[MINH HUỆ 25-1-2009] Yang Liu (biệt danh), một người bà con xa của tôi, đã về hưu. Cảnh sát địa phương sắp đặt cho bà theo dõi các học viên Pháp Luân Công. Các học viên địa phương cũng biết điều đó, nhưng họ đối xử với bà như bình thường.

Sau khi theo dõi các học viên trong một thời gian, Yang Liu bắt đầu cảm thấy bệnh, và bà bị nhiễm trùng đường ruột và rối loạn tiêu hóa. Bà nghĩ do bà không tập thể dục đủ, vì vậy bà chạy bộ mỗi ngày. Sau một thời gian, bà bị mệt quá, cảm thấy chóng mặt, và mắt mờ. Bà không thể ăn hoặc ngủ. Chồng bà mang bà đến bệnh viện, nơi đây bà được khám ra bệnh ung thư phổi. Bà đi bệnh viện tỉnh và tất cả chuyên gia cũng tìm thấy như vậy: ung thư phổi. Tất cả bạn bè và thân nhân của bà đều lo cho bà. Các chuyên gia quyết định mổ để xác định cái bệnh.

Một học viên mà biết bà ta đi viếng thăm bà ta, làm sáng tỏ sự thật về Pháp Luân Công với bà ta, và nói với bà rằng hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Bà hiểu ra rằng điều mà bà đã làm đi theo dõi các học viên Pháp Luân Công là một điều tội lỗi. Bà ý thức rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) là sai. Các lãnh đạo đã cho phép tham nhũng và đặt quyền lợi lên trên lương tâm. Nhưng các học viên đi theo nguyên lý Chân Thiện Nhẫn. Họ có thể không dánh trả khi bị đánh hoặc nói lại khi bị chửi mắng. Bà hiểu ra rằng bà không nên giúp đỡ kẻ độc tài làm điều ác. Bà xin lỗi với Sư phụ và các học viên Pháp Luân Công.

Bà đồng ý theo lời khuyên và bắt đầu niệm, “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Bà ở yên sau khi mổ và tiếp tục niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo.” Kết quả cho thấy bệnh ‘Ung thư’ bây giờ đã trở thành bệnh ‘Lao’. Gia đình bà và bạn bè bà rất ngạc nhiên. Các bác sĩ và chuyên gia đều hết sức ngạc nhiên và không hiểu nổi.

Yang Liu không ngạc nhiên vì kết quả đó, bởi vì bà ta biết và tin Pháp Luân Đại Pháp là tốt. Chính là Sư phụ Lý đã cứu mạng bà ta. Sau khi rời bệnh viện, bà bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công.

Bây giờ bà ta học Pháp và tập công mỗi ngày. Bà trở nên vui vẻ. Sư phụ đã điều chỉnh sức khỏe cho bà ta. Bà cảm thấy rất thỏa mái và tất cả các bệnh đều hết.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2009/1/25/194108.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2009/2/23/105051.html

Đăng ngày 1-4-2009; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share