[MINH HUỆ 15-04-2009]

  1. Thoát khỏi trận động đất giúp tôi hiểu rằng ‘Tam Thoái’ thực sự cứu người
  2. Ba đứa trẻ đã được cứu sau khi thoái Đội Thiếu Niên Tiền Phong ba ngày trước khi trận động đất bắt đầu
  3. Một công dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm công khai tuyên bố thoái ĐCSTQ tại sở làm


1. Thoát khỏi trận động đất giúp tôi hiểu rằng ‘Tam Thoái’ thực sự cứu người

Tôi là người đã từng làm việc cho một xí nghiệp nhà nước lớn và tôi nghỉ hưu đã 26 năm. Vào mùa xuân năm 2006, một người bạn về hưu khác tới nhà tôi chơi. Bà ấy nói với tôi về việc thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) và các tổ chức liên đới. Tôi nghĩ: “Chẳng phải đây là làm chính trị?” Do vậy tôi đã không đồng ý. Bà ấy đến nhà tôi vài lần, và mỗi lần bà đều đề cập đến việc thoái ĐCSTQ. Tôi nói: “Được. ĐCSTQ giờ đây đã hết sức hủ bại và nó mang đủ thứ độc hại đến nỗi nó có thể làm bất cứ điều xấu nào. Khi sự hủ bại của nó kéo nó xuống mồ, tôi không muốn đi theo nó. Chúng tôi thoái!” Cả tôi và vợ tôi cùng thoái ĐCSTQ.

Vào tháng 02 năm 2008, tôi và vợ tôi đặt một phòng ở thành phố Đô Giang Yển, tỉnh Tứ Xuyên để chuẩn bị đi nghỉ hè. Chúng tôi tới đó vào tháng Tư. Buổi chiều ngày 03 tháng Năm, tôi bỗng cảm thấy rất khó chịu; tim tôi đập nhanh, và tôi cảm thấy rất đau đớn. Chúng tôi đã gọi cho con gái tôi để nó đưa chúng tôi về nhà, và để chúng tôi có thể tới một bệnh viện tốt tại thành phố Thành Đô để điều trị. Thật lạ lùng, tất cả sự đau đớn của tôi thình lình biến mất vào ngày hôm sau sau khi chúng tôi về đến nhà. Tôi và vợ tôi đều khỏe, cho nên tôi đã không tới bệnh viện nữa. Và rồi trận động đất [tại Tứ Xuyên] xảy ra vào ngày 12-05-2008.

Chúng tôi đã được cứu bởi vì chúng tôi đã thoái ĐCSTQ. Chư Thần đã không xếp chúng tôi vào những thành viên tà ác của ĐCSTQ. Từ khi chúng tôi không còn liên hệ gì với ĐCSTQ, chúng tôi đã thoát khỏi một bản án tử hình. Chư Thần đã cứu tôi và vợ tôi.

Chúng tôi sử dụng câu chuyện của chính mình để nhắc nhở với mọi người rằng ‘Tam Thoái’ không phài là làm chính trị. Trời đang diệt ĐCSTQ và cứu những người tốt. Những ai tin vào Thần thì sẽ được cứu. Là một người trong độ tuổi 80, tôi không giỏi lắm mỗi khi nói chuyện. Tôi chỉ muốn giúp những người đã từng tham gia vào các tổ chức của ĐCSTQ được cứu. Tôi đã được cứu. Tôi không muốn có thêm người vô tội nào nữa phải chết trong các thảm họa, vậy hãy hành động nhanh lên. Hãy giúp mọi người thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới, để tránh bị hủy diệt bởi Trời.

2. Ba đứa trẻ đã được cứu sau khi thoái Đội Thiếu Niên Tiền Phong ba ngày trước khi trận động đất bắt đầu

Tôi là một luật sư trẻ. Khi mẹ của tôi nói với tôi về Thoái Đoàn, Thoái Đội – các tổ chức liên đới của ĐCSTQ, tôi nghĩ rằng đó rõ là làm chính trị. Tuy nhiên, tôi đã từng chứng kiến rằng thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới thật sự có thể cứu sống người ta.

Con gái một người bạn cùng lớp của tôi học trong một ngôi trường tại thành phố Đô Giang Yển [tỉnh Tứ Xuyên]. Ba ngày trước trận địa chấn Vấn Xuyên, có ai đó đã nói với cô bé thoái Đội Thiếu Niên Tiền Phong, và cô bé đã thoái cùng với hai đứa bạn cùng lớp. Khi trận địa chấn xảy ra ba ngày sau đó, chỉ một vài người trong lớp của cô bé sống sót, bao gồm ba đứa chúng nó. Thực sự, chúng thậm chí còn không bị thương chút nào.

Bây giờ tôi đã tin rằng Pháp Luân Đại Pháp có thể cứu người. Tôi tin rằng giúp người dân thoái ĐCSTQ và các tổ chức liên đới không phải là làm chính trị, mà là cứu người. Mọi người, xin hãy tin điều đó! Rồi các bạn sẽ được cứu độ.

3. Một công dân thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm công khai tuyên bố thoái ĐCSTQ tại sở làm

Vào đầu năm 1999, ông Bạch, một công dân thành phố Trường Xuân, đã công khai và trịnh trọng đề nghị thoái Đảng lên lãnh đạo đơn vị nơi ông công tác tại Cục Cung Cấp Điện Năng quận Erdao.

Ông Bạch, một con người chân thật, là một công nhân kỳ cựu, đồng thời là Chủ tịch Công Đoàn của Cục Điện Năng. Cuộc cải cách được tiến hành bởi ĐCSTQ trong nhiều năm đã thay đổi cuộc đời ông và lấy đi của ông công việc. Sau khi phục vụ cho ĐCSTQ trong một nửa cuộc đời, ông giờ đây không có một khoản hưu trí nào, mặc dù ông đã ở trong độ tuổi 50.

Điều này làm ông thình lình nhận ra rằng một cuộc sống khổ cực như vậy là do ĐCSTQ. Ông đã nói với Đảng Ủy cơ quan ông: “Lý do chính mà tôi thoái xuất khỏi ĐCSTQ là vì sự hủ bại của nó đã làm mục nát khắp mọi nơi. Không còn thuốc chữa cho nó nữa. Với một sự cai trị độc Đảng, và với một sự hủ bại đến như vậy, làm sao người ta có thể sống được đây? Nhưng ĐCSTQ vẫn đánh lừa công chúng, nói rằng nó vĩ đại, quang vinh và chính xác như thế nào.”

Việc công khai tuyên bố thoái Đảng của ông Bạch đã làm Đảng Ủy Cục Điện Năng thành phố Trường Xuân vô cùng hoảng sợ. Điều này cho thấy rõ ràng rằng ĐCSTQ đang sợ điều gì nhất hiện nay – nó sợ người dân thức tỉnh và thoái Đảng.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/3/22/197007.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/4/15/106548.html

Đăng ngày 22-04-2009; bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share