theo Lý Sư Phụ.”

Ý nghĩ trong sáng này đã mang đến một phép lạ: Bà ấy cảm thấy rằng Sư Phụ tới, và một bàn tay to lớn, đầy sức mạnh đẩy vào ngực bà ấy ba lần. Ngay sau đó, bà cảm thấy lồng ngực mình thật nhẹ nhõm và dễ chịu. Bà ấy thậm chí đã không thể cựa mình được, nhưng đột ngột bà ấy ngồi dậy và khấu đầu trước Sư Phụ: “Sư Phụ đã cứu con! Cảm ơn Sư Phụ đã cứu sống con!”

Ngày hôm sau, phim chụp X-quang cho thấy khối u to bằng quả trứng gà của bà ấy đã biến mất. Chị gái tôi và con dâu của bà ấy rất phấn khởi, ôm nhau và bắt đầu khóc. Từ ngày hôm đó, chị gái tôi và gia đình bà ấy bắt đầu tập Pháp Luân Đại Pháp, học Pháp, và đi theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn trong cuộc sống hằng ngày để trở thành những người tốt hơn.

Ví dụ thứ hai là em gái tôi, cô ấy bị bệnh ung thư Lupus từ vài năm trước đây. Vào cuối năm 2007, căn bệnh trở nên tồi tệ hơn và cô ấy phải nhập viện. Bác sĩ nói virus đã xâm nhập vào tim và phổi. Vài bác sĩ chuyên khoa đã cùng nhau chẩn đoán và nói rằng cô ấy không thể cứu được và cô ấy chỉ còn sống được từ ba đến năm tháng nữa.

Chị gái của tôi, vài đồng tu khác và tôi kể với cô ấy về những điều thần kỳ mà đã xảy ra cho mỗi chúng tôi. Chúng tôi nói với cô ấy: “Nếu em thật sự muốn tập Pháp Luân Đại Pháp, Sư Phụ sẽ chăm sóc cho em. Chỉ Đại Pháp có thể cứu em.” Cô ấy bèn nói một cách chắc chắn: “Đại Pháp là tốt, em cũng muốn tập.”

Trong vòng một phút, cô ấy cảm thấy cực kỳ thoải mái. “Em cảm thấy thật dễ chịu. Em không còn cảm thấy mệt khi nói. Em rất buồn ngủ.” Rồi cô ấy ngủ thiếp đi. Nhìn cô ấy, nước mắt của chúng tôi trào ra. Khi không còn ai quanh đó, tôi ngồi xuống với hai chân xếp bằng và cầu xin Sư Phụ giúp đỡ cô ấy. Em gái tôi được xuất viện vào ngày hôm sau.

Sau khi trở về nhà, sức khỏe của em gái tôi được cải thiện dần dần khi cô ấy bắt đầu tập luyện. Chứng phù nề của cô ấy biến mất. Sau hai tuần, cô ấy đến bệnh viện để kiểm tra lại. Thật kỳ diệu, họ cho biết mọi thứ đều bình thường. Hiện nay cô ấy đã bình phục, và đã trở lại làm việc.

Điều kỳ diệu thứ ba xảy đến với gia đình chúng tôi là với đứa cháu gái 27 tuổi của tôi; nó được bác sĩ chẩn đoán là bị ung thư buồng trứng. Chồng của nó rất buồn bã đến nỗi anh ta chỉ ngồi xổm trên sàn nhà và hai tay ôm mặt.

Tôi an ủi anh ta và tới cạnh giường cháu gái tôi. Tôi đưa nó chiếc máy nghe nhạc MP3 và nói với nó: “Cháu hãy học Pháp Luân Đại Pháp và không ngừng đọc nhẩm ‘Pháp Luân Đại Pháp Hảo’, ‘Chân Thiện Nhẫn Hảo’.” Cháu gái tôi cũng đã biết về những điều kỳ diệu mà chúng tôi đã kinh nghiệm được và bắt đầu nghe Pháp. Nó cũng không ngừng lẩm nhẩm những từ mà tôi đã bảo. Và, điều kỳ diệu lại xảy ra! Bệnh ung thư đã biến mất, và kết quả xét nghiệm cho thấy nó chỉ còn bị nhiễm trùng nhẹ.

Trên đây là những gì đã xảy ra với những thành viên trong gia đình tôi. Tất cả những người xung quanh chúng tôi đều kinh ngạc: “Có thật nhiều phép lạ đã xảy ra với gia đình họ, phải có một mẹo hay một báu vật nào đó mà đã cứu sống họ.” Chúng tôi thường được hỏi là chúng tôi đã dùng những mưu mẹo bí mật nào.

Tôi trả lời bọn họ một cách thẳng thắn rằng Pháp Luân Đại Pháp và Lý Sư Phụ đã cứu sống bốn người trong gia đình chúng tôi. Chính Pháp ‘Chân Thiện Nhẫn’ đã dẫn dắt chúng tôi đi trên con đường phản bổn quy chân và giúp chúng tôi hiểu được ý nghĩa thật sự và giá trị sâu sắc của cuộc sống.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/10/196809.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/3/17/105654.html

Đăng ngày 18-03-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share