[MINH HUỆ 22-7-2007] Tôi sẽ chia sẻ với chư vị một chuyện có thật của một gia đình tại thành phố Giao Châu, tình Sơn Đông tại Trung quốc.

Ba người trong gia đình này rất khốn khổ. Người cha 62 tuổi, bị bệnh hoại thư trầm trọng nơi đầu xương ống chân và một cái đĩa sống lưng bị lệch. Ông khó có thể đi làm công việc. Người mẹ 57 tuổi bị bệnh ngoại khoa nơi vai khiến cho bà khó mà làm việc tay chân. Sư khốn khổ tệ nhất là với đứa con trai của họ, Gao Shan (tên mượn), 32 tuổi, mà bị mù loà từ khi mới sanh. Gia đình phải sống một đời rất khó khăn. Một ngày kia, người cha đọc được trên một tờ bướm rằng Pháp Luân Công có lợi ích về sức khỏe thật mầu nhiệm. Ông muốn đi thử.

Hôm ấy, người cha gặp một học viên Đại Pháp, người một lần nữa chia sẻ với ông ta về các hiệu quả mầu nhiệm của Đại Pháp. Ông mời người học viên đó đến nhà. Thật là nguy hiểm khi làm như vậy trong một môi trường đầy hăm dọa như tại Trung quốc nhưng người cha quá tuyệt vọng. Sau khi người học viên làm sáng tỏ sự thật với ông, ông xin người học viên dạy ông Pháp Luân Công. Gia đình khốn khổ này bắt đầu tập luyện Pháp Luân Công. Gao Shan vẫn còn mù, và không thể học tập các bài công, vì vậy người học viên này nói với nó hãy niệm “Pháp Luân Đại Pháp hảo.” Người học viên nói, “Anh càng niệm với càng nhiều đức tin, thì càng tốt.”

Trong một tháng, Gao Shan có thể nhìn thấy các ngón tay của anh. Cả nhà đều mừng vui. Họ kêu người học viên dạy cho họ tập Công, và sau đó Gao Shan bắt đầu cũng tập Công.

Không bao lâu, có người chết trong làng và ma chay được tổ chức. Theo thông lệ, tại Trung quốc mọi người trong làng đều đến tham dự cuộc ma chay, vì vậy Gao Shan cũng đi theo. Nhiều người láng giềng đến để chào anh. Làm sao mà họ không biết sự mầu nhiệm như vậy? Có người thử đôi mắt của anh, hỏi anh con số của giây điện trên các cột điện, v.v. Shan đếm các giây điện một cách đúng đắn. Tất cả các người láng giềng đều kinh ngạc.

Có người tò mò hỏi Gao Shan, “Tại sao mà anh thấy lại được?” Gao Shan trã lời, “Đó là vì Pháp Luân Công đã chữa lành bệnh mù lòa của tôi.”

Mấy ngày sau là vào mùa thu hoạch khoai. Gao Shan cũng muốn đi thu hoạch khoai. Cha mẹ nó không đồng ý vì Gao Shan vừa mới nhìn được. Hồi người cha mẹ này vẫn còn bị nhiều chứng bệnh, thì không thấy khó mà thu hoạch tất cả các khoai trên một miếng đất 2.7 mẫu (nửa acre). Nhưng bây giờ cặp vợ chồng già dễ dàng làm xong công việc, họ cho rằng đó là vì sự lành bệnh của con trai họ đã mang đến niềm hy vọng mới cho gia đình, và vì cặp vợ chồng cũng đã rất khỏe mạnh từ khi tập luyện Đại Pháp.

Tôi muốn chia sẻ với chư vị ý kiến của tôi. Hiện nay, tôi không có thể cho biết tên và địa chỉ thật của gia đình này vì cuộc khủng bố Pháp Luân Công tại Trung quốc. Thật không dễ tin rằng có sự mầu nhiệm như vậy. Nếu nó không xảy ra trước chính đôi mắt của tôi, tôi cũng sẽ không dễ gì mà tin việc đó.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2007/7/22/159346.html
Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2007/8/4/88294.html
Đăng ngày 5-6-2008; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share